Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 16 -

Chắp Cánh Cho Ước Mơ Của Con

 

Chắp Cánh Cho Ước Mơ Của Con

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 20-04-2021)

Quý vị và các bạn thân mến,

Trang báo điện tử Phunutoday ngày 2 tháng 4 năm 2021 có chia sẻ câu chuyện rất cảm động về một người mẹ đơn thân làm nghề đi cân dạo nuôi con thành tiến sĩ tại Pháp. Người mẹ đó là cô Nguyễn Thị Lánh, quê quán ở tỉnh Hưng Yên. Khi còn là một thiếu nữ ở lứa tuổi đôi chín, cô là một nữ y tá và đã có thai với một nam sinh viên. Vì không môn đăng hộ đối, gia đình người thanh niên ấy đã không chấp nhận cô. Cậu bé Nguyễn Văn Linh chào đời trong sự tủi buồn và cô độc của người mẹ.

Người mẹ ấy đã không đi bước nào nữa mà nhất định dành hết mọi tình cảm cho con và tần tảo sớm hôm nuôi con ăn học. Cô vay tiền để đi cân dạo. Lúc đầu chỉ là cái cân vác vai, sau mới là cái cân đẩy, biết nói oang oang các chỉ số chiều cao, trọng lượng, hình dáng béo hay gầy của khách. Mỗi lần cân giá 500 - 1,000 đồng nhưng nhiều khi cũng bị ăn quỵt. Vậy mà người mẹ ấy cũng ky cóp nuôi con trai mình ăn học từ lúc nhỏ cho đến lúc vào trường Ðại học Xây dựng ở Hà Nội. Ðiều đáng mừng là cậu bé Nguyễn Văn Linh rất thương mẹ, ngoan ngoãn, chăm học và biết tự lập từ sớm. Cậu học rất giỏi, đang học Ðại học thì cậu nhận được học bổng đi Pháp. Khi hoàn thành đại học cậu học lên thạc sĩ, tiến sĩ và có cả hai quốc tịch Việt - Pháp.

Một mình lặn lội thân cò nơi quãng vắng, người mẹ ấy đã hy sinh cả tuổi xuân cho con trai của mình để những ước mơ và hoài bão của đứa con yêu quý được thành toàn. Giờ đây, khi con trai đã ăn học thành tài, cô mới có thể sống thanh thản tuổi già nhờ sự giúp đỡ của con trai ở nước ngoài và ân tình của làng xóm.

Quý vị và các bạn thân mến,

Bất cứ người phụ nữ nào cũng cần có một bờ vai để nương tựa, nhất là khi đang chuẩn bị trở thành người mẹ của đứa con thơ. Ðơn thân làm mẹ và nuôi con một mình trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn là điều mà không người phụ nữ nào mong muốn cả! Dù vậy, trong cuộc sống hôm nay có rất nhiều người phụ nữ vì hoàn cảnh, vì những nguyên nhân hết sức đau lòng và bao lý do ngoài ý muốn, phải chấp nhận cuộc sống đơn thân vừa làm mẹ vừa làm cha của con mình, và họ vẫn chu toàn những vai trò đó một cách rất tuyệt vời. Cô Nguyễn Thị Lánh trong bài báo vừa được đề cập đến là một gương mặt điển hình của nhiều người cha, người mẹ một thân một mình dãi nắng dầm mưa nuôi dạy các con của mình thành nhân và thành tài mà chúng ta vẫn thường gặp thấy đó đây xung quanh mình.

Chúng ta cảm phục những người cha, người mẹ đơn thân đã có một bản lĩnh mạnh mẽ, ý chí kiên cường, và tình yêu vĩ đại dành cho những đứa con của họ. Ðể đồng hành với những đứa trẻ trong gia đình chông chênh một bờ vai ấy, người mẹ hay người cha đơn thân phải hy sinh rất nhiều và hết sức cố gắng nuôi dạy con mình một cách tốt nhất để chúng có thể lớn lên khỏe mạnh về mọi mặt và tìm được hạnh phúc trong cuộc đời. Tuy nhiên, mọi nỗ lực và mong muốn của người cha, người mẹ ấy không phải lúc nào cũng thành toàn. Trong thực tế, chúng ta thấy có những đứa trẻ ý thức được nỗi khó khăn của cha hoặc mẹ mình nên sớm biết lo toan việc nhà, làm việc này việc kia trong khả năng để đỡ đần gánh nặng với cha hoặc mẹ. Ðặc biệt, những em này cũng có tinh thần tự học, và quyết tâm vượt khó nên đạt được những thành công trên đường đời. Trái lại, cũng có nhiều đứa trẻ cảm thấy thiếu vắng tình cha hoặc tình mẹ thì trở nên ích kỷ, oán trách cuộc đời, tỵ hiềm với người khác. Với tâm lý bất ổn đó, các em này dễ đi vào những con đường xấu như bỏ học, tham gia băng đảng giang hồ, nghiện ngập, thậm chí là phạm pháp và rơi vào vòng tù tội.

Hưởng ứng định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong năm 2021 này về việc đồng hành với người trẻ trong gia đình, chúng ta dành lời cầu nguyện và sự quan tâm qua những việc bác ái cụ thể cho những người trẻ trong các gia đình có cha hoặc mẹ đơn thân. Chúng ta hãy bày tỏ sự thân thiện, cảm thông, trân trọng và sẵn sàng giúp đỡ họ về phương diện vật chất cũng như tinh thần. Nhờ đó, họ được tiếp thêm nghị lực, sự tự tin trong cuộc sống và cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa qua tấm lòng của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chạnh lòng thương bà góa thành Nain và cứu sống đứa con trai duy nhất của bà. Xin Chúa cho chúng con đừng dửng dưng đi lướt qua những anh chị em đang phải đối diện với những gánh nặng, và nỗi đau bởi hoàn cảnh của họ, nhưng biết cảm thông và sẵn sàng đưa tay trợ giúp họ. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page