Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 95 -

Hai Người Bạn

 

Hai Người Bạn

Nt. Anh Thư

(RVA News 13-07-2021) - Có hai người bạn tên là Thiện và Ác cùng nhau đi du ngoạn. Mấy ngày đầu họ gắn bó với nhau, cùng ăn chung phần lương thực của Thiện. Ðến khi thức ăn gần hết, Ác bắt Thiện phải chọc mù một con mắt thì mới cho anh ăn. Ngày hôm sau, hắn lại bắt anh chọc nốt con mắt kia. Cuối cùng, Ác bỏ người bạn lại ở dọc đường.

Thiện vì bị mù nên đành trú ẩn vào một cái hang. Ðêm đến, anh nghe có ba con vật gồm chó sói, gấu và chồn nói chuyện với nhau về một thứ lá cây có thể chữa được bệnh mù. Thiện liền đi tìm lá cây ấy và đã được sáng mắt. Khi gặp lại Ác, Thiện kể chuyện của mình cho Ác nghe. Ác cũng tìm đến cái hang xem có gì đặc biệt, nhưng vào ban đêm, các con vật nghe tiếng động của người lạ liền chạy lại vật Ác chết ngay tại chỗ.

Quý vị và các bạn thân mến,

Truyện ngụ ngôn trên quả là bài học ý nghĩa cho chúng ta về thái độ sống. Thiện và ác là hai thực tại đối nghịch nhau. Chúng thường song đấu với nhau trong nội tâm con người và trong mọi mối tương quan xã hội. Cái ác luôn lôi kéo chúng ta làm điều xấu. Sự thiện thúc đẩy ta vươn lên những điều cao cả linh thánh. Có những lúc chúng ta vượt thắng được cái ác nhưng cũng có khi thất bại. Khi làm điều thiện ta sẽ được bình an, khi làm điều ác ta sẽ gặp tai họa.

Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta thường bị cám dỗ làm điều không tốt đi ngược lại với sự thiện. Ta luôn phải giằng co chọn lựa giữa thiện và ác, tốt và xấu. Vì vậy, ta cần phải biết phân định đâu là điều thiện phải làm và đâu là điều sai trái cần phải tránh. Thánh Phaolô tông đồ có kinh nghiệm về điều này nên đã xác nhận "tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm" (Rm 7,14).

Sự thiện chính là chân lý, là những gì con người đang ước mơ đạt đến để sống trọn ơn gọi làm người. Chân lý ví như ánh bình minh tỏa những tia nắng ấm áp đem đến cho vạn vật sức sống mới. Chân lý cũng là nỗi khắc khoải mong tiến về nơi hạnh ngộ bình yên. Chân lý vô hình vô tướng nhưng thấm đẫm từng thớ thịt, từng mạch máu. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tim đều đang biểu hiện chân lý sự sống. Chân lý là sự vĩnh cửu trong những điều hữu hạn, là sự vỡ vụn hư nát trong toàn vẹn. Chân lý đó được tích chứa trọn vẹn trong con người Ðức Giêsu, Ðấng đã vì yêu thương mà hiến dâng mạng sống cho loài người.

Ðức Giêsu từng khuyên dạy các môn đệ sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Thế gian luôn ẩn chứa sự gian dối đẩy con người đến chỗ diệt vong. Chỉ có Chúa Giêsu và Lời dạy của Người mới giải thoát ta khỏi sự ác và tội lỗi.

Ðôi lúc đi theo Chúa, chúng ta cũng tìm kiếm chính mình và những gì không thuộc về Chúa. Chúng ta sống và hành động như thể Thiên Chúa không tồn tại. Khi sống gian dối, thù hận ghen ghét, đó là lúc chúng ta tách mình ra khỏi Chúa. Khi đi ngược lại với những đòi hỏi của Tin Mừng, đó là lúc chúng ta phản bội Chân Lý. Thi hành điều thiện đó là sống yêu thương bác ái với mọi người. Khi sống vô cảm thờ ơ với những nhu cầu của tha nhân thì chúng ta không thể tận hưởng được vẻ đẹp của tình yêu thương và giá trị của sự chia sẻ.

Con người và xã hội hôm nay đang phải trả giá vì những điều ác mình đã gây ra cho chính mình và cho cộng đồng. Hành động chặt phá rừng, hủy hoại thiên nhiên đang là một lời cảnh báo. Người ta vì chút lợi lộc mà đánh mất lương tri, thích khoe khoang để được tỏa sáng. Ðể giảm bớt điều ác, chúng ta cần gia tăng làm việc thiện, cần học biết sự khôn ngoan của Chúa để không bị ngả theo điều xấu. Bên cạnh đó, cần tập sống hiền hòa khiêm tốn. Vì kiêu ngạo là thói sinh ra nhiều mối tội khác.

Lạy Chúa Giêsu là nguồn Chân Lý, xin giúp chúng con can đảm làm chứng cho sự thật, hầu cho chúng con được giải thoát khỏi sự xấu của thế gian mà đạt đến sự hoàn thiện như ý Chúa. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page