Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 55 -

Thăm Viếng Trong Thời Ðại Dịch

 

Thăm Viếng Trong Thời Ðại Dịch

Duy An

(RVA News 30/05/2021) - Người ta kể lại rằng lúc sinh thời, một hôm nọ, thánh Têrêsa Calcutta đến thăm một bệnh viện dành cho những người cao tuổi giàu có ở nước Anh, mới vừa được xây dựng. Bệnh viện có nhiều phòng ốc khang trang sạch đẹp, được trang bị bằng nhiều loại máy móc hiện đại, tương xứng với số tiền viện phí to lớn mà người nhà các bệnh nhân phải trả. Thái độ và cung cách phục vụ của các y bác sĩ và nhân viên phục vụ ở đây cũng rất nhã nhặn lịch sự. Tuy nhiên, thánh Têrêsa Calcutta lại để ý thấy có một điều hơi kỳ lạ, và mẹ Têrêsa đã lên tiếng hỏi vị bác sĩ hướng dẫn đoàn khách tham quan:

- Thưa bác sĩ, tôi thấy khi đoàn mình đi ngang qua các phòng bệnh, mọi bệnh nhân đang nằm trong phòng đều quay mặt ra ngoài cửa nhìn chúng ta. Tại sao lại như vậy?

Vị bác sĩ trả lời:

- Thưa sơ, các bệnh nhân trong bệnh viện này đều thuộc lớp người giàu có. Họ được con cái đưa vào nằm ở đây để nhờ chúng tôi chăm sóc sức khỏe. Họ không thiếu đồ ăn thức uống và thuốc men chữa bệnh. Nhưng cái họ thiếu là tình thân ruột thịt. Họ luôn mong con cháu hay người thân đến thăm. Nhưng hầu như rất ít có người đến thăm, trừ khi họ chết. Do vậy, mỗi khi có bất cứ ai đi ngang qua phòng bệnh của họ, họ đều quay ra nhìn, mong chờ được người đến thăm viếng.

Quý vị và các bạn thân mến,

Thông thường, có thương mến và dành sự lưu tâm nào đó cho ai thì người ta mới đến thăm viếng người đó. Trong mọi cuộc thăm viếng, thường chất chứa ít nhiều sự chia sẻ tình thương và sự hy sinh thời gian, công sức của người đi thăm viếng và đong đầy những mong chờ, niềm vui và cảm giác được ủi an, nâng đỡ của người được thăm viếng. Một cách đặc biệt, đối với những bệnh nhân và những người già phải sống xa gia đình và phải đương đầu với những cơn bệnh tật và nỗi cô đơn, được ai đó đến thăm viếng và hỏi han, khích lệ là niềm vui lớn lao và quý giá nhất.

Mừng lễ Mẹ thăm viếng hôm nay, chúng ta sống mầu mhiệm thứ hai của Năm Sư Vui trong chuỗi kinh Mân côi: "Mẹ Maria thăm viếng bà thánh Elisabeth, ta hãy xin cho được lòng yêu người". Khi hay tin người chị họ Elisabeth của mình đã có thai được sáu tháng trong lúc tuổi già, Mẹ Maria, đã mang trong cung lòng mình Ðấng Cứu Thế, hăng hái lên đường đến thăm bà Elisabeth và đem đến cho gia đình người chị họ của mình bao niềm vui và sự an ủi. Cuộc thăm viếng của Mẹ không dừng lại ở những lời thăm hỏi, chia sẻ niềm vui và ca ngợi quyền năng của Thiên Chúa, mà còn được tiếp nối bằng việc Mẹ ở lại chăm sóc chị họ của mình cho đến lúc bà sinh hạ cậu bé Gioan Tẩy Giả. Mầu nhiệm thăm viếng nơi mẫu gương của Mẹ Maria thôi thúc chúng ta cũng hãy mang trong lòng mình một con tim có Chúa và hăng hái lên đường đến với tha nhân, đặc biệt là những người đang mong chờ được ai đó viếng thăm, ủi an và nâng đỡ.

Trong thời đại dịch toàn cầu Covid-19 hiện nay, chúng ta được khuyến cáo tuân thủ việc hạn chế tiếp xúc và giữ giãn cách xã hội. Việc tụ tập nơi đông người và tới lui gặp gỡ, thăm viếng nhau về thể lý và không gian địa lý là điều cần phải hạn chế để tránh tình trạng lây lan dịch bệnh. Chúng ta biết rất rõ tại nhiều nơi trên đất nước Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới có vô số người đã nhiễm Covid-19 đang được cách ly để chữa trị, và có biết bao gia đình đang chịu cảnh tang tóc, u buồn vì mất đi những người thân. Những bệnh nhân ấy và những gia đình ấy cũng cần lắm được ai đó nhớ đến và chia sẻ sự cô đơn cùng những nỗi đau lớn lao của họ. Chúng ta không thể đến với họ và hiện diện bên họ về mặt thể lý, nhưng ta có thể dành sự quan tâm, an ủi và nâng đỡ họ về mặt tinh thần, qua những cuộc điện thoại chuyện trò, chia sẻ và khích lệ tinh thần của họ. Ðặc biệt, chúng ta nhớ đến họ trong các thánh lễ, những lời kinh Mân côi và lời cầu nguyện liên lỉ. Ước gì việc giãn cách xã hội và tình trạng cách ly trong cơn đại dịch này không làm cho nhân loại xa cách nhau, mà càng gần gũi và liên đới với nhau hơn trong niềm tin, tình thương và lời cầu nguyện thắm thiết nhất.

Lạy Mẹ Maria, qua cuộc thăm viếng bà thánh Elisabeth, Mẹ đã trở thành trung gian mang ơn phúc của Thiên Chúa đến cho gia đình người chị họ của mình. Xin Mẹ giúp chúng con cũng trở thành trung gian chuyển cầu tình thương và ơn chữa lành của Chúa đến cho những người anh chị em đang gặp đau khổ và bất hạnh, bằng lời cầu nguyện hằng ngày của chúng con. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page