Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 97 -

Mặt Trời Và Biển Lớn

 

Mặt Trời Và Biển Lớn

Nt. Anh Thư

(RVA News 15-07-2021) - Thành Cát Tư Hãn được biết đến là người trầm lặng mưu lược, dụng binh như thần. Ông dùng sự khoan dung độ lượng để đối đãi bá tánh, dùng lòng tin và sự ban thưởng đối đãi với các tướng lĩnh của mình. Ông có ba người em trai, trong đó ông thương nhất là cậu em út. Khi anh trai bận rộn, cậu út đi lấy cỏ cho ngựa ăn. Khi các anh nghỉ ngơi, cậu đi lấy nước quét dọn sân vườn. Các anh em ông cùng nhau hợp lực thống lĩnh vạn dân.

Có lần, cậu em út nói với Thành Cát Tư Hãn:

- Em sẽ theo sát anh, làm một mũi tên trong túi đựng tên của anh, bay về mục tiêu mà anh nhắm tới.

Nghe xong, Thành Cát Tư Hãn ngước mắt cầu nguyện thầm tạ ơn trời đã cho mình những người thân đáng tin cậy giúp lãnh đạo quốc gia. Một người cố vấn cũng nhận xét về lối lãnh đạo của Thành Cát Tư Hãn rằng:

- Ông ấy giống như mặt trời chiếu vào vạn vật, giống như biển lớn dung nạp tất cả. Khi mặt trời nhô lên, vạn vật trên mặt đất, bất luận tốt hay xấu, đều nhận được ánh nắng ấm áp. Giống như biển lớn luôn dung nạp tất cả, bất luận nước sạch hay dơ đều đổ ra biển. Biển lớn không có sự thiên vị, luôn mở rộng tấm lòng đón nhận tất cả, làm sạch tất cả.

(Theo The Epoch Times - Châu Yến biên dịch)

Quý vị và các bạn thân mến,

Thiên Chúa dựng nên vũ trụ vạn vật với bản chất tốt đẹp hài hòa. Trên cao là bầu trời bao la che phủ vạn vật. Phía dưới là mặt đất rộng lớn chứa đựng nuôi nấng vạn vật. Trời ví như người cha luôn bao dung độ lượng, đất như người mẹ dịu dàng. Trời đất kết hợp hài hòa, vạn vật vận hành nhịp nhàng làm cho cuộc sống quân bình. Trong cái nhìn của phương Ðông thì trời, đất và con người là nguồn gốc của vạn vật. Trời sinh ra vạn vật, đất nuôi dưỡng chúng và con người hoàn thành chúng, người ta gọi đó là triết lý Thiên - Ðịa - Nhân. Triết lý này cho chúng ta bài học làm người, phải biết tôn trọng đạo hiếu, kính trên nhường dưới, lấy đức nhân làm cơ sở trong mọi hành vi ứng xử.

Trong Sáng Thế, sau khi sáng tạo trời đất muôn vật muôn loài Thiên Chúa sáng tạo con người và cho làm chủ tất cả. Con người là một tuyệt phẩm, là sự kết tinh hội tụ của trời đất vì được mang trong mình sự thánh thiện của Thiên Chúa (x. St 1). Ðứng trước kỳ công của Thiên Chúa, tác giả thánh vịnh đã thốt lên lời ca ngợi "Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng! Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan" (Tv 104,24). Ngôn sứ Isaia cũng mời gọi "Hãy đưa mắt lên cao mà nhìn: Ai đã sáng tạo những vật đó? Ðấng tung ra toàn bộ đạo binh các tinh tú, Người gọi đích danh từng ngôi một, khiến không thiếu vắng một ngôi nào. Ðức Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu, là Ðấng sáng tạo toàn cõi đất. Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn, trí thông minh của Người khôn dò khôn thấu" (Is 40,26.28).

Nhìn ngắm vũ trụ vạn vật để thấy tình thương và sự chăm sóc của Thiên Chúa. Bầu trời luôn bao dung rộng mở, chẳng bao giờ từ chối sự hiện diện của một vì sao nhỏ. Biển lớn không bao giờ chê dòng suối nhỏ, nhưng nhẫn nại tiếp nhận mọi nguồn nước đục trong. Sự hào phóng của mẹ thiên nhiên cho ta thấy tình thương của Thiên Chúa. Ðức Giêsu đã hạ mình trở nên bé nhỏ để chia sẻ sự yếu đuối của con người. Người mang lấy những bệnh tật, tội lỗi của con người để chữa lành và tha thứ.

Ðức Giêsu chính là tặng phẩm tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ðức Giêsu luôn tôn vinh danh Chúa Cha, đó cũng là sứ vụ của người Kitô hữu trong việc loan báo Tin Mừng. Sự hiện hữu của chúng ta trên trần gian là một lời chứng hùng hồn về tình yêu Thiên Chúa. Ý thức về ân phúc được làm người trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, thánh Phaolô tông đồ đã khuyên nhủ "Dù ăn dù uống hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa" (1Cr 10,31).

Lạy Chúa Giêsu là nguồn cội mọi điều thiện hảo, từ nguồn sung mãn của Chúa, chúng con lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác, xin cho chúng con biết gia tăng hoa trái thánh thiện trong đời sống yêu thương và phục vụ. Xin cho chúng con biết lan tỏa tình yêu thương của Chúa đến những ai nghèo khổ và thiếu vắng tình yêu. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page