Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 112 -

Nhận Ra Ý Chúa

 

Nhận Ra Ý Chúa

Bình Minh

(RVA News 01-08-2021) - Một linh hồn vừa "du lịch" lên Thiên đàng. Linh hồn ấy buồn bã nói với Thượng đế:

- Ngài chẳng công bằng gì cả. Trước khi đưa con lên đây ngài phải báo trước thời gian cho con thu xếp mọi thứ chứ.

Thượng đế trả lời:

- Ta đã báo cho con nhiều lần rồi mà. Con nhớ lại đi:

- Hôm con đi ra đường gặp vụ tai nạn, ta đã gởi thông điệp ấy ngầm báo cho con biết hãy trân quý người bên cạnh con vì có thể đó là lần gặp cuối cùng.

- Hôm con đi thăm người bạn bị bệnh, ta đã gởi thông điệp cho con là hãy trân quý sức khoẻ, vì không có sức khoẻ, mọi thứ đều vô nghĩa.

- Hôm ta cho con đọc bài báo về những gia đình đổ vỡ, ta nhắc cho con nhớ hạnh phúc không phải là có thật nhiều tiền. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

- Hôm ta cho con chứng kiến cảnh bạn con ly hôn vì mãi mê chạy theo người thứ ba, ta ngầm báo cho con hãy dừng lại việc tham ái. Vì tham ái là mất tất cả, mất sự bình an của cha mẹ già, mất mái ấm của các con thơ dại.

- Hôm ta cho con nhìn thấy cảnh hai vợ chồng chở nhau trên chiếc xe cà tàng và khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, ta muốn nhắc con rằng, hạnh phúc không đến từ tiền bạc. Hạnh phúc là hãy biết đủ, tập sống giản đơn và bằng lòng với những gì mình đang có.

- Khi ta cho con nhìn thấy cảnh những đứa trẻ đánh nhau vì những chuyện vặt trên mạng xã hội, ta ngầm báo cho con hãy quay về dạy đạo đức cho các con mình. Nhưng con mãi dành 24 giờ trong ngày nghĩ cách làm thế nào để kiếm thêm thật nhiều tiền.

- Hôm trước ta cho con đi dự một đám tang của người bạn, ta muốn cho con thấy con người đến thế giới này với hai bàn tay trắng và ra đi cũng hai bàn tay trắng. Ðể nhắc con tập trung vào sống một cuộc đời đáng sống. Ta muốn con quan sát các sự việc để gởi đến con một thông điệp: Hãy sống chậm lại để thực sự cảm nhận được điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Quý vị và các bạn thân mến!

Cuộc sống hiện đại đang buộc con người phải đi theo guồng quay thật nhanh và nó buộc con người phải đi theo guồng quay đó, ai làm khác là tụt hậu. Phải chăng đó là nguyên nhân khiến lượng người bị trầm cảm, u uất, rối loạn tâm lý ngày càng nhiều hay với lớp trẻ tình trạng sống vội, yêu vội và ăn cũng nhanh... tất cả diễn ra như một xu hướng chung.

Thế nhưng, với sự hoành hoành của đại dịch Covid, guồng quay của xã hội chậm lại, không thể vội được nữa. Quy định về giãn cách xã hội khiến người ta không thể lao ra đường, không thể đi nhanh, sống gấp. Bỗng dưng trở thành "tỉ phú thời gian", người ta có thể làm những việc xem ra đơn giản, nhưng mang lại nhiều giá trị sống tốt mà trước đây trong guồng quay gấp gáp, người ta không có thời gian để làm như chăm sóc cây cảnh, nhìn lại chính mình, quan tâm đến thâm tình cốt nhục...

Từng phút giây của ngày sống, Thiên Chúa vẫn hiện diện với chúng ta. trong khi dựa vào kinh nghiệm để nhận biết các hiện tượng và biến cố xảy ra trong tự nhiên thì đồng thời chúng ta cũng cần biết đọc ra ý nghĩa sâu xa của các hiện tượng và biến cố đó. Nhờ thế, chúng ta biết tỉnh thức để nhận ra sự hiện diện của Ngài và nghe theo sự hướng dẫn của Ngài.

Linh hồn trong câu chuyện nêu trên đã buồn bã nói với Thượng đế rằng: "Ngài chẳng công bằng gì cả. Trước khi đưa con lên đây ngài phải báo trước thời gian cho con thu xếp mọi thứ chứ". Vâng, lời phàn nàn này cũng là một nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng Ngày Phán Xét là một chân lý vì Chúa Giêsu đã xác quyết với các môn đệ:

"Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu." (Lc 21, 32-33).

Vì thế, những sự việc xảy ra trong cuộc sống này là những lời nhắc nhở, cảnh tỉnh mà qua đó Chúa muốn gởi đến cho chúng ta một thông điệp là: Hãy sống chậm lại để "nhìn nhận chân thật cuộc sống đã qua của mình, là để có thái độ đúng đắn với bản thân, và cuộc sống để biết trân quý những giá trị cốt lõi mà Chúa đã tạo nên và đặt bên cạnh cuộc đời chúng ta, và biết cách chọn lọc các mối quan hệ". (Ðức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước)

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống chậm lại để nhận ra sự hiện diện của Chúa qua mỗi biến cố xảy ra trong cuộc sống của mình. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page