Giáo Dân miền Bắc Việt Nam
hoan nghênh lối sống Ðức Tin mới

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Dân miền Bắc Việt Nam hoan nghênh lối sống Ðức Tin mới.

Tin THÁI BÌNH, Việt Nam (UCAN 22/09/1999) -- Giáo dân giáo xứ Phương Xá ở miền bắc Việt Nam cho biết một khóa huấn luyện về những sáng kiến mục vụ mới do ba tu sĩ Ðaminh hướng dẫn đã giúp họ canh tân và đào sâu đời sống đức tin hơn. Mới đây ba tu sĩ Ðaminh từ miền nam ra, đã mở khóa huấn luyện một tháng gồm các nghi thức phụng vụ, kiến thức cơ bản về Kinh Thánh, và đọc và chia sẻ Lời Chúa. Giáo xứ Phương Xá thuộc giáo phận Thái Bình, cách Hà Nội khoảng 150 km về phía đông nam.

Chị Maria Nguyễn Thị Lạc, một giáo dân trong giáo xứ, đã nói với UCA News rằng chị đã học được từ các thầy nhiều điều mới lạ, nhất là kỹ năng ca hát cơ bản và các bài thánh ca mới, mà chị sẽ dạy lại cho những người trong giáo họ của chị.

Một người khác là bí thư xã cho biết nay ông hiểu biết hơn về Kinh Thánh và đọc Kinh Thánh với gia đình mỗi ngày trong giờ kinh tối. Ông giải thích rằng do cha xứ sức khỏe kém, nên chỉ có thánh lễ ở bốn giáo họ vào các dịp lễ Phục sinh và Giáng sinh mà thôi. Ông nói: "Mặc dù chúng tôi không có thánh lễ đều đặn, mỗi ngày giáo dân vẫn họp lại trong nhà thờ để làm việc đạo đức thường lệ, nhưng nay tôi có thể nói rằng lời Chúa đã bắt đầu có tác dụng trên đời sống đức tin của chúng tôi."

Một giáo dân khác đã nói với chồng bà: "Hôm nay chúng ta không cày ruộng, thì để ngày mai làm cũng được, nhưng các thầy thì chỉ ở đây có một tháng. Vậy nếu anh không muốn đi dự, thì ở nhà lo cho con cái để tôi tham dự khóa học vậy."

Các tu sĩ được cha xứ Gioan Baotixita Phạm Ngọc Châu mời tới giúp giáo xứ với sự đồng ý của Ðức cha Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Sang, giáo phận Thái Bình. Các thầy nhận xét có sự khác biệt về mặt sống đạo giữa giáo dân hai miền của đất nước.

Tu sĩ Gioan Nguyễn Khắc Tuấn nói với UCA News rằng thầy khâm phục sự trung tín của giáo dân Phương Xá đối với việc đạo đức truyền thống, chẳng hạn làm "giờ thánh" và những việc đạo đức hàng ngày, bất kể lứa tuổi nào. Vị tu sĩ 29 tuổi nói: "Họ thường có mặc cảm tội lỗi nếu như họ không đọc hết được các kinh, nhưng việc đọc và chia sẻ lời Chúa như là trung tâm của đời sống đức tin thì vẫn còn là chuyện khá mới mẻ đối với họ."

Tu sĩ Giuse Nguyễn Kim Cương, 32 tuổi, nói rằng giáo dân tham dự các buổi đọc kinh cầu nguyện rất đúng giờ, mặc dù họ làm việc suốt ngày trên đồng ruộng. Thầy nói, họ vất vả cả ngày từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối và ngày thứ Bảy là ngày nghỉ, nhưng họ vẫn mời các thầy đến thăm nhà họ.

Thầy Phêrô Lâm Phước Hùng, 33 tuổi, ghi nhận giáo dân ở đây khát khao đời sống tâm linh, và thú nhận rằng thầy cảm thấy buồn khi thấy họ còn nghèo quá. Thầy cho biết "trình độ văn hóa thấp của giáo lý viên mà đa số lại lớn tuổi dã ảnh hưởng không tốt đến việc truyền dạy niềm tin, bởi lẽ trẻ em chỉ có việc viết lại những gì mà giáo lý viên đọc từ sách giáo lý."

Thầy Cương giải thích rằng trong thời gian huấn luyện, việc đọc kinh đã được giảm thiểu dần cho đến khi buổi đọc kinh chỉ còn một kinh tôn vinh thánh thể và một kinh Năm Thánh 2000. Thầy nói: "Cha xứ rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi nói chuyện đùa vui với trẻ em và các ca viên, và cũng tắm sông như mọi người dân làng khác." Khi giải thích tại sao thầy đã cùng với nhóm tu sĩ lại đến với giáo phận Thái Bình, thầy Cương nói: "Vào dịp hè, tôi thường dành một thời gian sống với người nghèo để học hỏi nơi họ và qua đó giúp cho đời sống đức tin của tôi được thêm phong phú." Thầy hiện là sinh viên thần học và cho biết thêm thầy muốn phục vụ các giáo xứ nhỏ và nghèo. Thầy nói: "Sau một tháng đi thực tế như thế này, tôi mới hiểu được kinh nghiệm của Chúa Giêsu và Thánh Phaolô. Ðối với tôi, truyền giáo không chỉ là làm cho càng nhiều người trở lại đạo càng tốt, nhưng còn làm cho họ nhận biết một Thiên Chúa yêu thương và một Ðức Giêsu Kitô được mặc khải trong Kinh Thánh."


Back to Radio Veritas Asia Home Page