Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 41 -

Người Xây Dựng Gia Ðình

 

Người Xây Dựng Gia Ðình

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 16-05-2021) - Một ông lão, sau khi nghỉ hưu đã mua một mảnh đất ở quê và chuẩn bị xây một ngôi nhà nhỏ hai tầng để an dưỡng trong những năm cuối đời. Ông có một người con trai rất hiếu thảo và tốt bụng. Một ngày nọ, người con trai này vâng lời cha, lái xe đi đón một ông thầy nổi tiếng đến nhà để xem phong thủy. Trên đường đi, mỗi khi thấy có chiếc xe phía sau muốn vượt lên phía trước xe của mình, anh đều nhường cho họ qua và nói với thầy phong thủy:

- "Xem ra người ấy đang có việc gấp hơn chúng ta, thôi cứ để họ đi trước".

Chiếc ô tô chạy đến thị trấn thì bất ngờ, có một đứa trẻ chạy từ trong con hẻm ra. Người con trai nhanh chóng phanh gấp lại để tránh đứa bé, rồi dừng lại một lúc. Trong khi thầy phong thủy bị một phen hú hồn, anh mỉm cười nói với ông:

- "Trẻ em hay đuổi nhau chơi, chắc đằng sau còn những đứa trẻ khác, chúng ta cứ chậm chậm một chút đã".

Khi về đến nhà, thấy một vài đứa trẻ đang trèo lên cây đào trước cửa hái quả, anh liền đỗ xe gần đó và xin thầy phong thủy đợi thêm một chút nữa rồi hãy vào nhà. Trong khi thầy phong thủy còn chưa hiểu chuyện gì, thì anh mỉm cười nói:

- "Mấy đứa trẻ đang ở trên cây, bỗng nhiên thấy chủ về, chắc chắn sẽ rất hoang mang, bây giờ mà chúng ta vào nhà, sẽ khiến chúng giật mình, ngã xuống thì không hay. Xin thầy chờ một chút cho chúng leo xuống rồi chúng ta sẽ vào nhà nhé!"

Thầy phong thủy nghe xong, quay người sang nói với anh:

- "Anh đưa tôi về đi, phong thủy của mảnh đất này không cần xem nữa".

Anh con trai ngạc nhiên đáp:

- "Ði mấy chục cây số mới vất vả đến được đây, sao thầy đã muốn về rồi?"

Thầy phong thủy mỉm cười trả lời:

- "Nơi nào có anh, nơi đó phong thủy đều rất tốt lành. Có một người con trai như anh, ngôi nhà này đã có phong thủy rất tốt rồi. Gia đình anh sẽ sống rất êm ấm và sung túc ở nơi đây".

Quý vị và các bạn thân mến,

"Phong thủy" là từ ngữ không mấy xa lạ đối với chúng ta. Ðây không phải là một khái niệm mang tính dị đoan, nhưng là một phương pháp nghiên cứu khoa học ở phương Ðông, đã được con người quan tâm từ hàng nghìn năm về trước. Phong là gió, biểu trưng cho những chuyển động xung quanh cuộc sống của con người. Thủy là nước, tượng trưng cho địa thế, là sức nước, mạch nước. Việc nghiên cứu về "phong thủy" giúp con người tìm ra những cách thức tạo nên sự gắn kết hài hòa giữa con người và thiên nhiên, vũ trụ. Chính sự kết hợp tạo nên "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" này sẽ đem đến sự cân bằng sinh khí tạo nên những nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống con người.

Chính vì phong thủy có một ý nghĩa quan trọng trong nhân sinh quan của nhiều người nên không ít người rất quan tâm đến phong thủy nhà cửa, đất đai của mình. Do vậy, họ thường mời các chuyên gia nghiên cứu về phong thủy mà dân gian thường gọi là thầy địa lý phong thủy đến nhà mình để xem xét địa hình địa thế có hài hòa và thuận lợi để phát tài phát lộc hay không. Những người chủ nhà trong câu chuyện bên trên cũng mời thầy phong thủy đến nhà mình. Họ đã hết sức bất ngờ khi thầy địa lý phong thủy kết luận rằng ngôi nhà này có phong thủy tốt, không phải vì có hướng gió thuận lợi, có địa hình tốt đẹp mà là vì trong ngôi nhà ấy có một người con trai có tâm hồn thanh cao, biết tạo hòa khí và sống hài hòa với mọi người xung quanh.

Người ta thường nói rằng: "Ðàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Ðiều đó nói lên vai trò quan trọng của những người chồng và người vợ, trong việc tạo nên sự ấm êm và hạnh phúc cho gia đình mình. Mỗi thành viên trong gia đình cũng là một yếu tố "phong thủy". Khi biết kết hợp hài hòa những điểm khác biệt của nhau và sống hòa thuận với nhau thì bất chấp địa hình, địa thế như thế nào, gia đình họ cũng là một tổ ấm hạnh phúc. Chúng ta không biết phong thủy của gia đình Chúa Giêsu ở Nagiaret như thế nào, nhưng chúng ta biết rõ gia đình ấy luôn hạnh phúc và sung túc. Bởi vì gia đình ấy có thánh Giuse - người chủ của gia đình luôn chuyên chăm lao động và ân cần chăm sóc Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Nhờ đời sống thánh thiện và hài hòa trong tương quan với Thiên Chúa, với Mẹ Maria, Chúa Giêsu và hàng xóm láng giềng trong ngôi làng Nagiaret, thánh Giuse đã xây dựng được một gia đình tuyệt vời và trở nên gương sáng cho tất cả mọi gia đình.

Lạy thánh Giuse, xin giúp chúng con biết noi gương thánh Cả mà trở thành một yếu tố phong thủy tốt đẹp góp phần làm cho gia đình của mình trở nên mái nhà ấm áp tình Chúa và tình người, bằng làn gió mát của lòng khiêm tốn, và hương vị ngọt ngào của mạch nước yêu thương. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page