Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 42 -

Yêu Và Hy Sinh

 

Yêu Và Hy Sinh

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 16-05-2021) - Chuyện kể rằng có hai vợ chồng trẻ vừa kết hôn với nhau. Về sống chung một nhà, ăn cơm cùng một mâm, họ mới phát hiện ra rằng người chồng thì thích ăn ớt, còn người vợ thì lại không ăn được ớt. Do vậy, khi người vợ nấu những món ăn không có vị cay của ớt thì người chồng buông đũa sớm. Hôm nào người chồng nấu món mì cay thì người vợ không buồn đụng đũa. Cứ như vậy, nhiều lúc họ cảm thấy trong lòng không vui với nhau.

Một ngày nọ, hai vợ chồng ghé về nhà bố mẹ của người vợ để dùng cơm. Hôm ấy, người mẹ kho thịt hơi mặn nhưng hai vợ chồng thấy gương mặt của bố của họ vẫn thản nhiên. Ông không hề phàn nàn gì về món ăn mà vui vẻ đi lấy một chén nước để bên cạnh chén cơm của mình. Khi gắp thịt, ông cho miếng thịt vào chén nước rồi lấy ra cho vào chén cơm của mình ăn ngon lành. Cả hai vợ chồng im lặng quan sát và bất chợt quay nhìn nhau âu yếm.

Ngay ngày hôm sau, người vợ vẫn nấu những món ăn mà chồng cô thích ăn. Lần này, món ăn nào cô cũng cho ớt vào để chồng được ngon miệng. Khi dọn bàn, cô để thêm một chén nước ngay cạnh chén cơm của mình. Khi ăn, cô nhúng qua những miếng thức ăn cay vào nước rồi cho vào miệng ăn ngon lành. Người chồng nhìn thấy hành động của vợ mình như vậy thì vô cùng cảm động. Bữa ăn tiếp theo, anh tranh thủ vào bếp nấu món ăn mà vợ mình thích nhưng anh không cho ớt vào. Người vợ tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy các món ăn trên bàn không có ớt. Người chồng âu yếm nói với vợ:

- Từ nay, chúng ta sẽ không cho ớt vào thức ăn nữa nhưng trên bàn ăn của mình sẽ có thêm một chén ớt.

Quý vị và các bạn thân mến,

Khi yêu thương nhau, người ta có trăm phương ngàn cách để diễn tả tình yêu của mình dành cho người mình yêu. Chỉ qua hành động hy sinh sở thích của mình mà chấp nhận sở thích của người chồng, người vợ của mình trong chuyện ăn uống, đôi vợ chồng trong câu chuyện bên trên đã bày tỏ tình yêu chân thành và lòng hy sinh dành cho nhau. Trong đời sống tình cảm của con người, yêu và hy sinh là hai yếu tố gắn bó hết sức chặt chẽ. Yêu là lý do sâu xa để người ta hy sinh cho nhau và và hy sinh là sự bày tỏ tình yêu bằng hành động cụ thể đối với người mình yêu.

Yêu và hy sinh là hai vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ trong cuộc đời của thánh Giuse. Hy sinh theo ý nghĩa thông thường là tự nguyện nhận về mình sự thiệt thòi, mất mát vì một đối tượng hay mục đích nào đó. Nơi thánh Giuse - một con người công chính, ngài có một tình yêu lớn lao đối với Thiên Chúa và cả tình yêu đối với cô thôn nữ Maria - vị hôn thê của mình. Vì tình yêu đối với Thiên Chúa mà ngài mau mắn và sẵn sàng làm theo lệnh truyền của Chúa qua những giấc mơ với một niềm tin tưởng và vâng phục tuyệt đối. Vì tình yêu dành cho Maria mà ngài trở thành người bạn đời trung tín luôn cận kề chăm sóc, che chở và bảo vệ Mẹ Maria cùng Con Thiên Chúa suốt quãng đời còn lại của mình. Ngài cũng bày tỏ tình yêu ấy nơi sự hy sinh từ bỏ mọi ý riêng của mình để cùng với mẹ Maria cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Rõ ràng, trong cuộc đời của thánh Giuse, tình yêu và lòng hy sinh được thể hiện một cách sâu lắng và trọn vẹn nhất.

Nhìn lại cõi lòng mình, chúng ta thấy nơi đó có rất nhiều người mà mình yêu thương. Những người đó là người mình đang yêu hay đã từng yêu, là cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, những đứa con, đứa cháu hay người nào đó mà chúng ta gặp thấy trên đường đời. Chắc chắn rằng tình yêu của chúng ta dành cho mỗi người trong số họ đều không giống nhau và cách thức mà chúng ta hy sinh cho họ cũng hoàn toàn khác nhau. Chúng ta cầu xin thánh Giuse ban ơn giúp chúng ta biết yêu mến ngài và noi gương ngài để luôn biết hy sinh cho những người mình yêu thương, thể hiện qua việc ân cần chăm sóc, nhẫn nhịn và tôn trọng phẩm giá của họ.

Lạy thánh Giuse, ngài đã sống một cuộc đời trọn tình yêu thương và vẹn nghĩa hy sinh cho gia đình và người thân yêu của mình là Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Xin cho chúng con biết noi gương sáng của ngài mà tận tình yêu thương những người thân yêu của mình và luôn hy sinh sức khỏe, thời gian và quyền lợi của mình vì hạnh phúc và sự thăng tiến của họ. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page