Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 62 -

Hãy Là Cánh Tay Của Chúa

 

Hãy Là Cánh Tay Của Chúa

Bình Minh

(RVA News 07-06-2021)

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến!

Câu chuyện xảy ra tại một thành phố nhỏ nước Pháp vào thời Ðệ Nhị Thế Chiến, 1939 - 1945. Một anh lính đi ngang qua một ngôi Nhà Thờ đã bị tàn phá vì chiến tranh. Khi bước qua những đống gạch vụn nằm ngổn ngang trên nền nhà, anh cố gắng hình dung ra hình ảnh của ngôi Thánh Ðường trước khi bị đổ nát.

Anh lính đưa mắt nhìn quanh và bắt gặp một pho tượng vẫn còn đứng vững. Ðến gần hơn để nhìn cho kỹ và anh nhận ra đó là pho tượng Chúa Giêsu với hai cánh tay giang rộng như muốn ôm cả thế giới.

Pho tượng vẫn còn nguyên vẹn, chỉ trừ đôi bàn tay bị gãy. Trầm lặng một vài phút trước bức tượng sứt mẻ đó, bỗng dưng anh cảm thấy như có tiếng Chúa nói với anh: "Từ nay con hãy là bàn tay của Thầy." Cảm động trước lời mời gọi đó, anh liền lấy một viên đá, viết hàng chữ ấy trên một tấm gỗ và đặt dưới chân pho tượng Chúa Giêsu.

Quý vị và các bạn thân mến!

Thiên Chúa đã ban cho con người đặc ân là giống hình ảnh của Ngài, thế nhưng việc "trở nên hoàn thiện như Chúa Cha trên trời là Ðấng hoàn thiện" ( Mt 5,48 ) hoàn toàn nằm trong sự tự do của con người. Thiên Chúa đã sai Thánh Thần Chúa đến để canh tân bộ mặt trái đất, nhưng Thánh Thần Chúa cũng chỉ hoạt động tốt trong những tâm hồn cháy lửa yêu mến. Thiên Chúa cũng không mở rộng Nước Trời bằng quyền năng của Ðấng Tối Cao, nhưng Ngài rất cần mỗi người trong chúng ta hãy trở thành những nhân chứng để loan báo Tin Mừng. Thánh Phêrô đã nói: " Anh em được kêu gọi để nói về những phẩm chất tuyệt vời của Thiên Chúa, Ðấng kêu gọi anh em". Vì thế, khi giúp đỡ anh em đồng loại bằng chính những khả năng Chúa ban là chúng ta đang thực thi lời kêu gọi đó. Hãy là những " bàn tay của Chúa" góp phần làm giảm bớt đi nỗi những đau khổ của đồng loại vì Thiên Chúa luôn muốn con người liên kết, cộng tác với Thiên Chúa để cùng xây dựng thế giới trong yêu thương. Và chính khi chúng ta phục vụ anh em, luôn muốn yêu thương giúp đỡ người khác chúng ta sẽ cảm thấy bình an và hạnh phúc, vì đó là dấu hiệu chắc chắn rằng Chúa đang thực sự ngự trị trong tâm hồn của chúng ta.

Hãy là bàn tay của Chúa Giêsu để vỗ về người lầm lũi cô đơn, để nâng dậy những ai đang một mình chịu đựng những nỗi đau.

Hãy là bàn tay của Chúa Giêsu, để che chở những ai yếu đuối và bị bỏ rơi, bênh đỡ cho người cô thế, kẻ nghèo hèn bị áp bức.

Hãy là bàn tay của Chúa Giêsu, để mở rộng cửa đón rước những kẻ không nhà.

Hãy là bàn tay của Chúa Giêsu, để nối kết hố sâu ngăn cách khi giữa con và bạn bè, người thân khi chúng con gặp bất hòa.

Hãy là bàn tay của Chúa để siết chặt bàn tay những tâm hồn đang đau khổ, mất mát khi người thân của họ vừa mới lìa đời.

Hãy là bàn tay của Chúa để truyền đi hơi ấm của sự cảm thông đối với những tâm hồn chai lạnh vì phải chịu đựng những nghiệt ngã của cuộc đời.

Hãy là bàn tay Chúa để mạnh dạn lôi kéo những người anh em đang lầm đường lạc lối.

Lạy Chúa từ nhân, biết bao tâm hồn con người ngày nay đang bị tan nát và mất mát trước cám dỗ và những ảnh hưởng không tốt của một thế giới sa đọa, cả những tâm hồn tan nát vì thiếu tình thương của gia đình và của những người thân, dù không xứng đáng nhưng xin cho chúng con trở thành những đôi tay của Chúa, giúp xây dựng lại ngôi Ðền Thờ của Ngài trong tâm hồn của mỗi con người hôm nay. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page