Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 50 -

Thánh Bêđa (Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh)

Người trẻ khát vọng và trải nghiệm cuộc sống tri thức

 

Thánh Bêđa (673-735) (Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh) - Người trẻ khát vọng và trải nghiệm cuộc sống tri thức.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

(RVA News 25-05-2021) - Trong Tông huấn Ðức Kitô đang sống (Christus Vivit) Ðức Thánh cha Phanxicô đã nhận định: Khi tiến về phía tương lai và các triển vọng của nó, người trẻ có một khao khát mãnh liệt muốn kinh nghiệm khoảnh khắc hiện tại, muốn tận dụng tối đa các cơ hội mà đời sống trao cho. (...) Trái ngược với điều mà nhiều người tưởng nghĩ, Chúa không muốn trấn áp những khao khát về một đời sống dồi dào phong phú. (...) Quả thật, làm sao Thiên Chúa có thể vui thích khi ai đó không có khả năng thuởng thức những phúc ân nho nhỏ mỗi ngày, khi mắt ai đó bị che khuất và không nhìn thấy những niềm vui đơn sơ ở khắp xung quanh họ?[1] Khi ai đó không có một khát vọng và ao ước được trải nghiệm nó. Về điều này, chúng ta có thể học theo gương thánh Bêđa Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh để biết làm giàu những khát vọng và trải nghiệm tận hưởng các ân ban của cuộc sống hiện tại một cách có ý nghĩa.

Thánh Bêđa - sinh năm 673 và qua đời năm 735, ngài là một người đã có những trải nghiệm cuộc sống hiện tại với những khát vọng và những ân lộc đến hơi thở cuối cùng. Trải nghiệm của ngài là trải nghiệm của người thi hành tác vụ đặc biệt trong lãnh vực tri thức như viết lách, đọc sách hay giảng dạy... Ngài đã viết lịch sử nước Anh, lịch sử các vị tử đạo, rồi chú giải Kinh Thánh... Tuy vậy, có một điều mà mỗi người chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ hãy quan tâm đó là: mặc dù ngài sống trọn vẹn trong lãnh vực tri thức nhưng ngài không hề xao lãng việc trải nghiệm đời sống cầu nguyện của một đan sĩ với truyền thống đan tu.

Một đan sĩ cùng Dòng - thầy Quýtbê (Cuthbert) - đã kể về trải nghiệm sống trọn vẹn hiện tại của cha Bêđa trong những giờ phút cuối đời rằng: Ðến ngày thứ ba trước lễ Thăng Thiên, cha Bêđa bắt đầu thấy nghẹt thở nhiều hơn, chân của người hơi sưng. Suốt ngày hôm đó, người vẫn giảng dạy và vui vẻ đọc cho người ta viết. Có lần, người đã nói lời này: "Anh em hãy học lẹ đi, không biết tôi còn sống được bao lâu nữa, và Ðấng tạo thành nên tôi có sắp cất tôi về hay không." ...Sáng sớm hôm sau,... người truyền cho tôi phải viết cho nhanh những gì đã bắt đầu, và chúng tôi làm công việc ấy cho đến chín giờ sáng... Những giây phút cuối trong ngày hôm ấy cũng là giây phút cuối cùng ngài nói: "Con hãy lấy tay đỡ lấy đầu thầy, vì thầy rất thích ngồi trước nhà nguyện của thầy, nơi thầy vẫn thường cầu nguyện, để trong tư thế ngồi, thầy có thể cầu khẩn Thiên Chúa, Cha của thầy... Ngài tắt thở trên nền gạch của phòng mình trong khi còn đang hát câu: Sáng danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần..."[2]

Nhìn vào cuộc đời thánh Bêđa khả kính, chúng ta nghiệm ra rằng: Chúa mời gọi chúng ta thuởng thức thời khắc hiện tại, chứ không chỉ chuẩn bị cho tương lai. Chúa muốn chúng ta dùng các năng lực của mình vào những điều tốt lành, vun xới tình huynh đệ, học theo Ðức Giêsu và tận dụng những niềm vui bé nhỏ của đời sống.[3]

Ðể các bạn trẻ và mỗi người chúng ta làm được điều này, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ thêm: Khi các con làm việc để đạt được điều mình ước mơ, hãy tận dụng mỗi ngày và sống hết mình, để mỗi khoảnh khắc đều đầy tràn yêu thương. Ngày hôm nay của tuổi trẻ các con rất có thể là ngày cuối cùng, vì thế rất đáng để nỗ lực sống nó một cách nồng nhiệt và trọn vẹn nhất.[4]

Thánh Bêđa khả kính được gọi là giáo sư và được tôn làm tiến sĩ Hội thánh vào năm 1879. Ngài đã sống một đời sống tri thức trọn vẹn với những trải nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa, ước gì mỗi người chúng ta cũng học nơi ngài sự khát khao sống trọn vẹn cho Thiên Chúa cho đến hơi thở cuối cùng.

Lạy Chúa, để sống trọn vẹn ý nghĩa từng ngày và trung thành với ơn thánh Chúa trao cho đến cuối đời, chúng con cần có sức mạnh của ơn thánh Chúa. Thánh Bêđa đã không để lãng phí những giây phút trong đời vào những chuyện vô bổ. Ngài sống trọn vẹn từng giây từng phút. Là người trẻ, tương lai và vận mệnh của Giáo hội trong tay các bạn. Các bạn hãy tự hỏi: tôi đã dùng thời gian như thế nào để thực hiện khát vọng và trải nghiệm cuộc sống.

Lạy Chúa! Xin giúp cho chúng con biết sống trọn vẹn ý nghĩa đời mình. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

- - - - - - - - - - - -

[1] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" các số 144-146.

[2] Trích thư của đan sĩ Quýtbê (Cuthbert), về cái chết của thánh Bêđa khả kính. Bđ 2, BÐKS ngày 25/5 lễ thánh Bêđa.

[3] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" số 147.

[4] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" số 148.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page