Nghi thức Tiếp Nhận và nghi thức Sai Ði

dành cho các Giáo Lý Viên mới

sau một khóa đào tạo dài ngày

Lm Lê Quang Uy, DCCT

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðể mở đầu một năm học Giáo Lý, hoặc sau một đợt huấn luyện và đào tạo Giáo Lý Viên mới, chúng tôi xin đề nghị một chương trình diễn tiến và nghi thức Tiếp Nhận và nghi thức Sai Ði dành cho các Giáo Lý Viên mới sau một khóa đào tạo dài ngày. Phần này có thể được tổ chức trong Thánh Lễ của giáo dân trong Giáo Xứ, có mời Ban Giảng Huấn, Ban Hành Giáo (Hội Ðồng Giáo Xứ), các ân nhân và phụ huynh thân nhân của các Giáo Lý Viên.

 

Nghi Thức "Tiếp Nhận"

Giáo Lý Viên Mới Ðào Tạo

 

Sau bài giảng, không có lời nguyện giáo dân, các bạn tuyên hứa Giáo Lý Viên cầm nến chưa thắp sáng tiến lên, đứng sẵn thành hai hàng ngang trước Cung Thánh, nữ đứng trước và nam đứng sau.

Người hướng dẫn : Kính thưa cha, con xin giới thiệu với cha và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa, các bạn trẻ sau đây, sau thời gian học hỏi, cầu nguyện và suy nghĩ chín chắn, hôm nay xin được chia sẻ trách nhiệm giảng dạy Giáo Lý cho các em thiếu nhi và thiếu niên trong Giáo Xứ với tư cách là các Giáo Lý Viên chính thức. Vậy, kính xin cha thay mặt Chúa và cộng đoàn tiếp nhận họ.

Khi nghe xướng tên, lần lượt từng bạn tiến lên mấy bước sát với thềm Cung Thánh, chắp tay cúi chào về phía Bàn Thờ. Người hướng dẫn bắt đầu xướng danh các bạn sẽ tuyên hứa...

Linh Mục chủ sự : Các anh chị thân mến, tôi rất vui mừng vì thiện chí của các anh chị. Giờ đây, các anh chị hãy tiến lên thắp lửa từ nến Phục Sinh và cùng toàn thể cộng đoàn trân trọng tuyên xưng Ðức Tin...

Các tân Giáo Lý Viên đi theo hai hàng dọc từ giữa lên thắp nến, rồi đi sang hai bên, trở về chỗ đứng như cũ, tay phải cầm nến đưa cao ngang mặt. Người hướng dẫn dặn dò: Sau mỗi câu hỏi, xin cộng đoàn đáp: "Thưa tin".

Linh Mục chủ sự : Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Chúa Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất không?

Cộng đoàn : Thưa tin.

Linh Mục chủ sự : Anh chị em có tin kính Ðức Giê-su Ki-tô là Con Một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha không?

Cộng đoàn : Thưa tin.

Linh Mục chủ sự : Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin kính Giáo Hội thánh thiện và Công Giáo, tin mầu nhiệm hiệp thông trong Dân Thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại, và tin có sự sống đời đời không?

Cộng đoàn : Thưa tin.

Linh Mục chủ sự : Riêng với các bạn trẻ sắp đứng vào hàng ngũ Giáo Lý Viên, tôi muốn hỏi các anh chị: Các anh chị có ý thức về mục đích và trách vụ của mình trong việc giảng dạy Giáo Lý không?

Các Giáo Lý Viên mới : Thưa cha, chúng con ý thức.

Linh Mục chủ sự : Vậy, các anh chị có sẵn sàng chu toàn trách vụ sẽ được Giáo Xứ trao phó cho các anh chị, đồng thời sẵn sàng tận tâm hướng dẫn các em thiếu nhi và thiếu niên Giáo Lý trong phạm vi trách nhiệm của mình không?

Các Giáo Lý Viên mới : Thưa cha, chúng con sẵn sàng.

Linh Mục chủ sự : Dù vậy, tôi xin nhắc cho các anh chị lời nhắn nhủ của Ðức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô đệ nhị dành riêng cho các Giáo Lý Viên rằng: Mục đích của việc dạy Giáo Lý là giáo dục con người toàn diện và giáo dục Ðức Tin, tức là giúp các em gặp gỡ được Ðức Ki-tô bằng sự hiểu biết đích thật, bằng sự cảm nghiệm sâu xa để chính các em có thể hiểu được sứ điệp Tin Mừng và sống trọn vẹn cho sứ điệp đó. Muốn được như vậy, chính bản thân Giáo Lý Viên cần phải chuyên chăm học hỏi Lời Chúa, có đời sống nội tâm kết hợp mật thiết với Chúa, có tinh thần cầu nguyện và ý thức từ bỏ mình cao độ. Vậy, các anh chị có sẵn sàng chấp nhận và kiên trì với những đòi hỏi đó không?

Các Giáo Lý Viên mới (cùng đọc to, chậm rãi, rõ ràng) : Thưa cha, nhờ ơn Chúa giúp, nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Ðức Ma-ri-a, của các Thánh, nhờ lời cầu nguyện của cộng đoàn Dân Chúa, nhờ sự hướng dẫn của các cha, chúng con xin cố gắng dùng thiện chí, khả năng và điều kiện cho phép để phục vụ Chúa và Giáo Hội qua sứ mạng làm Giáo Lý Viên mà chúng con vui mừng lãnh nhận.

