Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 89 -

Tiền Nào, Của Ðó

 

Tiền Nào, Của Ðó.

Bình Minh

(RVA News 07-07-2021)

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến!

Có câu chuyện ngụ ngôn Kinh Thánh như sau:

Một hôm tại phòng khách của Thiên Ðình có 2 người ngồi chờ để được Thánh Phêrô gọi vào bệ kiến Chúa Giêsu. Một người giầu có và một người nghèo khó. Hai ông một trời một vực, ông thì ăn mặc sang trọng, còn ông kia ăn mặc đơn sơ, nghèo nàn. Khi người nghèo được vào gặp Chúa, thì Ngài sai thiên thần dẫn đến một toà lâu đài nguy nga, tráng lệ, rộng rãi và nhiều tiện nghi sang trọng. Thiên thần nói với người nhà nghèo rằng:

- "Ðây là ngôi nhà của ông. Từ nay ông là sở hữu chủ của khu bất động sản này."

Nói rồi trao chìa khóa tòa lâu đài ấy cho ông.

Thấy vậy, ông nhà giầu nghĩ thầm trong bụng rằng: "Thằng nhà nghèo kia mà còn được một lâu đài thế kia, đến lượt mình chắc sẽ có cả một sơn trang lộng lẫy." Nhưng đến khi ông vào gặp Chúa Giêsu, thì không cần hỏi han gì, Ngài đã ra lệnh cho thiên thần dẫn ông tới một cái chòi nhỏ ở cuối vườn Thiên Ðàng. Cái chòi nghèo nàn, và trống trải đến nỗi cũng chẳng cần chìa khóa. Rồi thiên thần nói với ông rằng:

- "Ðây là nơi ở của ông. Ngôi nhà duy nhất mà ông có khả năng làm chủ".

Nói rồi để ông ở đó mà đi. Thấy vậy, ông nhất định xin gặp Chúa Giêsu vì cho rằng ông đã bị đối xử không công bằng khi so sánh với anh nhà nghèo mà mới chỉ ít phút ông ta gặp ở phòng khách.

Thiên thần cũng chiều ý và đem ông đến gặp lại Chúa Giêsu. Vừa nhìn ông, Chúa đã phán ngay:

- Này con! Vốn liếng con gửi lên chỉ vừa đủ ta xây cho con một cái chòi như vậy thôi. Con biết mà! Vật dụng và công thợ ở nơi này đắt đỏ lắm.

Quý vị và các bạn thân mến!

Vốn là nguồn lực không thể thiếu trong bất kỳ một cuộc đầu tư nào. Vốn đầu tư là tài sản tích lũy hoặc huy động được của nhà đầu tư nhằm phục vụ cho mục đích phát triển và đầu tư sinh lời. Như vậy, sự phát triển và sinh lợi của một vụ đầu tư sẽ tỉ lệ thuận với số vốn của nhà đầu tư. Trong câu chuyện vui nêu trên, ông nhà giàu và người nghèo đã nhận được hai kết quả khác nhau cũng bởi khi còn sống cả hai đã có hai cách xây dựng vốn đầu tư khác nhau. Vật dụng và tiền của mà người nghèo khó đã gửi thì Chúa xây cất cho ông một tòa lâu đài. Ngược lại, với vốn đầu tư ít ỏi của ông nhà giàu, Chúa chỉ có thể cất cho ông ta một cái chòi.

Thánh Phaolô đã xác tín, quả quyết cho chúng ta rằng: "Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi cho những ai yêu mến Người... Những ai được Thiên Chúa kêu gọi, thì Người làm cho nên công chính, những ai Người làm cho nên công chính thì Người cho họ hưởng phúc vinh quang". Như vậy, Thiên Chúa đã chỉ rất rõ ràng cho chúng ta cách đầu tư sinh lợi đó là "yêu mến Người" và " sống công chính". Vâng! Yêu mến Chúa chính là yêu thương tha nhân. Chúa hỏi vốn của chúng ta trên căn bản tình yêu cụ thể được thực hiện hay chối bỏ không dành cho những người bé nhỏ nghèo hèn, vì Chúa Giêsu đã nói: "Thực Ta bảo thực, tất cả những gì các con đã làm (hay không làm) cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, chính là các con làm cho Ta, hay không làm cho Ta" (vv. 40.45). Do đó, chúng ta có thể gởi vốn bằng những lời nói, cử chỉ và tấm lòng bác ái chúng ta có đối với những người khác. Những tha thứ và chịu đựng chúng ta đối với những bất toàn của những người anh em sống xung quanh chúng ta.

Và sống công chính tức là chọn sống theo Tin Mừng và chu toàn lề luật Chúa. Cho dù ở bất cứ bậc sống nào, địa vị nào, là người làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm con, làm anh chị em trong gia đình hoặc những chức bậc trong Giáo Hội và ngoài xã hội thì chúng ta cũng chọn Tin Mừng và lề luật của Chúa làm kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động của mình .

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết gia tăng số vốn trên ngân hàng Thiên Quốc bằng chính tinh thần sống Ðạo đích thực và những hy sinh bác ái đối với mọi người. Xin cho chúng con biết " tích trữ cho mình kho tàng ở trên Trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con ở đó" vậy. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page