Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 71 -

Lá Cây Và Rễ

 

Lá Cây Và Rễ.

Nt. Anh Thư

(RVA News 15-06-2021) - Vào tiết trời mùa hè, cây cối trong vườn dường như xanh tốt hơn chuẩn bị cho một mùa kết trái. Một làn gió mát thổi qua làm các tàng cây rung rinh, lá gọi làn gió lại và nói:

- Này, anh xem có phải tôi đẹp nhất trong khu vườn này không?

Gió đồng lòng tán dương:

- Ðẹp, anh đẹp lắm, thân thể anh xanh mướt không ai sánh bằng.

Lá lại hỏi tiếp:

- Có phải tôi là người tài giỏi nhất không?

Gió ngần ngại chưa biết trả lời ra sao thì lá nói tiếp:

- Tôi trang điểm cho các cành cây thêm xum xuê, trở thành bóng mát cho người đi đường dừng chân nghỉ ngơi.

Lúc này, dưới lòng đất vọng lên một tiếng nói:

- Anh lá à, đấy không phải là công của một mình anh, nó là công lao của rất nhiều người, công của bác nông dân chăm bón tưới nước.

Lá nghe vậy liền đối lại:

- Anh rễ ơi, anh chỉ nằm dưới đất, làm sao biết được những chuyện trên này.

Rễ cây nhẹ nhàng nói:

- Không có ánh sáng, không có nước, không có đất, không có bàn tay con người chăm sóc, nhất là không có bộ rễ thì làm sao anh có được như ngày hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện ngụ ngôn trên cho ta một bài học ý nghĩa. Không nên khoe khoang những ưu điểm của mình mà khinh thường công lao của người khác. Mỗi người chúng ta đều được sinh ra và lớn lên từ tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ trong gia đình. Bước vào cuộc đời, ta được kết thân với bạn hữu, cùng chia sẻ những năm tháng tuổi thơ. Khi trưởng thành, ta có những đồng nghiệp, những người cộng sự để cùng nhau thực hiện ước mơ, xây dựng tương lai. Cuộc sống ta được đan dệt bởi những tương quan đa chiều, có bạn hữu, có tri kỷ và có cả những người đối nghịch. Tất cả đều đem đến cho ta chút trải nghiệm sẻ chia. Người tử tế cho ta sự tin cậy, kẻ giả dối giúp ta nhận biết đâu là sự thật. Người quảng đại dạy ta lòng biết ơn, kẻ ngỗ nghịch mời gọi ta biết cảm thông.

Ðức Giêsu đã mơ về một giấc mơ hiệp nhất giữa đoàn chiên. Người là mục tử luôn thấu cảm nỗi lòng của từng con chiên, chở che chiên nhỏ, kiếm tìm chiên hoang, dìu đưa chiên đến suối trong, đồng xanh dịu mát thỏa lòng chiên con. Người nói "Tôi từng có những con chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử" (Ga 10,16). Ðức Giêsu đã tự nguyện trao hiến mạng sống mình để đổi lấy sự sống cho đoàn chiên. Trước khi về trời, Người đã trao lại cho tông đồ Phêrô tiếp tục chăm sóc giữ gìn.

Như lời thánh Phaolô tông đồ xác quyết, mỗi người chúng ta là một bộ phận trong thân thể Ðức Kitô. Trong đó, mỗi bộ phận có vai trò khác nhau. Thiên Chúa khéo léo sắp đặt mỗi bộ phận vào đúng chỗ theo như ý Người muốn. Không có sự chia rẽ trong thân thể. Trái lại, các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung. Mọi người phải liên kết với nhau làm nên sự hợp nhất đầy tràn sức sống của Thánh Thần (x. 1Cr 12,12-26). Thiên Chúa dành cho mỗi người những ân huệ khác nhau, để chúng ta hưởng dùng và làm trổ sinh ích lợi cho người khác. "Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói, thì nói lời Thiên Chúa; ai phục vụ, thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô" (1Pr 4,10-11).

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh tỉnh chúng ta về một hiện trạng phân rẽ trong gia đình nhân loại. Trong thế giới ngày nay, cảm thức thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất đang mờ nhạt dần, và giấc mơ cùng làm việc với nhau, mưu cầu công lý và hòa bình dường như đã lỗi thời. Tình trạng cô lập và rút vào những lợi ích riêng sẽ không đem lại sự đổi mới. Ðại dịch Covid-19 đã khơi lại cảm thức rằng chúng ta là một cộng đồng, tất cả ở trên cùng một con thuyền, trong đó, vấn đề của một người cũng là vấn đề của tất cả. Không ai được cứu một mình, chúng ta chỉ có thể được cứu cùng với nhau. Chúng ta là một phần của nhau, là anh chị em với nhau (x. Fratelli Tutti 30.32).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống vì nhân loại, xin cho chúng con biết tôn trọng và phục vụ lẫn nhau, hầu đời sống chúng con tỏa sáng niềm vui Tin Mừng, giúp mọi người nhận biết và ca tụng tình thương của Thiên Chúa. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page