Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 29 -

Cứ Tức Giận Nhưng Ðừng Oán Hận

 

Cứ Tức Giận Nhưng Ðừng Oán Hận

Bình Minh

(RVA News 01-05-2021)

Trên internet có câu chuyện như sau:

Ngày xửa ngày xưa, có một người nông dân tên Tuấn sống trong một túp lều trên đất của mình với vợ và con. Anh kiếm sống bằng canh tác bất cứ loại cây trồng có thể trồng được trên mảnh đất nhỏ bé của mình. Tuấn là người tốt bụng, anh rất thích giúp đỡ người khác. Có vẻ như là anh không có người ghét. Nhưng có một người rất ghét Tuấn tên là Toản, anh ta sống ở vùng đất bên cạnh nhà Tuấn. Một người bản chất là lười biếng mặc dù đất đai thì nhiều nhưng anh ta không quan tâm tới việc trồng trọt. Vì vậy, khi mùa thu hoạch đến mỗi năm, Toản thấy rằng anh ta có rất ít loài cây trồng để bán. Mặt khác, Tuấn kiếm được một lợi nhuận đáng kể từ mảnh đất của mình.

Một năm nọ, Toản ghen tị Tuấn đạt tới tột đỉnh. Chỉ vài ngày trước khi Tuấn đã gặt hái thu hoạch của mình, Toản đốt cây trồng của mình vào ban đêm ngay sát mảnh đất của Tuấn. Toản lúc đó giã vờ như đang nằm ngủ. Và sau đó lại giã vờ tỉnh dậy nhờ vào những lời kêu hét của một người hàng xóm khác của ông đang tỉnh táo và nhờ đó đã cứu được nhiều loại cây trồng khỏi bị thiêu đốt trong ngọn lửa. Tuấn biết điều này nhưng anh chỉ để bụng và quyết định sẽ có hành động chỉ khi nào anh nhìn thấy Toản lại lặp lại hành động đê tiện của mình một lần nữa.

Chỉ vài năm sau đó, khi đang ngủ Tuấn bị đánh thức bởi tiếng kêu la. Anh đi ra ngoài thì thấy một đám đông bên cạnh nhà Toản. Anh vội vã chạy đến và thấy con trai Toản ngã bệnh. Anh thấy rằng bác sĩ ở làng không thể chữa bệnh này, anh vội chở thằng bé đến thị trấn gặp bác sĩ kinh nghiệm hơn. Trong vòng vài giờ, cậu bé lành bệnh và Tuấn chở bé về nhà.

Một ngày sau đó, Toản đến túp lều của Tuấn và bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Anh ta thú nhận tội lỗi của mình nhưng đã rất ngạc nhiên khi Tuấn nói rằng anh đã biết rất rõ việc làm đó nhưng vẫn chở con của Toản đi chữa bệnh.

Từ ngày đó, Toản thay đổi chính mình. Trong vòng một năm, anh có thể sản xuất nhiều loại cây trồng trong đất của mình bằng công sức khó nhọc. Khi người khác hỏi anh làm thế nào anh đã thay đổi rất nhiều, anh chỉ trả lời:

- "Ðó là sự tốt lành và tình yêu của Tuấn đã làm biến đổi tôi."

Quý vị và các bạn thân mến!

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Harvard Women's Health Watch đã đưa ra 5 ích lợi mà chúng ta có thể có được từ việc tha thứ cho người đã làm tổn hại đến mình đó là:

Tha thứ làm giảm sự căng thẳng, bực bội ảnh hưởng sức khỏe; tha thứ khiến trái tim của chúng ta có được lòng biết ơn, nghĩ đến điều tích cực từ người khác, từ đó kinh nghiệm được yêu thương; tha thứ giúp tâm hồn bình an, giải quyết các xung đột hiệu quả hơn, nhờ đó tăng cường các mối quan hệ; tha thứ là tập trung biến sự giận dữ thành lòng trắc ẩn điều này cũng giúp giảm bớt bệnh tật trong cơ thể; và cuối cùng lợi ích lớn nhất của tha thứ chính là chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Vì rằng tha thứ cho người khác, chúng ta đã buộc bản thân mình - chứ không phải cái người gây tổn thương cho mình - chịu trách nhiệm về hạnh phúc của chính mình.

Chúng ta có thể tức giận nhưng đừng oán hận, oán hận không mang ý nghĩa gì cả, ngược lại, tha thứ, không những bản thân nó đã là điều kỳ diệu, mà nó còn mang lại sự khỏe mạnh cho tinh thần và thể chất của mỗi người trong chúng ta. Tức giận là phản ứng tự nhiên, là làm theo bản năng nhưng oán hận là cảm xúc tự chọn, làm chủ được nó là bản lĩnh. Oán hận ai đó là bản thân tự uống thuốc độc rồi cứ nghĩ rằng người gây tổn thương cho mình sẽ phải chết. Oán giận là tự hủy hoại bản thân mình nhiều hơn là những người mà mình đang oán giận.

Sách Gióp kể lại rằng giữa cơn khốn cùng tứ bề xảy đến trong cuộc sống của mình, một người bạn của ông Gióp đã nói với ông rằng: "Tự mình lo lắng đến chết với sự oán giận sẽ là một điều dại dột, vô nghĩa để làm" (Gióp 5:2 BD GNT). Tuy nhiên, để nhận được lời khuyên nhủ đầy khôn ngoan này, ông Gióp cần có một tâm thế để đón nhận. Ðó là tâm thế của người có Kinh Nghiệm Ðược Chúa Yêu Thương. Chúng ta không thể cho đi cái mình không có. Chỉ khi tin rằng mình luôn được yêu mến và tha thứ bởi Thiên Chúa chúng ta mới có khả năng yêu mến và tha thứ cho người khác.

Lạy Chúa từ nhân, Ngài đã dạy cho chúng con cách "biến thù thành bạn" bằng cách "hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em". Xin cho chúng con biết buông bỏ sự oán giận, biết "diệt thù" ngay từ hôm nay để chọn tha thứ và vui sống trong sự tự do vì "chính khi thứ tha là khi được tha thứ vậy". Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page