Một trung tâm xã hội của Giáo Hội
có từ 147 năm nay vẫn tiếp tục
phục vụ người nghèo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một trung tâm xã hội của Giáo Hội có từ 147 năm nay vẫn tiếp tục phục vụ người nghèo.

Tin NAM ÐỊNH, Việt Nam (UCAN 13/04/99) -- Trung tâm phục vụ xã hội duy nhất của giáo phận Bùi Chu ở miền bắc Việt Nam vẫn tiếp tục phục vụ những trẻ em bị bỏ rơi, vốn là nhiệm vụ của trung tâm từ 147 năm nay. Chị Maria Kính phụ trách Nhà Dục Anh đã nói với hãng tin Công Giáo Á Châu hôm ngày 18-3-99 vừa qua rằng: "Chúng tôi chăm sóc 32 trẻ em tàn tật và 41 bé gái mồ côi dưới 16 tuổi, tám trẻ dưới 6 tuổi bị chứng liệt não hoặc dị tật, 9 phụ nữ khuyết tật và 13 người già không nơi nương tựa." Chị Kính, 40 tuổi, thuộc Tu Hội đời Thánh Tâm, cho biết thêm như sau: "Cuộc sống của các em thật bấp bênh, vì chúng hoàn toàn bất lực. Các em bị cha mẹ hoặc thân nhân bỏ rơi nơi góc phố hay trước cổng bệnh viện, và chúng tôi đưa chúng về trung tâm."

Tài liệu Giáo Hội cho biết nhà Dục Anh đã được thành lập vào năm 1852 dưới thời Ðức Giám Mục Tây Ban Nha Diaz Sanjurio, người được Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh năm 1988. Nhà Dục Anh nằm trong khuôn viên gần Tòa Giám Mục và Nhà Thờ Chính Tòa ở xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Ðịnh, cách Hà Nội khoảng 120 km về phía đông nam. Thống kê giáo phận từ năm 1916 cho thấy ban đầu trung tâm lo cho các trẻ em nghèo hoặc bị bỏ rơi dưới 12 tuổi, và trong những năm phục vụ đầu tiên đã nuôi tới 2,000 em. Chị phụ tá Marta Liêm cho biết số nhân viên là 40 người gồm có các hội viên của tu hội Thánh Tâm, nhiều phụ nữ đã sống trong nhà từ nhiều năm nay và một số người tình nguyện. Chị Liêm, 35 tuổi, nói: "Chúng tôi có hai tổ. Một tổ chăm sóc trẻ em và người già, tổ còn lại lo tự túc về đời sống." Chị Liêm nói với hãng tin Công Giáo Á Châu rằng: 10 trong số các thành viên của nhóm chăm sóc là các thiếu nữ thuộc các giáo phận Bùi Chu, Thái Bình, Phát Diệm và Hưng Hóa; các em thay phiên phục vụ trong nhà và tiếp tục theo học cấp hai hoặc cấp ba. Chị nói thêm: "Một phần thu nhập của trung tâm là nhờ làm ruộng, nuôi bò, nuôi cá và gia súc, trồng rau, dệt chiếu. Các dự án tạo thu nhập do nhóm đời sống chịu trách nhiệm." Mỗi tháng, Tòa Giám Mục giúp cho khoảng từ 70 đến 100 ký gạo. Ngoài ra còn có tặng phẩm của ân nhân khắp nơi trong nước và các tổ chức nhân đạo quốc tế. Một nhân viên cho biết: "Cuộc sống của các em đã được cải thiện đáng kể nhờ sự giúp đỡ rộng lượng nói trên, mặc dù mỗi ngày chúng tôi chỉ chi 3,000-4,000 đồng (khoảng 20-30 xu Mỹ) cho ba bữa ăn của mỗi người trong nhà, kể cả nhân viên. Chị Anna Mười, một thành viên nhóm chăm sóc, đã cho biết như sau: "Chúng tôi bận suốt ngày, công việc đòi hỏi không những kỹ năng mà cả tình mẫu tử và tinh thần dấn thân." Chị Maria Bền là người trông coi tiệm sách nói: "Ðầu năm nay, chúng tôi mở một tiệm sách Công Giáo để tạo thêm thu nhập cho nhà." Theo cha Giuse Phạm Ngọc Oanh, giáo phận Bùi Chu, khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975 giáo phận đã sửa chữa lại nhà Dục Anh. Cha cho biết thêm đã có thêm được một số phòng và một số phương tiện, giúp cho cuộc sống của mọi người trong nhà được thoải mái hơn. Chị Kính cho biết thêm ban phụ trách cũng đã cử một số người đi học thêm, "vì mục tiêu cuối cùng là chuẩn bị cho các em, nhất là các trẻ mồ côi không tàn tật, sau này có thể sống tự lập trong xã hội."


Back to Radio Veritas Asia Home Page