Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 92 -

Trung Dung

 

Trung Dung

Nt. Anh Thư

(RVA News 11-07-2021) - Tử Lộ là một người học trò ham học hỏi. Một lần nọ, Tử Lộ gặp đức Khổng và nói:

- Thưa thầy, xin thầy giải thích cho con biết, tại sao cái bình này nếu đổ ít nước thì bị nghiêng, đổ một nửa thì đứng vững, đổ đầy lại lăn kềnh ra. Ðiều này có ý nghĩa gì?

Khổng Tử giải thích:

- Cái bình này giống như đạo lý của con người. Người thông minh cần phải nhìn thấy những điểm hạn chế của mình. Người có công cao lộc hậu cần phải biết khiêm tốn nhún nhường. Người dũng cảm đôi lúc cũng cần sự dịu dàng tinh tế. Người giàu có thịnh vượng phải chú ý cần kiệm. Người ta phải giữ sự trung dung, không thiên lệch bên nào, đó chính là đạo lý vậy.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong cuộc sống, người ta hay đánh giá sự việc theo cái nhìn chủ quan vì bị điều khiển bởi tình cảm nên dẫn đến sự thiên lệch. Vì vậy, muốn giữ đức trung dung, cần phải có cái nhìn khách quan, biết làm chủ cảm xúc để giữ sự cân bằng, không thái quá cũng không bất cập. Trung dung giúp người ta nhìn nhận hiện trạng thực của sự việc mà có cách giải quyết đúng đắn. Ðể đạt đến sự trung dung, chúng ta phải nhận biết chính mình với những ưu khuyết điểm.

Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng cần phải giữ sự trung dung để không bị nghiêng theo sự thế gian. Xưa kia, dân Do Thái am hiểu Kinh Thánh, nhưng lại không nhận biết chính mình mà chạy theo thờ cúng thần ngoại, phản bội lại lời giao ước với Chúa. Thiên Chúa đã gửi các ngôn sứ đến giáo huấn, chỉnh đốn lối sống sai lầm và mời gọi đoàn dân sám hối trở về. Ðối với Chúa, sự hiểu biết thôi thì chưa đủ, còn phải có sự lắng nghe và phân định. Từ những nhận thức lệch lạc, từ sự tự mãn dân tộc, Chúa Giêsu đưa dân chúng đi vào mối tương quan thân mật với Chúa. Người từng bước khơi mở cho dân biết về điều cốt yếu của đời sống, đó là thực thi điều luật yêu thương như Chúa đã dạy. Chúa Giêsu chính là hiện thân của Chân Lý. Người là lời mặc khải trọn vẹn về Thiên Chúa Cha. Khi quy chiếu đời mình về Ðức Giêsu, chúng ta sẽ đạt đến Sự Thật Toàn Vẹn.

Chúa Giêsu có lần cảnh tỉnh dân chúng về thái độ sống đạo nệ luật hình thức mà thiếu sự chân thành. Ðạo Chúa không phải là sự phô diễn khoe khoang công đức, nhưng là mặc lấy tâm tình hiền hậu khiêm nhu. Tinh thần của luật không phụ thuộc vào hành động bên ngoài nhưng ở ước muốn từ con tim yêu mến. Mục đích của Luật Chúa là đem lại cho con người sự tự do. Người Pharisêu coi lề luật như những điều buộc phải tuân giữ mà chưa hướng đến sự trưởng thành và lòng yêu mến. Nếu chỉ giữ luật như một điều phải làm, luật đó trở thành gánh nặng. Tin Mừng của Chúa phải là lời chuyển trao niềm vui sự sống, giải thoát con người khỏi sự trói buộc tội lỗi và sự chết. Tin Mừng chính là tiếng reo vui của người câm nói được, là bước chân nhảy nhót của người què đứng dậy bước đi, của người mù được nhìn thấy ánh sáng, người điếc được nghe và người đau khổ được an ủi đỡ nâng.

Cuộc sống có nhiều những giá trị phải chọn lựa. Người ta dễ bị lôi kéo nghiêng chiều theo sự xấu, chọn lối sống dễ dãi hưởng thụ, chọn tranh giành để đạt đến sự thành công nhanh chóng cấp thời mà không qua khổ luyện tu dưỡng. Ðức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta về một cơn cám dỗ không dám thay đổi, ngại ngùng dấn thân. "Hội Thánh của Ðức Kitô luôn có nguy cơ sa chước cám dỗ đánh mất lòng nhiệt thành, bởi không còn nghe tiếng Chúa mời gọi liều mình vì đức tin để cho đi tất cả không đắn đo trước những hiểm nguy, mà quay về tìm kiếm những an toàn giả tạo của thế gian. Chính những người trẻ có thể giúp Hội Thánh giữ được tinh thần trẻ trung, không rơi vào băng hoại; không dừng lại, không kiêu hãnh, nhưng trở nên nghèo khó và có khả năng làm chứng hơn nữa, gần gũi với những người hèn kém và những người bị bỏ rơi, biết đấu tranh cho công lý và khiêm tốn đón nhận những chất vấn" (Christus Vivit, 37).

Lạy Chúa là Ðấng chân thật và nhân ái, xin cho chúng con biết quy hướng về Chúa là nguồn thánh thiện và Chân Lý. Xin giữ đôi mắt đức tin của con luôn sáng suốt, để nhận ra dung mạo của Chúa nơi tha nhân. Xin giữ tư tưởng con luôn ngay chính, để chỉ làm theo những điều Chúa muốn. Xin giữ con tim con khỏi những xao động thế gian, để lòng trí con được thuộc trọn về Chúa. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page