Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 72 -

Mua Hộp Trả Ngọc

 

Mua Hộp Trả Ngọc

Nt. Anh Thư

(RVA News 15-06-2021) - Thời xưa, có một người đàn ông cần bán một viên ngọc đẹp. Vì muốn bán được giá, ông tìm một nghệ nhân có tay nghề cao khắc một chiếc hộp bằng gỗ thật tinh xảo. Ông gói viên ngọc quý cẩn thận đặt vào bên trong hộp. Sau đó ông còn xức nước hoa cho chiếc hộp thơm phức. Ông mang ngọc ra chợ bày bán. Có người khách sang trọng mê mẩn chiếc hộp nên trả giá cao để mua được món hàng. Ði được một đoạn, ông quay lại nói với người bán hàng:

- Thưa ông, chiếc hộp của ông quả là một cực phẩm đáng giá, đúng với gu thẩm mỹ của tôi. Nhưng tôi thấy bên trong có viên ngọc, xin trả lại ông. Tôi chỉ muốn sở hữu chiếc hộp này thôi.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong cuộc sống, sự vật nào cũng có hình thức và nội dung. Cổ nhân ta thường nói "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" là để đề cao phẩm chất bên trong hơn là hình thức bên ngoài. Những người kiểu cách hướng ngoại thì thích sự hào nhoáng bên ngoài, người chân thành mộc mạc thường chú ý đến phẩm chất bên trong.

Ðể giáo huấn người quân tử, sách Luận Ngữ có câu: "Chất thắng văn tắc dã, văn thắng chất tắc sử. Văn chất bân bân, nhiên hậu quân tử". Nghĩa là chất nhiều hơn văn thì quê mùa thô kệch, văn nhiều hơn chất thì sáo rỗng, giả tạo. Văn chất cùng tương hỗ song song mới đúng là bậc quân tử. Văn là vẻ đẹp, chất là phẩm chất, tính cách của con người. Quân tử là người có sự kết hợp hài hòa giữa hình thức và nội dung, giữa cử chỉ hành vi và tâm hồn.

Ðược dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, con người là một thụ tạo có tâm hồn và thể xác. Vì tội lỗi, con người đã để cho hình ảnh ấy hoen ố vấy bẩn. Chúa Giêsu đã được sai đến để cứu chuộc và đưa con người trở về vẻ đẹp tinh tuyền của buổi đầu sáng tạo. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nhiều lần lên án thái độ sống giả dối của nhóm người Pharisêu và các luật sĩ. Họ thích ngồi ghế nhất trong hội đường, ưa xuất hiện nơi phố chợ để được người khác chào hỏi. Họ là những người đạo đức giả, chỉ tôn kính Thiên Chúa trên môi miệng nhưng lòng dạ xa cách (x. Mt 15,8).

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống ngay thẳng thật thà. Ðôi lúc chúng ta cũng sống giả dối, làm việc từ thiện để che đậy tâm địa xấu xa. Chúng ta giữ luật để khoe khoang tự mãn và để đánh bóng tên tuổi. Chúng ta đặt ra nhiều khoản luật nhưng lại sống phóng túng tự do. Thiên Chúa sẽ chất vấn lương tâm mỗi người, nếu chúng ta trở thành gương xấu cho người khác. Người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu phải là người sống chân thật, ngay thẳng trong lời nói và hành động dù có phải chịu thiệt thòi.

Thiên Chúa là Ðấng toàn thiện, toàn mỹ. Nơi Người không vương chút dối trá. Mục đích của người Kitô hữu là nên hoàn thiện như Thiên Chúa. Muốn vậy, chúng ta phải tuân giữ Lời Chúa truyền dạy. Lời Chúa không phải là chữ viết chỉ có trong sách vở nhưng được thể hiện nơi con người Ðức Giêsu. Người đã thực hiện bằng tất cả sự yêu thương và khiêm tốn. Chính Ðức Giêsu đã khẳng định "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn" (Mt 5,17).

Chúa Giêsu đặc biệt yêu thích những tâm hồn đơn sơ khiêm tốn. Họ đến với Chúa bằng tấm lòng chân thành, không màu mè tô vẽ; đến với cả sự yếu hèn, tội lỗi. Chúa không chê vẻ ngoại hình kém sắc bên ngoài, Người cũng chẳng ghét bỏ những tâm hồn dập nát đau thương. Người đến để cho con người được sống và sống hài hòa sung mãn. Người đã gánh lấy mọi chứng đau bệnh của con người, mang lấy số phận hư nát của con người mà đưa lên cây thập giá. Người đã sống cho Sự Thật và đã chết để làm chứng cho Sự Thật.

Lạy Thiên Chúa là nguồn mọi điều thiện hảo, xin cho chúng con không ngừng vươn tới Chúa bằng thái độ sống chân thật, yêu thương phục vụ. Xin giúp chúng con từ bỏ thói sống giả dối ích kỷ, biết thực hành lời Chúa với tất cả lòng yêu mến, hầu chúng con trở thành nhân chứng của tình thương, diễn tả vẻ đẹp thánh thiện của Chúa trong cuộc sống. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page