Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 73 -

Bí Tích Thánh Thể

Báu Vật Của Tình Yêu

 

Bí Tích Thánh Thể - Báu Vật Của Tình Yêu

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 20-06-2021) - Tại nước Ba Tư xưa, có một người chăn chiên rất tài giỏi và trung thành với nhà vua, nên được nhà vua nâng đỡ lên đến chức tể tướng. Một số quan lại trong triều thấy vậy thì sinh lòng đố kỵ. Họ đến tâu với nhà vua rằng:

- Thưa đức vua, người đã làm một việc bất công khi thăng cấp cho một kẻ chăn chiên lên làm tể tướng. Anh ta chỉ là một nông phu hèn hạ, không có công trạng gì, nay làm tể tướng thì chức vị và quyền thế cao hơn chúng tôi. Xin đức vua vui lòng xét lại.

Nhà vua trả lời:

- Anh ta là người hết sức trung thành, mười phần trẫm có thể tín nhiệm được cả mười. Song nếu chư khanh có thể chỉ ra bất cứ một lầm lỗi nào đáng kể của anh ta, thì trẫm sẽ xét lại.

Sau một thời gian dò xét, đám quan này khám phá ra rằng trong dinh tể tướng có một căn phòng riêng thường được đóng kín. Mỗi tuần, tể tướng vào đó một lần, ở trong đó khá lâu, rồi lại đi ra và đóng cửa phòng lại. Họ cho rằng tể tướng đi vào trong đó để làm những việc không nên làm, hoặc cất giấu những tài sản thâm lạm của vua. Thế là, họ đem mọi sự trình cho vua rõ. Nhà vua phán:

- Vậy trẫm cho phép chư khanh đến mở cửa phòng ấy và lục soát cho kỹ, xem tể tướng vào đó để làm gì?

Vâng lệnh nhà vua, đám quan này kéo đến dinh tể tướng, mở cửa phòng đặc bịệt ấy ra. Nhưng họ ngạc nhiên khi thấy đó chỉ là một căn phòng trống, chẳng có gì ngoài một đôi giày cũ và một chiếc áo rách. Họ về báo lại cho nhà vua nghe. Nhà vua liền triệu tể tướng đến và hỏi:

- Tại sao khanh lại để trong phòng riêng một đôi giày cũ và chiếc áo rách rồi vào đó để làm gì?

Tể tướng kính cẩn đáp:

- Thưa đức vua, đó là đôi giày cũ và chiếc áo rách của tôi lúc còn chăn chiên. Tôi để những vật ấy trong phòng riêng, mỗi tuần vào đó nhìn lại một lần, để nhắc mình đừng quên rằng tôi vốn xuất thân từ chỗ hàn vi, không có tài đức gì đáng so sánh với địa vị cao trọng ngày nay. Tôi làm như vậy là để giữ lòng khiêm tốn trong mọi sự, hầu cố gắng sống xứng đáng với sự tín nhiệm và ân huệ của nhà vua.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trân trọng và lưu giữ những báu vật nào đó là thói quen và sở thích của rất nhiều người. Ðó có thể chỉ là những món đồ rất tầm thường, chẳng có giá trị gì với những người khác, nhưng đối với chúng ta đó là cả một gia tài mà không thứ gì đánh đổi được, là một vùng trời yêu thương khi chúng ta lòng kề lòng với món đồ thân thương đó. Cũng vậy, mặc dù đã trở thành một tể tướng cao sang, với những bộ trang phục sang trọng, vị tể tướng trong câu chuyện bên trên vẫn trân trọng đôi giày cũ và chiếc áo rách thuở chăn chiên hàn vi của mình. Những món đồ ấy tuy đã cũ kỹ, sờn rách nhưng lại là những báu vật quý giá gợi lại cho ông những tháng ngày vất vả trong quá khứ để biết trân quý những điều tốt đẹp mình đang có ở hiện tại và cố gắng sống xứng đáng với những ân lộc mình đang được nhận lấy nơi nhà vua.

Trong cuộc đời mình, có lẽ ai trong chúng ta cũng có những báu vật nào đó. Và đặc biệt, người Công giáo chúng ta có một báu vật tuyệt vời và quý giá mà không báu vật nào trên đời này có thể sánh ví được. Báu vật đó chính là Bí tích Thánh Thể - món quà mà Chúa Giêsu đã trao tặng cho nhân loại trước khi kết thúc thời gian tại thế của Người để làm bảo chứng cho lời hứa "Thầy sẽ ở lại với các con cho đến ngày tận thế" (Mt 28,20). Vì tình yêu thương cao vời dành cho nhân loại, Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể để ban tặng cho chúng ta chính Máu và Thịt của Người làm lương thực trường sinh nuôi sống linh hồn chúng ta và trở nên sức mạnh giúp chúng ta vững bước tiến về quê Trời vĩnh cửu. Ước gì mỗi người chúng ta cung kính nhận lấy Bí tích Thánh Thể là báu vật của đời mình và siêng năng rước Mình Thánh Chúa với tâm hồn xứng đáng, nhất là biết dành nhiều thời gian đến viếng Thánh Thể Chúa nơi nhà tạm ở nhà thờ và các nhà Chầu Thánh Thể. Chính khi gặp được Chúa và được tình yêu Chúa ấp ủ nơi Báu vật Tình yêu đó, chúng ta sẽ trở nên những món quà tình yêu mà Thiên Chúa gửi gắm đến cho con người và cuộc đời bằng đời sống dấn thân, yêu thương và phục vụ tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Báu vật tình yêu của Chúa là Mình và Máu Thánh Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể. Xin cho chúng con biết yêu mến, say mê và gắn bó với Thánh Thể Chúa để cuộc đời chúng con được tình yêu Chúa thánh hóa và trở nên quà tặng tình yêu cho tha nhân. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page