Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 75 -

Bí Tích Thêm Sức

Nguồn Trợ Lực Thánh Thiêng

 

Bí Tích Thêm Sức - Nguồn Trợ Lực Thánh Thiêng

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 20-06-2021) - Có một câu chuyện ngụ ngôn kể lại rằng: Một con tắc kè không may bị kẻ địch tấn công. Ðuôi của tắc kè bị đứt và nhờ vậy mà nó mới thoát thân. Tắc kè rất đau đớn vì cái đuôi bị đứt. Nó bò thật chậm trên một thân cây. Một người nông dân đi ngang qua nhìn thấy con tắc kè trong tình trạng đau đớn đó thì nói với nó:

- Ôi, chú tắc kè đáng thương! Ðứt đuôi đau lắm phải không?

Tắc kè gật đầu, nước mắt lưng tròng. Người nông dân lại nói:

- Ðược rồi! Hãy đến đây, ta sẽ bôi thuốc lên vết thương cho ngươi. Loại thảo dược này có thể làm vết thương của ngươi mau lành lại và ngươi sẽ không còn đau đớn nữa.

Thế nhưng, tắc kè nghe xong thì lắc đầu và nói:

- Không. Nếu người bôi thuốc chữa trị lên vết thương này cho tôi và vết thương được lành lại thì đuôi mới của tôi không thể nào mọc dài ra được. Tôi rất cảm ơn sự đau đớn nơi vết thương này, bởi vì nó khiến tôi biết rằng mình vẫn đang sống và mình rất mạnh mẽ để vượt qua sự đau đớn. Tôi chấp nhận cơn đau này vì biết rằng mình sẽ có một chiếc đuôi mới dài và đẹp hơn. Nói xong, tắc kè ôm đau đớn và rời đi.

Quý vị và các bạn thân mến,

Theo quy luật tự nhiên rất đặc biệt, những chú tắc kè có một cơ chế tự vệ gọi là "tự vứt bỏ" phần đuôi khi bị kẻ săn mồi đang cố gắng bắt hoặc giữ đuôi mình. Nhờ vậy mà tắc kè có thể tự mình thoát khỏi nguy hiểm. Ðuôi của chúng có những mô liên kết đặc biệt để chúng có thể tự thả đuôi mình ra khi cần thiết và sau đó, những mô liên kết nơi chiếc đuôi bị mất sẽ hình thành nên một chiếc đuôi mới. Mặc dù đó là một quá trình tự nhiên, nhưng việc bị đứt đuôi cũng gây ra sự đau đớn và ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như khả năng di chuyển của những chú tắc kè. Chú tắc kè trong câu chuyện ngụ ngôn bên trên nắm rõ cơ chế ấy nên đã can đảm chấp nhận sự đau đớn nơi vết thương của chiếc đuôi bị mất hơn là được thoát khỏi sự đau đớn. Bởi vì chú biết rằng nơi vết thương đau đớn đó, một chiếc đuôi mới sẽ được mọc ra giúp chú lấy lại được hình dáng nguyên vẹn của mình. Ðây là một chọn lựa và quyết định hết sức hữu ích cho tương lai của chú tắc kè.

Trong cuộc đời của mình, ai ai cũng nhiều lần phải thực hiện những sự chọn lựa và quyết định. Có những sự lựa chọn và quyết định liên quan đến quyền lợi, hạnh phúc và tương lai của chính mình và nhiều người khác, ở ngay trong cuộc sống hiện tại lẫn hệ lụy cho sự sống đời sau. Sau khi được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, được dìm mình trong việc chết đi với tội lỗi, chịu mai táng với Ðức Kitô với hy vọng được sống lại với Người, chúng ta - những tín hữu Kitô được trở thành con Thiên Chúa, và được gia nhập vào Hội thánh để nhận được những ơn ích cho sự sống siêu nhiên. Sống ở thế gian này trong hồng phúc là con Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian và trở nên muối và ánh sáng của tình yêu, chân lý và bình an. Do vậy, rất nhiều lần trong cuộc đời mình, chúng ta phải đứng trước những điều phải chọn lựa: chọn lựa sống bác ái, yêu thương hay ích kỷ, hận thù; chọn lựa sống nghiêm túc, hy sinh theo luật Chúa dạy hay buông theo những cám dỗ của thế gian và đòi hỏi của xác thịt# Những lúc đó, chúng ta có như chú tắc kè dám chấp nhận hy sinh, đau đớn khi từ bỏ đi những sở thích và thú vui của mình để hướng vọng về niềm vui và hạnh phúc mai hậu hay không?

Thực tình mà nói, chúng ta phải thừa nhận rằng sức lực của mình rất yếu đuối và nghị lực của mình cũng thật mong manh. Chúng ta luôn cần đến ơn Chúa và sự trợ lực của Chúa. Bí tích Thêm Sức là Bí tích mà Chúa Giêsu thiết lập để ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần - Ðấng An Ủi - Ðấng Bảo Trợ- Thần Chân Lý, với những ơn trợ lực của Người, làm cho cuộc sống của chúng ta được không ngừng đổi mới và trưởng thành hơn trong đức tin. Nhờ đó, chúng ta có đủ can đảm để thực hiện những chọn lựa và quyết định phù hợp với ý Chúa và trở thành những chứng nhân cho Tin mừng của Chúa trong lòng đời hôm nay.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con bảy hồng ân của Chúa. Ðó là ơn khôn ngoan, thông minh, và hiểu biết, ơn biết lo liệu, ơn dũng cảm, đạo đức và ơn kính sợ Chúa. Nhờ đó, chúng con có đủ sáng suốt và lòng can đảm để thực hiện những chọn lựa và quyết định hữu ích cho cuộc sống ở đời này và được hưởng hạnh phúc Chúa hứa ban ở đời sau. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page