Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 37 -

Ðẹp Hơn Ngàn Hoa

 

Ðẹp Hơn Ngàn Hoa

Nt. Anh Thư

(RVA News 13-05-2021)

Kính mừng Ðức Nữ khiết trinh

Mẹ đầy ơn phúc khiêm cung dịu hiền

Ðẹp hơn ngàn đóa hoa tươi

Lung linh hơn ánh trăng rằm mùa thu

Khấn xin Mẹ xuống muôn ơn

Cho đoàn con nhỏ tràn đầy thánh ân.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Trong tâm trí của mỗi người chúng ta, chắc hẳn ai cũng lưu giữ những ký ức đẹp về người mẹ thân yêu của mình. Ðó là người để lại nhiều dấu ấn nhất trong cuộc đời của ta. Mẹ đã cưu mang ta chín tháng mười ngày. Mẹ là người gần gũi, thân thiết, từng chăm sóc cho ta từ bữa ăn, giấc ngủ, nuôi dưỡng ta lớn khôn thành người. Mẹ đã sinh thành, dưỡng dục, đang và sẽ mãi yêu thương ta đến cuối cuộc đời. Không có tình yêu nào trên thế gian này có thể so sánh được với tình mẫu tử, bởi mẹ là 'đầu tiên' của mọi thứ: là cô giáo đầu tiên, là vệ sĩ đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, tình yêu đầu tiên dành cho ta. Mẹ truyền cảm hứng, truyền sức mạnh, an ủi và vỗ về ta. Hạnh phúc của mẹ đơn giản chỉ là được ngắm con yêu say sưa giấc nồng; là được chở che mỗi khi con đau khổ; được nâng con dậy khi vấp ngã. Mẹ quên cả tuổi thanh xuân để yêu thương và hy sinh cho ta. Ta là núm ruột của mẹ, là món quà vô giá mà các thiên thần đã gửi đến.

Khi trưởng thành, ta rời xa vòng tay mẹ vào cuộc đời để thực hiện những ước mơ, mẹ vẫn dõi theo từng bước ta đi. Có những lúc ta vui vẻ bên chúng bạn quên cả lời mẹ dặn, vậy mà mẹ vẫn lặng thầm cầu mong cho ta được bình yên. Không ai có thể đo lường được tình thương chứa trong trái tim của người mẹ.

Tạ ơn Thiên Chúa còn ban cho chúng ta một người mẹ thiêng liêng, đó là Ðức Maria. Trong tất cả loài thụ tạo Chúa dựng lên, Ðức Maria là một kiệt tác. Về phương diện tự nhiên, Mẹ là thụ tạo đẹp nhất trong con cái loài người. Về phương diện siêu nhiên, Mẹ là Ðấng Vô Nhiễm nguyên tội, tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Mẹ là Evà mới dịu hiền làm bừng nở đóa hoa sự sống nơi địa đàng. Mẹ là trời mới đất mới thanh khiết tinh tuyền để đón Ngôi Lời nhập thể. Nơi tiệc cưới Cana, Mẹ đã gợi hứng để Chúa Giêsu thực hiện phép lạ đầu tiên là biến nước lã thành rượu ngon. Mẹ hiệp thông với Ðức Giêsu trong đau khổ và vinh quang.

Mẹ sinh ra loài người trong sự thánh thiện, trinh khiết. Trái tim Mẹ đầy ắp tình yêu thương, luôn rộng mở để lắng nghe những tâm tư của con cái. Mẹ là máng chuyển thông ân phúc của Chúa cho chúng ta. Với lòng yêu mến, thánh Bênađô tôn vinh Mẹ là "Nữ Vương lân tuất! Mẹ mở các kho tàng tình thương của Chúa cho người nào Mẹ muốn, khi nào Mẹ muốn, và cách nào Mẹ muốn, đến nỗi không một tội nhân nào, dù tội lỗi đến đâu cũng không hư mất nếu được Mẹ phù trì. Mẹ không chỉ yêu những người con ngoan hiền, mà yêu cả những đứa con bất trung bất hiếu, những đứa con ngỗ nghịch" (Thánh Bênađô, In Salve Reg. S.I.).

Tạ ơn Chúa đã tác tạo nên Mẹ Maria như một tuyệt tác đầy vẻ đẹp và sự thánh thiện. Mẹ là hình ảnh Giáo hội tinh tuyền sống động của Ðức Giêsu. Không một lời lẽ nào diễn tả cho đúng, cho đủ về các nhân đức và vẻ đẹp thuần khiết nơi Mẹ. Kính mừng Mẹ, con xin hát mãi bài ca ngợi Mẹ. Mẹ là mùa xuân êm ấm vô vàn. Mẹ là ngàn hoa tô thắm cho trần gian. Mẹ là vì sao đưa lối con về chốn yên hàn. Mẹ là vầng trăng tỏa sáng trên mây ngàn. Mẹ là mùa xuân thắm tươi muôn lòng. Mẹ là đại dương chan chứa bao tình thương. Mẹ là dòng sông gội mát trên nương đồng.

Lạy Chúa, hôm nay, tháng hoa Mẹ đã về trong tâm tình yêu mến của đoàn con. Với tất cả lòng thảo hiếu, chúng con hiệp dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng tôn vinh vì Chúa đã cho chúng con có một người mẹ dịu hiền. Xin dâng lên Mẹ muôn đóa hoa tươi xinh. Xin dâng lên Mẹ muôn đóa hoa tình yêu. Maria lòng con mến yêu Mẹ. Ước gì cuộc đời chúng con trở thành đóa hoa tỏa hương thơm nhân đức kính mến Chúa và yêu thương mọi người. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page