Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 76 -

Bí Tích Rửa Tội

Cánh Cửa Bước Vào Ðời Sống Mới

 

Bí Tích Rửa Tội - Cánh Cửa Bước Vào Ðời Sống Mới.

(RVA News 22-06-2021)

Quý vị và các bạn thân mến,

Bộ phim The Boy Who Harnessed the Wind, có tựa đề tiếng Việt là Cậu bé khai thác gió là một bộ phim do điện ảnh Anh sản xuất vào năm 2019. Bộ phim kể về cậu bé 14 tuổi tên là William Kamkwamba, sống cùng gia đình trong ngôi làng nghèo và hẻo lánh ở đất nước Malawi, Châu Phi, đã chế tạo một cối xay gió để cứu dân làng khỏi nạn đói vào năm đó. Người dân ngôi làng này sống dựa vào thiên nhiên, không sở hữu bất kỳ công cụ hiện đại nào kể cả điện. Họ cũng không nhận được bất cứ sự quan tâm hỗ trợ nào từ chính phủ. Do vậy, đời sống ở đây luôn bất ổn và bạo loạn giành lương thực cũng thường xuyên xảy ra. William là một cậu bé yêu khoa học và thông minh. Bằng những kiến thức góp nhặt trong thư viện, chiếc xe đạp cũ của bố và các mảnh kim loại nhặt được, cậu đã chế tạo một cối xay gió. Ban đầu nhiều người trong làng cho rằng hành động này của cậu là dở hơi. Tuy nhiên mọi người đã phải kinh ngạc khi thấy cối xay gió của William có thể tạo ra dòng điện và thắp sáng được bóng đèn điện. Sau đó, William lại tiếp tục lắp ráp một hệ thống cối xay gió khác có khả năng chạy được máy bơm nước giúp cả làng vượt qua được thời gian hạn hán và có thể trồng trọt.

Câu chuyện về cậu bé 14 tuổi xuất thân từ một ngôi làng nghèo đã giúp người dân quê hương mình có nước để sinh hoạt và trồng trọt, thoát khỏi nạn đói kém đã trở thành một nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều người trên thế giới.

Quý vị và các bạn thân mến,

Sự chào đời của mỗi người đều chứa đựng một thông điệp và mỗi cuộc đời đều có một ý nghĩa. Mặc dù được sinh ra trong một gia đình nghèo, cậu bé 14 tuổi William Kamkwamba cũng mang một thông điệp rất bí ẩn nơi con người và tính cách của cậu. Thật vậy, bằng sự thông minh và óc sáng tạo trỗi vượt của mình, cậu bé ấy đã trở nên niềm tự hào của gia đình và đất nước mình khi cống hiến một phát minh vĩ đại cho khoa học công nghệ của nhân loại qua chiếc cối xay gió tự chế.

Hôm nay, cùng với Giáo hội, chúng ta cử hành lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả. Chúng ta dành những phút cầu nguyện này để suy tư về thông điệp và ý nghĩa cuộc đời của thánh Gioan Tẩy Giả và tìm ra thông điệp cũng như ý nghĩa của cuộc đời mình. Thánh Gioan Tẩy Giả được chào đời trong hoàn cảnh rất đặc biệt: mẹ của ngài là bà thánh Elisabeth mang thai ngài trong lúc tuổi già, và tên gọi của Gioan cũng không được đặt bởi người cha hoặc đôi khi do người mẹ theo thông tục trong Cựu ước, mà là do chính Thiên Chúa đặt cho, qua việc sứ thần truyền tin cho ông Dacaria. Tên gọi Gioan có nghĩa là "Thiên Chúa ban ơn". Do vậy, thông điệp về cuộc đời của thánh Gioan Tẩy Giả chính là Thiên Chúa ban ơn cho đôi vợ chồng già Dacaria và Elisabeth. Cuộc đời của Gioan có một ý nghĩa lớn lao, đó là sẽ mang tước hiệu là "Ngôn sứ của Ðấng Tối Cao" và sứ mạng của ngài là đi trước Chúa để mở lối cho Chúa (Lc 1, 76). Thánh nhân đã hoàn tất trọn vẹn thông điệp và ý nghĩa cuộc đời mình khi sống và chết cho việc loan báo Ðấng Cứu Thế, để cho Ðấng Cứu Thế được lớn lên và chính ngài thì nhỏ lại.

Mỗi người chúng ta cũng được mang một tên gọi từ khi chào đời. Những tên gọi: Hiền, Nhân, Trí, Phúc và nhiều tên gọi khác được ông bà, cha mẹ đặt cho đều thể hiện mong muốn chúng ta sống hiền lành, khôn ngoan và đem phúc lành đến cho gia đình và xã hội. Một cách đặc biệt, người Kitô hữu chúng ta, nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta được bắt đầu một đời sống mới - đời sống là con của Thiên Chúa. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 1213 dạy chúng ta rằng Bí tích Rửa Tội là nền tảng của toàn bộ đời sống Kitô hữu, là cửa ngõ dẫn vào đời sống thần linh và mọi bí tích khác. Nhờ Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, được tái sinh làm con cái Thiên Chúa, và trở thành chi thể của Ðức Kitô. Thêm vào đó, Bí tích Rửa Tội cũng giúp chúng ta được tháp nhập vào Hội thánh và tham dự sứ mạng của Hội thánh. Ước gì những ơn ích mà chúng ta nhận được nơi Bí tích Rửa Tội giúp chúng ta thật sự trở thành một vị ngôn sứ của Chúa đi loan Tin mừng bình an và ơn cứu độ của Người.

Lạy Chúa, nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng con được diễm phúc trở thành con cái Chúa và là anh chị em của nhau trong Nhiệm Thể của Chúa Kitô. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con sống xứng đáng với ơn cao trọng này bằng cách chu toàn luật Chúa dạy, sống bác ái yêu thương và trở thành chứng nhân Tin mừng của Chúa trong lòng đời hôm nay. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page