Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 49 -

Thánh Maria Mađalêna Pazzi

Người trẻ và ơn Chúa Thánh Thần

 

Thánh Maria Mađalêna Pazzi (1566-1607) (Nữ tu) - Người trẻ và ơn Chúa Thánh Thần

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

(RVA News 23-05-2021) - Nói về Chúa Thánh Thần có lẽ không ít người trong chúng ta cảm thấy chưa gần gũi hay còn lơ mơ về Ngài. Nhận biết và sống tương giao mật thiết với Chúa Thánh Thần đó là điều mà chúng ta hằng tuyên tín và Giáo lý Hội thánh Công giáo đã chỉ dạy.[1] Thánh Augustinô đã chia sẻ kinh nghiệm: Trong đời tôi, Chúa Thánh Thần luôn mở lòng tôi đón nhận Thiên Chúa. Người dạy tôi cầu nguyện, và giúp tôi thực hành bác ái với tha nhân.[2] Ngài là vị khách thầm lặng của hồn tôi. Muốn cảm nghiệm được Ngài có mặt, cần phải thinh lặng. Ðức Thánh cha Phanxicô thì nói với các bạn trẻ rằng: Chúa Thánh Thần có thể thay đổi cuộc đời các con, Ngài lấp đầy nó với ánh sáng và dẫn nó đi theo con đường tốt lành hơn. Ngài chẳng lấy mất điều gì từ các con, nhưng giúp các con tìm thấy tất cả những gì mình cần, bằng một cách thế tốt nhất có thể.[3]

Ngày 25 tháng 5, Giáo hội kính nhớ thánh nữ Maria Mađalêna Pazzi, một vị thánh có cảm nghiệm rất sâu sắc về Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng với thánh nhân cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta nhận biết, yêu mến và sống dưới sự chỉ dẫn của Ngài trong từng ngày sống của chúng ta.

Thánh Maria Mađalêna Pazzi[4] sinh tại Florence năm 1566, là người con duy nhất thuộc gia đình quý tộc Pazzi. Lên mười tuổi, em rước lễ lần đầu và dâng mình cho Chúa, nguyện sống trọn đời khiết trinh. Năm mười sáu tuổi (năm 1582) người thiếu nữ quý tộc này chọn tu trong Dòng Cát Minh ở Florence.

Sống trong thời khắc mà cuộc cải cách của Luther và việc truyền bá nền văn hóa tân ngoại giáo thời Phục Hưng đã ảnh hưởng không ít đến đời sống Giáo hội, Maria Mađalêna Pazzi đã cống hiến đời mình để canh tân đời sống thiêng liêng trong Giáo hội. Tuy sức khỏe yếu kém với những đau đớn thể xác mà chị phải chịu đựng, nhưng chị lại được các ơn thị kiến để suy tư viết ra các cảm nghiệm thần bí với một sự khôn ngoan sâu sắc, nhất là chị có được cảm nghiệm sống động về Chúa Thánh Thần. Chị đã viết: Như một mạch suối, Chúa Thánh Thần đến trong linh hồn, làm cho linh hồn chìm đắm trong Người... Người đến trong linh hồn để kết hợp với linh hồn trong sự thinh lặng thẳm sâu. Bằng tình yêu nhiệt nồng, Người ngự đến trong tâm hồn chúng ta. (...) Như một mạch suối, Người đến trong linh hồn, làm cho linh hồn chìm đắm trong Người. Như hai con sông tuôn chảy hoà lẫn với nhau đến mức con sông nhỏ mất đi tên riêng của mình để mang tên con sông lớn, thì Chúa Thánh Thần cũng hoạt động theo cách thức đó, khi Người đến kết hợp với linh hồn: linh hồn nhỏ bé hơn cần phải từ bỏ danh tánh của mình và phó thác cho Chúa Thánh Thần. Linh hồn sẽ thực hiện được điều ấy nếu quay về với Chúa Thánh Thần để nên một với Người.[5]

Sống mật thiết với Chúa Thánh Thần và được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, Maria Mađalêna Pazzi đào tạo các nữ tu Cát Minh luôn trung tín với các đòi hỏi của đời thánh hiến và của ơn gọi Cát Minh. Ngài qua đời năm bốn mươi mốt tuổi. Trong những giây phút cuối cùng ngài đã nhắn gởi với các nữ tu chung quanh mình: "Tôi xin các chị em như một ân huệ cuối cùng, là chỉ yêu mến Chúa mà thôi, là đặt nơi Người tất cả niềm hy vọng của các chị em và cam chịu tất cả vì yêu mến Người." Maria Mađalêna Pazzi được Ðức Giáo hoàng Clêmentê IX phong hiển thánh năm 1669.

Cuộc đời thánh nữ Maria Mađalêna Pazzi qua đi nhưng ơn Chúa Thánh Thần và những cảm nghiệm thiêng liêng mà chị đã để lại sẽ còn lại mãi trong lòng Giáo hội. Cùng với thánh Maria Mađalêna Pazzi ta luôn ý thức rằng: Khi chúng ta đón nhận Chúa Thánh Thần, Ngài kéo chúng ta vào sâu hơn trong trái tim của Ðức Kitô, nhờ đó chúng ta có thể lớn lên trong tình yêu của Ngài, trong sự sống và sức mạnh của Ngài. Bởi vì, "nếu ta sống nhờ Thần Khí thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước." (Gl 5,25).

Hiệp với tâm tình của thánh Maria Mađalêna Pazzi chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến! Chính Ngài, Thần Khí sự thật, Ngài là phần thưởng của các thánh, là sự nâng đỡ của các tâm hồn, là ánh sáng chiếu toả trong bóng tối; Ngài là Ðấng làm cho kẻ khó nghèo nên giàu có, là kho tàng của người yêu mến, là Ðấng làm cho kẻ đói khát được no thoả, là niềm ủi an cho lữ khách; chính Ngài là Ðấng chứa đựng mọi kho tàng.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến! Xin Ngài ngự đến và làm tiêu tan trong chúng con những gì khiến chúng con không được tan biến trong Ngài. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

- - - - - - - - - -

[1] Giáo lý Hội thánh Công giáo các số 1695, 1699.

[2] Youcat Việt Nam số 120, GLHTCG số 738-741.

[3] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" số 131.

[4] Theo Enzo Lodi https://www.tonggiaophanhanoi.org/ngay-25-5-thanh-ma-ri-a-ma-da-le-na-pa...

[5] Trích Bút ký của thánh Maria Mađalêna Pazzi, trinh nữ, về "Mặc khải và sự thử thách." Bđ 2, BÐKS "Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến" ngày 25/5 Thánh Maria Mađalêna Pazzi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page