Linh Mục chủ sự : Thay mặt toàn thể cộng đoàn Dân Chúa, tôi xin chân thành cám ơn và hân hoan tiếp nhận các anh chị vào hàng ngũ Giáo Lý Viên. Cầu chúc các anh chị luôn khiêm tốn, quảng đại và nhiệt thành với sứ mạng các anh chị đã tự nguyện nhận lãnh. Tôi cũng rất mong quý vị phụ huynh của các em rộng lượng cho phép các em cống hiến thời giờ và khả năng cho công việc dấn thân cao quý này. Về phía Ban Hành Giáo (Hội Ðồng Giáo Xứ), xin quý vị tạo mọi điều kiện thuận lợi để các Giáo Lý Viên mới có thể tận tâm tận lực phục vụ Giáo Xứ.

Người hướng dẫn : Xin cộng đoàn diễn tả niềm vui chung bằng một tràng pháo tay!

Cộng đoàn vỗ tay vừa dứt, ca đoàn dạo đàn cùng hát bài "Như Cha Sai Thầy" của Quang Uy. Trong khi cha chủ sự xuống chúc mừng các Giáo Lý Viên...

Người hướng dẫn kính mời Ban Hành Giáo : Xin kính mời Ban Hành Giáo thay mặt cộng đoàn Giáo Xứ lên chúc mừng các Giáo Lý Viên mới.

Người hướng dẫn mời các anh chị Giáo Lý Viên cũ : Xin mời các anh chị Giáo Lý Viên cũ cũng tiến lên tiếp nhận các bạn Giáo Lý Viên mới bằng một cái bắt tay nồng nhiệt.

Rồi tất cả về chỗ, có thể tắt nến. Thánh Lễ tiếp tục như bình thường... Ca đoàn hát bài Dâng Lễ... Cuối Thánh Lễ, các bạn Giáo Lý Viên mới thắp lại nến sáng, cùng các cha và các anh chị Giáo Lý Viên cũ chụp chung tấm ảnh lưu niệm trước Cung Thánh.

 

Nghi Thức Sai Ði

Dành Cho Các Giáo Lý Viên Mới

 

Cuối Thánh Lễ dành cho Thiếu Nhi Giáo Lý, sau khi Linh Mục chủ sự dâng lời nguyện Hiệp Lễ...

Người hướng dẫn sẽ mời gọi : Xin mời các anh chị Giáo Lý Viên mới cùng tiến lên trước thềm Cung Thánh.

Các Giáo Lý Viên mới tiến ra đứng thành hai hàng ngang, nữ đứng trước, nam đứng sau, chắp tay cúi chào về phía Bàn Thờ.

Linh Mục chủ sự ngỏ lời : Các anh chị Giáo Lý Viên thân mến, Trước mặt Chúa và cộng đoàn, các anh chị đã tuyên hứa sẵn sàng lãnh nhận trách nhiệm giảng dạy Giáo Lý cho các em thiếu nhi và thiếu niên của Giáo Xứ. Giờ đây, trước khi bước vào nghi thức Sai Ði, tôi muốn lập lại đoạn cuối cùng của Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, để các anh chị ghi nhớ lời của chính Ðức Giê-su: Khi ấy, Ðức Giê-su nói với các môn đệ: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." Hội Thánh cũng trao cho các anh chị một Kim Chỉ Nam cho cuộc đời dấn thân phục vụ của các anh chị là: "Hãy sống điều chúng con tin - Hãy tin điều chúng con dạy - Và hãy dạy điều chúng con sống". Vậy, tôi xin trao các anh chị cho toàn thể các em học sinh Giáo Lý của Giáo Xứ.

Người hướng dẫn : Xin mời các Giáo Lý Viên mới tiến lên hai bậc và quay xuống hướng về phía các em.

Linh Mục chủ sự nói với các em học sinh Giáo Lý : Các con thân mến, Hôm nay chắc các con nhận thấy có một điều lạ, khác hẳn mọi Chúa Nhật trước đây, đó là những chiếc áo màu xanh. Màu xanh là màu của hòa bình, yêu thương và hy vọng. Các anh chị Giáo Lý Viên của các con cũng sẽ là những người đến với các con trong tình yêu thương trìu mến. Các con hãy vui mừng đón nhận các anh chị đây, từ nay cũng sẽ là các Giáo Lý Viên của các con, cho các con và vì các con.

Người hướng dẫn : Tất cả chúng ta hãy cùng vỗ tay chúc mừng.

Tràng vỗ tay vừa dứt, ca đoàn dạo nhạc ngay vào bài "Như Cha Sai Thầy", tất cả cộng đoàn cùng hát...

Linh Mục chủ sự ban phép lành : Chúa ở cùng các con và anh chị em, (và ở cùng cha) Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, ban phúc lành cho các con và anh chị em... Thánh Lễ đã xong, chúc các con và anh chị em Lên Ðường bình an. (A-men).

Ca đoàn dạo nhạc hát bài "Chúng tôi đã hiện diện" của cha Ðào Trung Hiệu, Dòng Ða-minh. Cộng đoàn vỗ tay cùng hát thật vui và thật to...

Chúng tôi đã hiện diện trên từng cây số,

Cùng sát cánh bên nhau, trong cuộc chiến tình yêu.

Ðể qua anh, qua chị, qua tôi,

Ðuổi xua chia rẽ hận thù, dựng xây thế giới yêu thương...

Chúng tôi đã hiện diện trong lòng Dân Chúa,

Cùng sát cánh bên nhau, đem Lời Chúa truyền rao,

Ðể tin yêu nở rộ xanh tươi,

Thần Linh khai mở tình người, Thần Linh sẽ dẫn đưa ta...

 

Lm. Lê Quang Uy, DCCT

 

(Trích dẫn từ Ephata Việt Nam số 75, năm 2002)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page