Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 17 -

Gia Ðình

Là Chứng Từ Của Lòng Thương Xót

 

Gia Ðình Là Chứng Từ Của Lòng Thương Xót

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 20-04-2021) - Chuyện kể rằng: Có một cô con gái bất chấp sự ngăn cản của cha mình để kết hôn với người mình yêu. Sau đó không lâu, cuộc hôn nhân của cô tan vỡ. Trong quãng thời gian ấy, cô gái trẻ phải một mình vật lộn mưu sinh để chăm sóc con nhỏ nhưng không dám kêu than vì đã cãi lời cha mình. Vì cuộc hôn nhân này mà hai cha con nảy sinh bất hòa nên cô con gái cũng không dám về nhà gặp cha của mình. Mẹ của cô là một người hiền lành. Bà thường tranh thủ những lúc chồng đi tản bộ bên ngoài để gọi con gái đưa cháu tới nhà ăn cơm. Cô con gái vì ngại gặp cha nên chỉ dám nhân lúc cha đi vắng mới đưa con nhỏ về thăm nhà mẹ mình.

Mọi chuyện cứ mãi như vậy cho tới một ngày mưa, hai cha con tình cờ gặp nhau trên con đường gần nhà. Khi đó, cô gái vừa mới ăn cơm ở nhà mẹ, đang trên đường đưa con về nhà mình thì bất ngờ gặp phải mưa lớn. Vội vàng tìm chỗ trú mưa, cô không ngờ lại gặp cha mình đang nép dưới mái hiên của một căn nhà gần đó. Tới lúc này chẳng ai có thể tránh mặt ai được nữa. Họ đứng chung dưới mái hiên nhỏ được một lúc thì người cha dịu dàng nói:

- "Sau này con cứ về nhà ăn cơm. Ðừng né tránh bố làm gì nữa. Làm bố gặp mưa lớn đến thế này cũng không thể về nhà..."

Cô con gái ôm chầm lấy bố, òa khóc. Thì ra, lâu nay, để con gái cảm thấy tự nhiên và thoải mái khi về nhà, người cha đã lấy lý do đi tản bộ bên ngoài và hôm ấy, ông đã ở ngoài phố khi trời mưa.

Quý vị và các bạn thân mến,

Người trẻ với những đam mê, hoài bão của tuổi trẻ và sự non yếu về trải nghiệm trong cuộc sống không thể tránh khỏi những sai lầm và thất bại đáng tiếc. Những khi thất bại và vấp ngã trên đường đời, gia đình là nơi họ muốn quay về nhất và cha mẹ chính là nguồn an ủi và nâng đỡ lớn lao nhất của họ. Không có nơi để trở về và không có ai rộng vòng tay chào đón, họ không biết sẽ đi về đâu và cuộc đời của họ sẽ như thế nào trong khoảng không của sự vô vọng đang đợi chờ ở phía trước. Khi cuộc sống hôm nay có quá nhiều điều mới mẻ, hấp dẫn và lôi cuốn, người trẻ khó tránh khỏi những phút giây bồng bột và xa rời khỏi vòng tay yêu thương của gia đình. Câu chuyện người cha nhân hậu luôn chờ đón bóng dáng thân yêu của đứa con lầm lạc vẫn được viết lại nơi nhiều gia đình trong thời đại hôm nay.

Trong bài chia sẻ có tựa đề "Sứ vụ của các gia đình Kitô hữu hôm nay: Bí tích của lòng thương xót" đăng trên Bản tin Hiệp Thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam, số 121 hồi tháng 11 và 12 năm 2020, Ðức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn đã trình bày một nét đẹp của gia đình Kitô hữu. Ngài nói rằng gia đình Kitô hữu là chứng từ của lòng thương xót, là nơi chốn để Tình yêu Thiên Chúa trở nên hữu hình và sống động, để tình yêu thành hiện thực, và đức tin được lưu truyền cho thế hệ tương lai. Thật vậy, Thiên Chúa qua hình ảnh của người cha nhân hậu đã không bao giờ bỏ rơi đứa con lầm lạc của mình. Người mong chờ, nhìn thấy nó từ xa và không ngần ngại chạy ra khỏi nhà để đón lấy nó trong vòng tay nồng ấm. Nơi gia đình của người Kitô hữu chúng ta cũng cần có những người cha, người mẹ nhân hậu không hà khắc phán xét, quở phạt những đứa con của mình khi chúng lầm đường lạc lối nhưng sẵn lòng khoan dung tha thứ và mở ra những cơ hội giúp chúng tìm lại được niềm hy vọng và tin yêu để xây dựng lại một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chúng ta cầu xin Chúa khơi dậy ngọn lửa tình yêu và lòng thương xót của mọi thành viên trong gia đình chúng ta và trong tất cả các gia đình trên thế giới. Chính tình yêu và lòng thương xót dành cho nhau sẽ thôi thúc chúng ta biết yêu thương, khoan dung và đón nhận nhau thể hiện một cách cụ thể nơi những cử chỉ quan tâm, chăm sóc nhau hằng ngày. Ðược như vậy, hương thơm của lòng thương xót mà chúng ta dành cho nhau trong gia đình mình sẽ lan tỏa ra xung quanh và mọi người ở xung quanh chúng ta cũng sẽ nhận ra được chứng từ của lòng thương xót của Thiên Chúa và nơi gia đình chúng ta.

Lạy Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót, lòng thương xót của Chúa luôn trải dài và ấp ủ cuộc đời của mỗi người chúng con qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa. Xin Chúa cho chúng con khi đã được đắm mình trong lòng thương xót vô biên của Chúa cũng trở thành chứng nhân của lòng thương xót ngay trong gia đình, khu xóm và giáo xứ của mình, để tất cả những ai gặp gỡ chúng con đều cảm nhận được tình thương và sự hiện diện của Chúa. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page