Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 111 -

Khoảng Cách

 

Khoảng Cách

Bình Minh

(RVA News 01-08-2021) - Có Vị Thánh đang đi du ngoạn trên dòng sông thì thấy một gia đình trên bờ sông la hét với nhau đầy giận dữ. Ông liền quay lại những người học trò của mình, khẽ mỉm cười hỏi:

- "Tại sao con người khi giận dữ lại hét lên với nhau?".

Những người học trò ngẫm nghĩ một lát rồi một trong số họ lên tiếng:

- "Bởi vì chúng ta mất bình tĩnh nên phải hét lên với nhau".

Vị Thánh lại tiếp tục:

- "Nhưng tại sao lại phải hét lên với người bên cạnh trong khi bạn có thể nói những suy nghĩ của mình một cách mềm mỏng hơn?".

Những người học trò khác cũng đưa ra một vài lời giải thích nhưng không ai có câu trả lời làm hài lòng Vị Thánh cả. Cuối cùng Vị Thánh bèn giải thích:

- "Khi hai người giận dữ với nhau thì trái tim họ có một khoảng cách rất lớn. Vì khoảng cách đó, họ phải hét lên để có thể nghe thấy nhau nói. Và khi họ càng giận dữ, khoảng cách lại càng lớn nên càng phải hét thật to. Vậy điều gì xảy ra khi hai người đang yêu nhau? Họ không hề kêu la với nhau mà ngược lại, nói chuyện nhỏ nhẹ và tình cảm. Bởi vì trái tim của họ đang rất gần nhau. Khoảng cách giữa hai người là không tồn tại hoặc rất nhỏ...".

Vị Thánh tiếp tục mỉm cười:

- "Và khi họ yêu thương nhau nhiều hơn nữa, tình cảm rất sâu đậm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ không nói, chỉ thì thầm, họ thậm chí còn gần sát nhau trong tình yêu như một sự hòa quyện và là một khối thống nhất. Cuối cùng họ thậm chí không cần phải thì thầm, chỉ nhìn nhau và đó là tất cả".

Quý vị và các bạn thân mến!

Khoảng đầu tháng 07 năm 2021, câu chuyện 300 sinh viên thiện nguyện viên ở Hải Dương vào thành phố Sài Gòn để hổ trợ người dân chống dịch đã trở thành đề tài gây nhiều luồng dư luận trái chiều. Cư dân mạng trách cứ, đổ lỗi cho nhau, khoảng cách giữa vùng miền chợt bị khoét sâu, gây chia rẽ về tinh thần lúc mà lẽ ra sự đoàn kết, sự cảm thông cần hơn cả. Truyền thông phát triển giúp con người nắm bắt và chia sẻ những thông tin cần thiết trong cuộc sống, tuy nhiên, tùy vào chủ ý của người sử dụng mà truyền thông mà nó giúp con người thông hiểu nhau hay ngược lại là gây chia rẻ, bất hòa.

Trong giao tiếp xã hội, chúng ta sử dụng lời nói, ngôn ngữ để trao đổi, truyền đạt, thông cảm, diễn tả, trình bày. Thế nhưng để đạt hiệu quả cao trong đối thoại, tức là giúp những con người khác biệt nhau có thể thông hiểu, hiệp thông với nhau thì lời nói của mỗi người phải xuất phát từ trái tim yêu thương chân thành. Khoảng cách giữa trái tim của con người đủ gần để họ có thể lắng nghe được lời trái tim muốn nói. Con người nghe bằng tai nhưng hiểu bằng trái tim, vì thế khi hai trái tim đã xa nhau thì cho dù âm lượng lời nói có to rõ thì họ vẫn không thể hiểu nhau.

Vì thế, khi cần phải bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải cố gắng giữ trái tim của chúng ta lúc nào cũng cận kề. Ðừng bao giờ thốt ra điều gì gây tổn thương cho nhau. Nếu không thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa thì con tim của mỗi người trong chúng ta sẽ không còn tìm ra được đường quay trở về.

Kinh Thánh kể lại rằng, khi sau khi chối Chúa ba lần, thánh Phêrô bắt gặp ánh mắt của Chúa Giêsu nhìn mình với tất cả sự yêu thương và đau khổ. Chúa Giêsu không nói, không trách một lời nào, vậy mà sau đó thánh Phêrô hối hận khóc lóc thảm thiết. Là vì dù nhát đảm chối Chúa nhưng Phêrô vẫn yêu Chúa, trái tim của thánh nhân vẫn rất gần với trái tim của Chúa nên Ngài đã hiểu được sự thống khổ yêu thương của Chùa và đó động lực giúp Phêrô quyết tâm theo Chúa đến cùng và hy sinh mạng sống vì Ngài.

Lạy Chúa, trong muôn vàn nỗi khốn cùng do cơn đại dịch Covid mang lại, xin cho mỗi người chúng con luôn cố gắng thấu hiểu, cảm thông và yêu thương nhau, đừng để những hiểu lầm, ích kỷ đào sâu khoảng cách trái tim của mọi người vì " đâu có tình yêu thương ở đó có Ðức Chúa Trời", và Chúa sẽ cứu giúp chúng con vượt qua cơn bỉ cực này. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page