Canh tân đời sống đức tin
và xây dựng lại nhà thờ ở Lào Cai

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Canh tân đời sống đức tin và xây dựng lại nhà thờ ở Lào Cai.

 (UCAN VT4352.1057 7/12/99) - Việt Nam (Lào Cai) - Canh tân đời sống đức tin của giáo dân, xây dựng lại nhà thờ giáo xứ, đó là hai công tác mục vụ ưu tiên của linh mục Gioan Vũ Tất, du học 5 năm tại Roma và đã trở về với giáo phận của ngài dạo năm ngoái.

 Tuy rất bận bịu với các công tác của giáo phận Hưng Hóa, nhưng cha Vũ Tất vẫn dành nhiều thì giờ và sức lực để canh tân đời sống đức tin của các tín hữu của giáo xứ Lào Cai, thuộc giáo phận Hưng Hóa. Giáo xứ Lào Cai, nằm trong tỉnh Lào Cai, giáp giới với Trung Quốc và nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 350 cây số về hướng Tây Bắc. Kể từ năm 1954, cha Vũ Tất là vị linh mục đầu tiên của giáo phận Hưng Hóa được gửi đi Roma du học. Các giáo dân địa phương thường ca ngợi về cha không phải chỉ vì cha là một nhà thương thuyết tài năng, nhưng còn bởi vì họ nhìn thấy nơi cha tấm gương của một nhà truyền giáo hăng say, tha thiết muốn phục hồi đức tin Công Giáo của các anh chị em tại Lào Cai và trong vùng Sa Pa và ở những nơi khác trong tỉnh Sơn La và Lai Châu, giáp giới với Lào. Giáo xứ Lào Cai có khoảng 5,000 ngàn giáo dân, trong số 600 ngàn dân của tỉnh. Ða số các tín hữu Công Giáo thuộc 16 dân sắc tộc sống ở Lào Cai.

 Một công tác mục vụ ưu tiên khác của cha Vũ Tất là xây dựng lại nhà thờ của giáo xứ, hầu như đã hoàn toàn bị phá hủy trong đợt chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc dạo năm 1979. Trong quá khứ, tất cả những nỗ lực thương thuyết với Nhà Cầm Quyền tỉnh Lào Cai để xây lại nhà thờ giáo xứ đều bị thất bại. Một phụ nữ giáo dân 60 tuổi đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Cảm ơn cha Vũ Tất, vì nhờ cha, cộng đoàn giáo xứ của chúng tôi có thể tham dự thánh lễ trong những dịp lễ trọng như Giáng Sinh, Phục Sinh, ngày lễ Các Thánh, lễ Ðức Mẹ Linh Hồn và Xác lên trời. Kỷ nguyên mới sắp đến, nhưng các tín hữu Công Giáo chúng tôi ở một vùng xa xôi này cảm thấy như chúng tôi đang sống ở một thế giới khác, bị ám ảnh bởi những hậu quả của cuộc chiến năm 1979. Nhưng bây giờ, chúng tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều vì chúng tôi lại được tham dự thánh lễ, lắng nghe Lời Chúa và lãnh nhận các bí tích". Người phụ nữ giáo dân này cho biết giáo xứ Lào Cai không có linh mục từ hơn 40 năm qua. Dấu vết còn lại của tháp chuông nhà thờ giáo xứ là dấu hiệu chứng tỏ, dù ở trong những hoàn cảnh khó khăn, đức tin Công Giáo của người dân tại đây vẫn tiếp tục tồn tại. Một giáo dân khác đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Thời gian hơn một năm mà chúng tôi có linh mục săn sóc tinh thần quả là một thời gian còn rất ngắn, nhưng sự hăng say của cha Vũ Tất và tình thương của cha với các con chiên bị tản mác đã giúp chúng tôi phục hồi đời sống đức tin. Kết quả sơ đầu tiên cho thấy có hàng trăm giáo dân đã trở về lại với Thiên Chúa và 30 người khác đã ngỏ ý muốn theo đạo công giáo".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page