Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 86 -

Khẩu Chiến Trên Mạng Xã Hội:

Cuộc Chiến Tranh Không Khói Súng

 

Khẩu Chiến Trên Mạng Xã Hội: Cuộc Chiến Tranh Không Khói Súng

(RVA News 04-07-2021) - Thời Hi-lạp cổ đại, triết gia Socrates là một người nổi tiếng về sự thông thái khôn ngoan và được nhiều người ngưỡng mộ. Một hôm có một người quen đến nói thì thầm vào tai ông rằng:

- Ông có biết chuyện gì mới xảy ra cho ông bạn thân của ông hay không?

Socrates liền nói:

- Khoan đã. Trước khi nghe ông kể câu chuyện đó, tôi muốn ông cùng với tôi xem xét để sàng lọc ba bước về câu chuyện đó đã.

Người kia hỏi lại:

- Xem xét để sàng lọc ư?

Socrates đáp:

- Ðúng vậy. Bước sàng lọc thứ nhất là xét về sự thật: Ông có cam đoan với tôi rằng những gì ông sắp nói ra về ông bạn thân của tôi hoàn toàn chính xác hay không?

Người kia trả lời:

- Không chắc lắm. Thật ra tôi chỉ được nghe người khác thuật lại mà thôi.

Socrates liền nói:

- Ðược rồi. Bây giờ qua bước sàng lọc thứ hai là Xét về thiện ý: Ðiều ông sắp nói ra với tôi có phải là điều tốt đáng biểu dương không?

- Không phải điều tốt, mà còn ngược lại! Người kia đáp lại.

Socrates tiếp tục:

- Như vậy là ông đang định nói một điều không tốt về người bạn thân của tôi. Nhưng ông lại không chắc điều đó có phải là sự thật hay không. Bây giờ là bước sàng lọc cuối cùng là xét về lợi ích: Câu chuyện ông sắp nói với tôi có mang lại lợi ích gì cho tôi không?

Người kia đáp:

- Không. Thực sự là không!

Bấy giờ Socrates mới ôn tồn kết luận như sau:

- Vậy thì những điều ông muốn nói với tôi không phải là sự thật, không phải là điều tốt đáng biểu dương, và cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho tôi. Thế thì ông nói nó ra với tôi làm chi?

Quý vị và các bạn thân mến!

Thời gian vừa qua, trên trang mạng xã hội xuất hiện hàng loạt các cuộc khẩu chiến được thực hiện qua các clip. Ðiều này thu hút một số lượng khổng lồ những người theo dõi, bình luận. Sự việc này đến từ nhiều nguyên nhân, nhưng điều khiến người ta thích thú nhất khi xem các clip này đó là nghe những lời thị phi về người khác, đặc biệt khi người đang chịu điều tiếng lại là những người nổi tiếng. Dĩ nhiên "có cầu thì mới có cung", thực tế là có nhiều người thích nghe những lời nói hành, nói xấu. Rõ ràng số lượng người xem và góp ý bình luận cho những clip về những nội dung trên bao giờ cũng là một con số biết nói. Nó nói lên rằng nghe những lời nói xấu người khác bao giờ cũng có sức hấp dẫn tuyệt vời.

Không thể nói hết được những tác hại của hành động thiếu đạo đức và văn hóa này. Có thể nói những cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội chẳng khác nào cuộc chiến tranh không khói súng, vì lời nói còn bén hơn gươm đao, giết người mà không thấy máu. Ngày trước, khi những lời đàm tiếu còn thực hiện một cách thủ công theo phương pháp rỉ tai thì nó chỉ gây tác động trong một không gian nhỏ; còn ngày nay, qua mạng internet, với tốc độ của đường truyền ánh sáng, những lời gây tổn hại danh dự người khác có thể gây tác hại trên diện rộng toàn cầu. Nhẹ thì cũng làm cho nạn nhân phải đau buồn, lúng túng bởi những thị phi do đối thủ gieo ra. Nặng thì cũng khiến họ tìm đến cái chết để tránh sự nguyền rủa chê bai của miệng đời.

Ðức Thánh Cha Phanxicô khẳng định rằng "Tội vu khống nhắm mục đích hủy hoại công trình của Thiên Chúa, và nó phát xuất từ một điều rất xấu xa là sự thù ghét. Mà thù ghét là hoạt động của Satan. Tội vu khống hủy hoại công trình của Thiên Chúa nơi con người, trong linh hồn họ. Vu khống sử dụng gian dối để đi tới". Cho nên ngài kết luận: "Ðừng nghi ngờ gì nữa. Ở đâu có vu khống, ở đó có Satan hiện diện". Ðồng thời Ngài cũng kêu gọi " người môn đệ Chúa Giêsu được khuyến khích sử dụng internet để loan báo Tin Mừng tình yêu và chân lý; đàng khác, phải ý thức rằng ma quỷ có thể vận dụng phương tiện này hết sức tinh vi để đánh tráo sự thật, gieo rắc nghi nan, cổ võ hận thù. Ý thức đó giúp chúng ta tỉnh thức và thận trọng khi tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin".

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết đi theo con đường yêu thương và hiệp nhất. Nhờ đó chúng con mới thoát được hoạt động của ma quỷ, không cầm vũ khí của Satan là những lời nói ác độc gây tổn hại đến người anh em của mình. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page