LÁ THƯ MỤC TỬ
của Ðức Tổng Giám Mục SàiGòn
Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Gửi dân Chúa trong Tổng Giáo Phận

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tòa Tổng Giám Mục TP. HCM.
180, Nguyễn Ðình Chiểu, P.6, Q.3
TP. HCM.

LÁ THƯ MỤC TỬ

Kính Gửi: Quý Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo Dân trong gia đình Giáo Phận TP. HCM.

Trong bài giảng nhậm chức ngày 02.4.98, tôi đã nói với Anh Chị Em: "Tôi tin rằng Chúa Thánh Thần là ngọn lửa luôn đốt cháy lòng Anh Chị Em cũng như lòng tôi, biến mọi sự trong chúng ta thành tình yêu, tình yêu bao dung và độ lượng, tình yêu hiệp nhất và bình an. Chính trong tình yêu hiệp nhất ấy, tôi xin được chia sẻ với Anh Chị Em đôi điều, sau hai tháng được ở với Anh Chị Em.

1. Trong hai tháng vừa qua, với mong muốn tìm hiểu, tiếp xúc và lắng nghe tiếng nói của mọi thành phần Dân Chúa, tôi đã cố gắng gặp gỡ tất cả các Linh Mục lo mục vụ trong Giáo Phận, các vị Bề Trên Dòng Tu và Tu Hội, và một số Anh Chị Em Giáo Dân. Tôi cũng bắt đầu đi thăm được một số nơi ở và làm việc của Linh Mục lo mục vụ. Tôi cũng gặp được một số Anh Chị Em Giáo Dân, nhất là những cộng sự viên của Linh Mục. Tôi dự định sẽ tiếp tục đi thăm như thế trong toàn Giáo Phận. Qua những cuộc thăm viếng và gặp gỡ này, từng bước tôi hiểu rõ hơn về đời sống và sinh hoạt của Anh Chị Em. Qua buổi sơ ngộ nầy, tôi có một ước mơ nhỏ là: Linh Mục thì sống gần gũi với Giáo Dân hơn nữa, các Cộng Ðoàn Tín Hữu thì quan tâm đến nhau hơn nữa, nhất là quan tâm đến những Cộng Ðoàn túng thiếu về mặt vật chất cũng như tinh thần.

Ngoài ra, tôi cũng đã nhận được khá nhiều thư góp ý từ mọi phía. Tôi xin cảm ơn tất cả những ai đã gởi thư, vì qua đó, tôi được thêm nhiều gợi ý cho hướng đi mục vụ của Giáo Phận, đồng thời tôi đọc được mối quan tâm cũng như thiện ý của Anh Chị Em muốn tích cực góp phần xây dựng Giáo Phận trở thành Giáo Hội của Chúa Giêsu là Giáo Hội vì loài người và cho loài người.

Cũng vì mối quan tâm chăm lo cho mọi thành phần trong gia đình Giáo Phận đông đảo này, tôi cảm thấy cần thêm một số vị giúp tôi trong trách nhiệm mục tử: (1) đối với Linh Mục Giáo Phận, (2) đối với Tu Sĩ trong Giáo Phận, (3) đối với Giáo Dân trong Giáo Phận. Sau khi suy nghĩ, cầu nguyện và tham khảo ý kiến của những người có liên hệ trách nhiệm, tôi đã mời và chính thức bổ nhiệm ba vị đặc trách ba giới này. Xin Anh Chị Em đón nhận các vị ấy như những đại diện của tôi, và tích cực cộng tác với các vị ấy.

2. Chúng ta bước vào tháng sáu là tháng tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

"Kính nhớ Thánh tâm Chúa Giêsu là Kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Thánh Tâm bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi của Tình Thương lạ lùng ấy". (Lịch Phụng Vụ 1998).

Tình Thương ấy, chúng ta không chỉ đón nhận cho mình, nhưng còn phải chia sẻ cho người khác. Vì thế, việc tôn kính Thánh Tâm thúc đẩy chúng ta sống giới luật "Yêu Thương" của Chúa cách mạnh mẽ hơn, tha thiết hơn và cũng cụ thể hơn.

Ngoài ra, từ ít năm nay, theo lời đề nghị của Ðức Gioan Phaolô II, lễ Thánh Tâm đã được chọn làm Ngày Thế Giới Thánh Hóa các Linh Mục. Xin Anh Chị Em cầu nguyện cho các Linh Mục trong gia đình Giáo Phận, để cho mỗi Linh Mục đều "mang lấy những tâm tình của chính Chúa Giêsu" (Phil 2,5), mang lấy trái tim của Mục Tử Giêsu, vị Mục Tử đã hiến mạng sống cho Ðoàn Chiên được sống và sống dồi dào (x. Ga 10,10). Ngày lễ Thánh Tâm cũng là cơ hội để Anh Chị Em nhớ ơn và giúp đỡ các Linh Mục đã phục vụ Anh Chị Em, đặc biệt các vị già yếu bệnh tật.

Nhân dịp này, tôi xin báo một tin vui cho Anh Chị Em: hy vọng trong tháng nầy, Giáo Phận chúng ta sẽ có thêm 15 Tân Linh Mục, để bù vào nhiều chỗ trống do các vị già yếu và qua đời để lại. Xin Anh Chị Em chuyên cần cầu nguyện và nâng đỡ các Tân Linh Mục, để các vị ấy được suốt đời trung thành với Ơn Gọi Linh Mục cao quý. Tôi cũng mong muốn Thánh Lễ Tạ Ơn của các Tân Linh Mục tại các Giáo Xứ sẽ được tổ chức cách trang trọng, nhưng đơn sơ và tiết kiệm, để thật sự diễn tả khuôn mặt Linh Mục là người được sai đi "để phục vụ chớ không phải để người ta hầu hạ" (Mc 20,45).

Cũng trong tâm tình hướng đến các Linh Mục, chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cách riêng cho các Linh Mục đã qua đời, đặc biệt cho vị Tiền Nhiệm của tôi là Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolô đáng kính. Gia đình Giáo Phận chúng ta sẽ tổ chức Lễ Giỗ Mãn Tang cho Ðức cố Tổng Giám Mục vào ngày 04 tháng 7 tới đây. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng các Giáo Hạt nên tổ chức cho Anh Chị Em tín hữu đến viếng mộ Ðức cố Tổng Giám Mục từ trung tuần tháng 6 nầy.

Thưa Anh Chị Em.

Ngày 18 tháng 6 nầy, tôi sẽ lên đường đi Rôma để bày tỏ cách cụ thể mối hiệp thông của Giáo Phận chúng ta với Tòa Thánh, và xin Ðức Thánh Cha chúc lành và cầu nguyện cho Giáo Phận chúng ta. Tôi sẽ về vào đầu tháng 7 để cùng với Anh Chị Em cử hành Lễ Giỗ Mãn Tang Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolô.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria và Thanh cả Giuse, uốn lòng mỗi người chúng ta nên giống Trái Tim Chúa Giêsu, trái tim yêu thương và bao dung, khiêm nhường và hiền hậu (x. Mt 11,29), để cùng nhau tiếp nối sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Giêsu trên quê hương thân yêu của chúng ta.


Back to Radio Veritas Asia Home Page