Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 103 -

Khoảng Lặng Mùa Ðại Dịch

 

Khoảng Lặng Mùa Ðại Dịch

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 21-07-2021) - Một người thanh niên đi xin việc ở nhiều công ty lớn và được nhận vào thử việc. Tuy nhiên, nơi nào anh cũng chỉ làm được dăm ba hôm rồi lại nghỉ. Cha của anh thấy bộ dạng chán nản của anh thì hỏi:

- "Vẫn chưa tìm được việc làm sao con?"

Anh thanh niên uể oải trả lời:

- "Nhiều nơi nhận con vào làm việc bố à! Nhưng nơi nào cũng giao cho con quá nhiều công việc. Con phải làm quần quật từ lúc đặt chân đến cho đến khi cất bước về. Con rất mệt mỏi nên không thể làm việc được ở nơi nào quá mười ngày cả bố à!"

Nguời cha an ủi con trai:

- "Không sao con ạ! Con trở lại với miếng ruộng của gia đình mình đi. Sáng mai con ra làm cỏ năm sào ruộng để mùa tới chúng ta sẽ xạ lúa".

Người con nghe lời bố, sớm mai vác cuốc ra đồng. Nhưng khi nhìn thấy đám ruộng mênh mông chỉ có cỏ với cỏ, anh ngán ngẩm nhủ bụng: "Ðám ruộng toàn là cỏ như thế này, làm biết khi nào mới xong nổi đám cỏ?" Thế rồi anh ta tìm một gốc cây nằm ngủ. Cứ như vậy, ngày nào anh ta cũng ra ruộng nằm ngủ mà chẳng hề động tay vào ruộng cỏ. Vì vậy đã nhiều ngày trôi qua, ruộng cỏ vẫn toàn cỏ.

Người cha ra thăm ruộng, nhìn thấy con trai nằm ngủ ngon lành dưới gốc cây gần ruộng cỏ. Ông không la rầy gì mà ôn tồn nói với con:

- "Mỗi ngày con hãy làm cho cha 20 mét vuông cỏ thôi, con làm được không?"

Sau một thoáng suy nghĩ, người con trai trả lời:

- "Dạ, ít vậy thì được bố ạ!"

Và thế là mỗi ngày, anh cứ làm đúng 10 mét vuông cỏ thì mặt trời vừa lên. Anh đến gốc cây gần đó giở cơm ra ăn và ngủ một giấc. Khi thức dậy, anh làm tiếp 10 mét vuông cỏ nữa cho đủ 20 mét vuông ruộng cỏ cha dặn rồi về nhà nghỉ. Cứ như thế, chẳng bao lâu đám ruộng mênh mông ngày nào đã được sạch cỏ và hai cha con phấn khởi bắt tay vào việc trồng lúa.

Quý vị và các bạn thân mến,

Cơ thể của con người có thể được ví như là một bộ máy được cấu tạo rất tuyệt vời với những khả năng hoạt động rất kỳ diệu. Tuy nhiên, dù làm việc tốt như thế nào, công suất cao đến mấy thì bộ máy ấy vẫn cần phải có lúc được dừng lại để nghỉ ngơi và tiếp thêm năng lượng. Cũng vậy, việc nghỉ ngơi sau khi làm việc mệt nhọc là điều quan trọng và cần thiết cho con người. Chính vì phải làm việc liên tục, không được nghỉ ngơi mà người thanh niên trong câu chuyện bên trên cảm thấy mệt mỏi và không thể duy trì công việc mình mong muốn ở các công ty. Nhưng khi về nhà, được làm việc và nghỉ ngơi điều độ, anh đã hoàn tất công việc được cha mình giao cho trong sự thoải mái và nhẹ nhàng.

Hằng ngày, sau khi miệt mài với công việc từ sáng sớm đến tối mịt, ai trong chúng ta cũng cần có những giây phút thư giãn để nghỉ ngơi. Trong những giây phút nghỉ ngơi đó, chúng ta không chỉ để cho thân xác của mình được tĩnh dưỡng mà còn để cho tâm hồn của mình được tĩnh lặng. Ở khoảng lặng đó, chúng ta mới khám phá được mình là ai, mình có yêu mến Chúa hết lòng và tận tình yêu thương những người thân thuộc xung quanh mình hay chưa!

Có những khoảng lặng do chính mình tạo ra và cũng có khoảng lặng được hình thành bởi hoàn cảnh. Khoảng lặng đang bao phủ con người hôm nay nói chung và chúng ta nói riêng là khoảng lặng của thời đại dịch Covid-19. Trong khoảng lặng đó, những con phố sầm uất ngày nào trở nên vắng vẻ đìu hiu; những khu chợ vốn tấp nập kẻ mua người bán giờ không có lấy một bóng người, và biết bao ngôi nhà trở nên u ám và buồn bã vì vắng bóng người thân đang được chữa trị do nhiễm Covid hay đang ở trong trại cách ly. Không ở bên ngoài khoảng lặng chung đó của thời đại, chúng ta cũng phải bước vào khoảng lặng của riêng mình với biết bao hoang mang và trăn trở về một ngày mai cho mình, cho gia đình, làng xóm và quê hương. Chúng ta cầu xin Chúa ban thêm niềm tin cho chúng ta để đón nhận khoảng lặng này như một cơ hội mà Chúa gửi đến để chúng ta có thể sống chậm lại sau một khoảng thời gian dài sống trong sự vội vàng, để nghỉ ngơi sau những ngày tháng bôn ba, ngược xuôi vất vả, để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, và để biết quan tâm, chia sẻ của ăn mà mình có cho những người đang thiếu thốn vì hậu quả của cơn đại dịch này.

Lạy Chúa, nhịp sống của thời đại mới khiến chúng con luôn phải bận rộn và vội vã: bận rộn với bao công việc, trách nhiệm và vội vã trong những nghĩ suy, lời nói và hành động. Nhiều lúc chúng con muốn dừng lại để nghỉ ngơi một chút nhưng lại sợ mình bị người khác bỏ lại ở đằng sau. Xin Chúa cho chúng con biết dành cho mình những khoảng lặng để nghỉ ngơi, để nhìn đến tha nhân và trò chuyện với Chúa về bao niềm vui nỗi khổ... Nhờ đó, tâm hồn chúng con được bình an và thể xác được tiếp thêm năng lượng cho chặng đường mới của cuộc đời. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page