Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 77 -

Bí Tích Hôn Phối

Món Quà Của Cả Một Ðời

 

Bí Tích Hôn Phối - Món Quà Của Cả Một Ðời

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 24/06/2021) - Chuyện kể rằng một người mẹ đã trao cho con gái mình một cuốn sổ tiết kiệm với số tiền là 1,000 đô la Mỹ sau ngày cưới của cô. Bà nói:

- "Con gái yêu của mẹ, hãy cầm lấy cuốn sổ tiết kiệm này và giữ nó như một quyển nhật ký về cuộc sống hôn nhân của con. Mỗi khi có điều gì đó đáng nhớ và hạnh phúc, vợ chồng con hãy gửi vào đây một số tiền và viết điều ấy ở ngay bên cạnh số tiền đó. Nhiều năm sau, khi nhìn lại con sẽ biết vợ chồng con đã chia sẻ hạnh phúc như thế nào".

Cô gái nói điều này với chồng mình và cả hai nhất trí sẽ làm như vậy. Họ đều đặn gửi vào sổ tiết kiệm đó những khoản tiền trong các dịp lễ kỷ niệm. Nhiều năm sau, họ bắt đầu có những bất đồng và thường tranh cãi với nhau. Rồi một ngày nọ, họ quyết định ly hôn. Cô gái gọi điện cho mẹ mình và nói với bà quyết định đó. Người mẹ nhẹ nhàng nói:

- "Con có thể làm điều mà con nghĩ rằng sẽ đem lại cho con hạnh phúc. Tuy nhiên, trước khi ly hôn, con hãy lấy quyển sổ tiết kiệm ra, xem trong đó có bao nhiêu tiền và hãy rút hết số tiền đó ra để tiêu nó. Con còn giữ nó làm gì khi cuộc hôn nhân sẽ chấm dứt?"

Cô gái làm theo lời mẹ dặn. Tuy nhiên, khi mở quyển sổ tiết kiệm ra và xem lại những khoản tiền cùng những dòng ghi chú bên cạnh, mắt cô chợt nhạt nhòa nước mắt: Ngày 16/2: 1,000 đôla, kỷ niệm một năm kết hôn. Ngày 24/6: 2,000 đôla, vợ có thai, và nhiều số tiền, nhiều dòng ghi chú nữa... Tất cả là một hồi ức đầy hạnh phúc. Cô xếp quyển sổ lại, đưa cho chồng và bảo anh hãy đi rút tiền. Người chồng đến ngân hàng, và khi đang xếp hàng chờ, anh cũng xem qua sổ tiết kiệm. Ðôi mắt anh cũng ngấn lệ. Anh về nhà và đưa lại cuốn sổ tiết kiệm cho vợ. Cô nhìn thấy một khoản tiền mới được gửi vào là 5,000 đôla với dòng ghi chú bên cạnh: "Ðây là ngày anh nhận ra rằng chúng ta đã yêu nhau nhiều như thế nào trong suốt những năm qua". Họ ôm nhau khóc, rồi cất lại cuốn sổ tiết kiệm vào két sắt và từ bỏ ý định ly hôn.

Quý vị và các bạn thân mến,

Quyển sổ tiết kiệm là món quà của người mẹ tặng cho con gái mình trong ngày thành hôn. Nhưng sau những năm tháng sống tình chồng vợ với đắng cay, chua chát và bao kỷ niệm tươi đẹp, nồng thắm của thuở yêu nhau ban đầu, đôi vợ chồng ấy nhận ra rằng họ mới là món quà tuyệt vời nhất của nhau trong suốt cuộc đời.

Tùy hoàn cảnh của mình mà người ta có những kinh nghiệm và nhận xét khác nhau về đời sống hôn nhân. Có người ngậm ngùi nói rằng: "Nếu tình yêu là ánh sáng thì hôn nhân là hóa đơn thu tiền điện". Thi vị hơn một chút, nhà soạn kịch người Anh Colley Cibber thốt lên rằng: "Ôi có biết bao nỗi thống khổ nằm trong cái nhẫn cưới nhỏ xíu", và nữ văn sĩ người Anh Jane Austen thì cho rằng: "Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề may rủi". Còn chúng ta, những người đang sống đời sống hôn nhân hay là những người con, người cháu thì có những suy nghĩ gì về cuộc hôn nhân của mình hay đời sống gia đình của ông bà, cha mẹ và những người xung quanh?

Trên đời này không có ai là hoàn hảo. Do vậy, người nam và người nữ cùng xây dựng gia đình với nhau cũng là những người không hoàn hảo. Khi bắt đầu hành trình tình yêu, người ta thường thể hiện những vẻ đẹp của mình và sẵn sàng làm tất cả mọi sự có thể cho người mình yêu. Theo dòng thời gian, hành trình tình yêu ấy dài hơn và người ta bắt đầu thấy mỏi mệt khi phải chịu đựng sự không hoàn hảo của nhau. Người này trở thành gánh nặng và thậm chí là một nỗi khủng khiếp của người kia. Ðời sống hôn nhân trở thành nấm mồ chôn vùi tình yêu của họ. Ðây là thực trạng mà chúng ta thường thấy trong xã hội hôm nay nơi nhiều gia đình, kể cả các gia đình Công giáo. Tuy nhiên, nếu như những cuộc hôn nhân của những người không phải đạo Công giáo có thể dẫn đến việc ly hôn thì hôn nhân Công giáo lại có tính bất khả phân ly bởi Bí tích Hôn Phối. Nơi Bí tích Hôn Phối, người vợ và người chồng trở thành món quà tình yêu cho nhau trong suốt cuộc đời dù khi thịnh vượng, khỏe mạnh hay khi yếu đau, hoạn nạn. Tình yêu của họ được Thiên Chúa chúc phúc và ân sủng đặc biệt của Bí tích Hôn Phối kiện toàn tình yêu vợ chồng, củng cố sự hiệp nhất bất khả phân ly của họ, và giúp họ cùng nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân (GLHTCG, số 1641).

Lạy Chúa, nhờ sống trong sự hiện diện của Chúa - Ðấng là Tình yêu và Nguồn mạch Tình Yêu, cùng với ân sủng của Bí tích Hôn Phối, các đôi vợ chồng được lớn lên trong tình yêu, và sự hiệp thông nhờ lòng khoan dung, sẵn sàng đón nhận những thiếu sót và khuyết điểm của nhau. Xin Chúa chúc phúc cho đời sống hôn nhân của những đôi vợ chồng Công giáo cũng như tất cả các đôi vợ chồng trên thế giới để họ luôn yêu thương và trung thành với nhau trọn đời. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page