Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 52 -

Thánh Augustinô Cantơbơri

Người trẻ lên đường loan báo Tin Mừng

 

Thánh Augustinô Cantơbơri[1] (-605) (Giám mục) - Người trẻ lên đường loan báo Tin Mừng.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

(RVA News 26-05-2021) - Năm 1850, hàng Giáo phẩm Công giáo tại nước Anh được tái thiết lập[2]. 32 năm sau tức là năm 1882, việc tôn kính thánh Augustinô Cantơbơri được đưa vào phụng vụ của Giáo hội Công giáo Roma, tên của ngài được ghi trong kinh cầu các thánh liền ngay sau tên thánh Giáo hoàng Ghêgôriô Cả. Ðây là niềm vinh dự lớn lao cho thánh Giám mục Augustinô Cantơbơri, vị thánh được biết đến kể từ năm 596, khi ngài làm bề trên Ðan viện thánh Anrê ở Rôma.

Năm 597, Ðức Giáo hoàng Ghêgôriô Cả đã chọn và sai Ðan phụ Augustinô cùng với bốn mươi đan sĩ khác thực hiện sứ vụ truyền giáo cao quý. Ngài sai họ đến rao giảng Tin Mừng cho dân tộc Anglo Saxon tại nước Anh. Ðan phụ Augustinô và các đan sĩ vâng lời Ðức Thánh cha liền bắt đầu cuộc hành trình. Ðến nước Anh, các vị được tiếp đón rất nồng nhiệt. Nhiều người và chính nhà vua cũng đã lãnh nhận sứ điệp Tin Mừng mà các đan sĩ loan báo, họ xin lãnh nhận Bí tích Rửa tội trở nên con Chúa.

Năm 601, sau khi nhóm đan sĩ thứ hai từ Rôma đến vùng Cantơbơri, Augustinô được chọn làm giám mục và lãnh nhận tước hiệu Tổng Giám mục tiên khởi của nước Anh. Ngài xây một ngôi thánh đường và một đan viện mà sau này nó trở thành đan viện quan trọng nhất ở đất nước này. Từ Cantơbơri, giám mục Augustinô và các đan sĩ tiếp tục loan báo Tin Mừng rộng khắp nước Anh. Giám mục Augustinô Cantơbơri qua đời ngày 26 tháng 05 năm 605.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, thánh Augustinô Cantơbơri thuộc triều đại của Ðức Giáo hoàng Ghêgôriô Cả. Ước mơ lớn lao của Ðức Giáo hoàng là được thấy dân tộc Anglo bán khai và ngoại đạo trở thành Kitô hữu. Ước mơ này đã thành hiện thực nhờ lời giảng dạy của thánh Augustinô Cantơbơri và các đồng bạn của ngài. Ðó cũng chính là ước mơ mà Ðức Thánh cha Phanxicô đã trao gởi các bạn trẻ ngày hôm nay, ước mơ cho những ai chưa nhận biết Chúa thì được nhận biết, và ước mơ có thêm những người trẻ dấn thân giúp mọi người nhận biết Chúa.

Ðức Thánh cha Phanxicô trong Tông huấn Ðức Kitô đang sống (Christus Vivit) đã chia sẻ: [3]"Ðược đổ đầy tình yêu của Ðức Kitô, người trẻ được mời gọi làm chứng nhân Tin Mừng bất cứ nơi đâu mà họ có mặt, bằng chính cách sống của mình... Hãy học lội ngược dòng, hãy học biết chia sẻ Ðức Giêsu và đức tin mà Người ban cho. Ước gì các bạn trẻ có được tâm tình của thánh Phaolô: "Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng" (1Cr 9,16)."

"Ðức Giêsu sai chúng ta đi đâu?" Không có vành đai, không có giới hạn: Người sai chúng ta đi khắp mọi nơi. Tin Mừng dành cho mọi người, không phải chỉ cho một số người. Tin Mừng không chỉ dành cho những người có vẻ gần gũi chúng ta, những người có vẻ dễ sẵn sàng đón nhận. Tin Mừng là cho mọi người. Các con đừng sợ ra đi đem Ðức Kitô đến với mọi cảnh vực của đời sống, đến những vùng ven của xã hội, thậm chí đến với những ai dường như xa xăm nhất và dửng dưng nhất... (...) Người mời gọi chúng ta trở thành những nhà thừa sai không biết sợ hãi ở bất cứ nơi nào chúng ta có mặt và trong bất cứ khung cảnh nào mà mình thuộc về. Thánh giám mục Augustinô Cantơbơri đã là mẫu gương cho người trẻ chúng ta về điều này. Ngài không sợ gian khó, không sợ những vùng đất xa lạ hay những con người chưa quen biết# [4]Nhờ ơn của Thiên Chúa toàn năng tác động và nhờ công lao vất vả của thánh giám mục Augustinô Cantơbơri, dân Anh đã được ánh sáng đức tin chiếu soi, sau khi đã xua đuổi bóng tối của sai lầm...

Ước gì cuộc đời dấn thân của thánh giám mục Augustinô Cantơbơri và các đan sĩ cùng dòng với ngài là động lực cho các bạn trẻ và cho mỗi chúng ta hôm nay. Ước gì lời mời gọi của Ðức Thánh cha Phanxicô và gương sáng của thánh giám mục Augustinô Cantơbơri chạm vào tim của mỗi người trẻ chúng ta. Chúa muốn mỗi người chúng ta đáp lại lời kêu mời cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa: Hãy đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân...[5]

Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời giảng dạy của thánh giám mục Augustinô Cantơbơri mà đem ánh sáng Tin Mừng đến các dân tộc ở Anh quốc. Xin cho những kết quả do công khó của ngài làm ra tồn tại mãi trong Hội thánh và sinh hoa trái dồi dào. Xin cho sự nhiệt tâm của ngài nên gương mẫu thúc đẩy người trẻ chúng con can đảm lên đường loan báo Tin Mừng trong chính môi trường sống của chúng con. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

- - - - - - - - - - -

[1] Augustin de Cantorbéry.

[2] Tiểu sử Theo Enzo Lodi https://www.tonggiaophanhanoi.org/ngay-27-5-thanh-au-tinh-can-to-bo-ri-604-hay-605/ và Susan Helen Wallace, Fsp http://tinmung.net/CAC-THANH/CacThanhINDEX.htm

[3] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" các số 175-178.

[4] "Dân Anh đã được ánh sáng đức tin chiếu soi," Trích thư của thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng. Bài đọc 2, Bài đọc Kinh sách ngày 27/5.

[5] Mc 16,15-16

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page