Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 68 -

Nhân Cách

 

Nhân Cách

Nt. Anh Thư

(RVA News 13-06-2021) - Vào thời vua Salômôn, có ba người đàn ông cùng hành hương lên Giêrusalem. Họ cảm thấy bất tiện vì mang theo quá nhiều tiền, nên bàn với nhau chôn tiền chung ở một chỗ rồi đi tiếp. Thế nhưng, một người trong số họ đã lén ở lại đào và lấy toàn bộ số tiền. Hôm sau, họ phát hiện bị mất và nghi ngờ một trong ba người đã lấy nhưng không có bằng chứng. Họ liền đến xin vua Salômôn phân xử.

Nổi tiếng là khôn ngoan, vua nói:

- Ta đang có một vấn đề nan giải, phiền ba vị giúp ta.

Vua kể:

Ở làng nọ, có một cô gái đã đính hôn với một chàng trai. Nhưng sau cô lại yêu một người khác, cô đề nghị hủy hôn và bồi thường cho anh một khoản tiền. Vì hạnh phúc của người yêu, chàng trai đồng ý hủy hôn mà không nhận tiền bồi thường. Chẳng lâu sau, cô bị một ông lão bắt cóc để lấy tiền chuộc. Cô gái nói:

- Vị hôn phu trước đây đã đồng ý hủy hôn với tôi mà không lấy tiền bồi thường, ông hãy làm như vậy.

Và ông ta đồng ý. Vua Salômôn liền hỏi:

- Theo các vị, cô gái, chàng trai và ông lão, hành vi của ai đáng khen nhất.

Người đầu tiên nói:

- Chàng trai đáng khen nhất, vì anh đã hủy hôn mà không lấy tiền bồi thường.

Người thứ hai cho rằng:

- Cô gái có dũng khí, dám hủy hôn để lấy người mình yêu.

Người thứ ba nói:

- Câu chuyện thật chẳng ra sao, ông lão bắt cóc cô gái mà chẳng được đồng nào.

Lập tức, vua Salômôn chỉ vào người thứ ba và nói:

- "Ngươi chính là kẻ trộm tiền. Ðiều hai người kia quan tâm là nhân cách con người, còn ngươi chỉ nghĩ đến tiền".

Quý vị và các bạn thân mến,

Người Do Thái có câu nói "Tiền không tên không họ, không lý lịch nhưng nó có thể cho ta biết tính cách của một con người". Tính cách con người hình thành ngay từ thuở nhỏ qua việc dạy dỗ của cha mẹ trong gia đình. Ðến trường, đứa trẻ được giáo dục theo một hệ thống nhất định để lớn lên thành người có nhân cách. Bài học đầu tiên dạy cho trẻ đó là lễ giáo, biết chào hỏi, thưa gửi, cám ơn, xin lỗi. Từng bước, trẻ được uốn nắn và rèn luyện những đức tính nhân bản như: sống cần kiệm liêm chính, dũng cảm. Trong cách đối nhân xử thế, trẻ được dạy cho biết sống nhân ái, lễ nghĩa, tôn trọng, công bằng.

Ngoài những đức tính nhân bản, người Kitô hữu còn phải thực hành những đức tính siêu nhiên để đạt đến sự hoàn thiện giống như Thiên Chúa (x. Mt 5,48). Ðó là thái độ sống quảng đại, tha thứ, hy sinh, phục vụ. Trên hết mọi đức tính, Chúa Giêsu truyền dạy chúng ta phải sống đức yêu thương. Ai sống yêu thương thì nên giống Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu (x. 1Ga 4,8). Yêu thương là nền tảng của mọi nhân đức. Thánh Gioan tông đồ khẳng định, ai nói mình biết Thiên Chúa mà không sống yêu thương, không tuân giữ lời Chúa dạy, đó là người nói dối (x. 1Ga 2,4). Có thể nói, đi ngược với yêu thương chính là gian dối. Giữa yêu thương và gian dối có một ranh giới rất nhỏ khó phân biệt. Ðôi lúc chúng ta ngụy biện cho rằng, tôi là một con chiên ngoan đạo, tham dự thánh lễ mỗi ngày, không trộm cắp, không làm hại gì ai. Với thánh Alberto Hurtado, sống như thế vẫn chưa đủ, ngài cho rằng: "Thật tốt lành khi ta không làm điều ác, nhưng thật tệ hại khi ta không thực hành điều tốt".

Thái độ sống dửng dưng vô cảm, tham lam lừa lọc là những bệnh nguy hiểm không kém gì bệnh ung thư, nó âm thầm bào mòn sức sống, ảnh hưởng đến sự tồn vong của xã hội. Từ thái độ tham tiền dẫn người ta đến hành động dối trá, muốm chiếm hữu của người khác. Tham danh vọng chức quyền đẩy người ta đến chỗ lừa lọc, phản bội. Người tham lam nghĩ đến lợi ích cá nhân, người quảng đại hướng tới lợi ích cộng đồng. Yêu thương thực sự phải thúc đẩy ta hướng tới và thực hành những việc tốt lành cho người khác. Yêu thương giúp người ta mở rộng con mắt và trái tim để trao cho người khác những điều tốt đẹp. Ðể đạt đến sự trưởng thành nhân cách Kitô giáo, mỗi ngày chúng ta phải sống lời Chúa Giêsu nhắc nhở "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được" (Mt 5,13-14).

Lạy Chúa, giữa cuộc sống đang nhạt phai về tình yêu thương, xin truyền cho chúng con nguồn tình yêu từ trái tim Chúa, cho tim con đọng đầy tình yêu nhiệm mầu của Chúa. Giữa lúc chân lý bị che mờ bởi sự giả dối, xin cho chúng con can đảm thắp lên ánh sáng đức tin, giúp mọi người nhận biết Chúa là Ðấng quyền năng và giàu tình yêu thương. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page