Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 20 -

Thánh Phêrô Sanel (1803-1841) (Tử đạo)

Cần xác tín Ðức Kitô đang sống!

 

Thánh Phêrô Sanel (1803-1841) (Tử đạo) - Cần xác tín Ðức Kitô đang sống!

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

(RVA News 25-04-2021) - Trong Tông huấn Ðức Kitô hằng sống (Christus Vivit), Ðức Thánh cha Phanxicô đã quả quyết với người trẻ: "Vì Ðức Kitô hằng sống, nên chắc chắn rằng sự thiện sẽ khải thắng trên cuộc đời các con, và mọi cuộc chiến đấu của chúng ta sẽ thực sự đáng giá. Và nếu vậy, chúng ta có thể chấm dứt phàn nàn và hướng nhìn tương lai, vì với Người, điều này luôn luôn có thể. Ðó là sự chắc chắn mà chúng ta có được. Ðức Giêsu hằng sống muôn đời. Nếu chúng ta bám chặt lấy Người, chúng ta sẽ có sự sống, và sẽ được bảo vệ khỏi những đe dọa của chết chóc và bạo lực, là những thứ có thể ập đến trong đời ta."[1] Chúng ta có thể minh hoạ cho xác tín này bằng cuộc đời thánh Phêrô Sanel mà Giáo hội kính nhớ ngài hôm nay.

[2]Thánh Phêrô Sanel sinh năm 1803 tại làng Quyê, nước Pháp, trong một gia đình nghèo. Cậu được cha xứ nhận nuôi và cho ăn học. Phêrô Sanel chăm chỉ học hành, rèn luyện tư chất, rồi gia nhập chủng viện. Khi làm linh mục, Phêrô Sanel được sai đến một giáo xứ mà đã có nhiều người bỏ đạo. Cha cầu nguyện cho họ và lấy gương sống đạo đức để cải hoá giáo dân.

Sau ít năm làm mục vụ, ngài gia nhập tu hội Ðức Maria và được sai đi truyền giáo ở Úc Châu. Thánh nhân đến đảo Phutuna thuộc vùng nam Thái Bình Dương, nơi người ta chưa hề nghe nói đến Danh Chúa Kitô. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng ngài cũng đã giúp được một số người đón nhận đức tin. Ngài đã quả quyết: "Tôi có chết cũng chẳng sao, vì đạo Chúa Kitô đã thấm sâu vào đảo này đến nỗi tôi có chết, đạo cũng không mất." Sứ vụ truyền giáo của cha Phêrô Sanel đã phá huỷ việc thờ cúng tà thần vốn được các tù trưởng ở Phutuna cổ võ nhằm dễ cai trị dân. Bởi vậy, họ giết cha Phêrô Sanel một cách hết sức tàn bạo ngày 28 tháng 4 năm 1841, với hy vọng là khi ngài chết đi thì hạt giống Kitô giáo do ngài đã gieo vãi cũng sẽ tiêu tán.

Ngược với suy nghĩ của những người bách hại, máu của cha Phêrô Sanel đổ xuống đã sinh hoa kết quả trước hết là cho dân đảo Phutuna, vì chỉ trong khoảng một thời gian ngắn sau cuộc tử đạo của cha, hết thảy mọi người trên đảo Phutuna và các đảo lân cận đã trở thành Kitô hữu. Những cộng đoàn này đều nhìn nhận và kêu cầu thánh Phêrô Sanel như vị tử đạo tiên khởi của mình. Năm 1954, Ðức Thánh cha Piô XII đã tôn phong cha Phêrô Sanel lên bậc hiển thánh.

Cái chết của cha Phêrô Sanel đưa ta về với cái chết của Chúa Giêsu và gợi lên trong tâm hồn người trẻ chúng ta tâm tình mà Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi: "Hãy chiêm ngắm Ðức Giêsu rạng rỡ, tràn ngập niềm vui. Hãy mừng vui với Người như với một người bạn đã chiến thắng. Người ta giết Người, giết Ðấng Thánh, người công chính, người vô tội, nhưng cuối cùng Người đã chiến thắng. Sự dữ không có tiếng nói cuối cùng. Nó cũng không nắm quyền quyết định trong cuộc đời các con, vì các con có một người bạn rất yêu thương các con và muốn chiến thắng nơi các con. Ðấng Cứu Ðộ của các con hằng sống."[3]

Xác tín và bám chặt vào Chúa Giêsu - Ðấng Hằng Sống thánh Phêrô Sanel đã là chứng nhân cho Chúa Giêsu đến hơi thở cuối cùng. Học nơi thánh Phêrô Sanel mỗi chúng ta và cách riêng là các bạn trẻ hãy kín múc tình yêu và sức mạnh sống động từ nơi Chúa Phục Sinh, sẵn lòng gặp gỡ Chúa, để cho Chúa yêu thương và dẫn dắt chúng ta đi. Hãy làm bạn với Chúa Giêsu và bắt đầu trò chuyện với Người về các vấn đề thiết thực trong cuộc đời mình, để chúng ta có một kinh nghiệm sâu xa có thể nâng đỡ toàn bộ đời sống Kitô hữu của chúng ta; và để chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm ấy với các bạn trẻ khác. Vì "làm một Kitô hữu, đó không phải là kết quả của một lựa chọn đạo đức hay một ý tưởng cao vời, nhưng là gặp gỡ một biến cố, một con người, vốn đem lại cho đời sống một chân trời mới và một chiều hướng quyết định."[4]

Gặp gỡ Ðức Kitô, biến đổi cuộc đời mình

Gặp gỡ Ðức Kitô, đón nhận ơn tái sinh

Gặp gỡ Ðức Kitô, chân thành mình gặp mình

Gặp gỡ Ðức Kitô, nảy sinh tình đệ huynh.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, con khao khát được gặp Chúa thật sự để con được biến đổi như các tông đồ khi xưa, để con dấn thân Loan Báo Tin Mừng như thánh Phêrô Sanel, để không còn nỗi lo sợ nào, sự khó khăn nào, thú vui vật chất nào có thể cản bước chân con phục vụ Nước Chúa. Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh con yêu Chúa.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

- - - - - - - - - - - -

[1] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" (Christus Vivit), số 127.

[2] x. Susan Helen Wallace, Fsp. "Các thánh dành cho bạn trẻ." Ngày 28/4.

và Bài đọc 2, Bài đọc kinh Sách ngày 28/4 lễ nhớ thánh Phêrô Sanel.

[3] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" (Christus Vivit), số 126.

[4] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" (Christus Vivit), số 129.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page