Nhận xét
của Ðức Giám Mục Luigi Bettazzi
sau chuyến viếng thăm Việt Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhận xét của Ðức Giám Mục Luigi Bettazzi sau chuyến viếng thăm Việt Nam.

Sau chuyến viếng thăm dài hơn một tuần lễ tại Việt Nam, Ðức Cha Luigi Bettazzi, cựu Giám Mục giáo phận Ivrea (bắc Ý) đã dành cho nhật báo Công Giáo Ý "Tương Lai" (Avvenire), số ra ngày 17.08.99 một bài dài về những nhận xét của ngài về tình hình hiện nay tại Việt Nam.

Ðức Cha Bettazzi đã nhiều lần viếng thăm Việt Nam. Theo ngài, thì mục đích chuyến viếng thăm là để tiếp xúc nhằm đi đến việc trao đổi văn hóa. Trong chuyến viếng thăm này, ngài đã gặp lại nhiều bạn hữu: từ các Giám Mục cho tới các dòng tu. Ngài cũng tiếp xúc với Ủy Ban Tôn Giáo, do sự can thiệp của Ðức Cha Tổng Thư Ký Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam và ông Ðại Sứ Ý tại Hà Nội. Trước hết, Ðức Cha Bettazzi cho biết: còn có những hạn chế cả về phương diện tôn giáo, nhưng ngài coi đây là biện pháp riêng, chính phủ phải đưa ra, vì từ ngày Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận, có nhiều người ngoại quốc đến Việt Nam. Dù vậy ngài đã có thể tự do đi lại; trừ việc việc nghĩ đêm tại khách sạn được Nhà Nước cho phép. Ðối với biện pháp trên đây, Ðức Cha Bettazzi cho rằng tại nhiều nước Châu Âu cũng có những biện pháp tương tự đối với các người, đến từ thế giới thứ ba. Một hạn chế khác là các linh mục ngoại quốc không được tự ý cử hành thánh lễ công khai; nhưng ngài đã chủ sự thánh lễ đồng tế ngày Chúa Nhật tại một nhà thờ ở vùng ngoại ô Saigon.

Trong buổi gặp gỡ Ủy Ban Tôn Giáo, Ðức Giám Mục đã lưu ý các vị trách nhiệm là tin tức về những biện pháp ngặt nghèo có thể gây hại cho thanh danh Việt Nam tại các nước ngoài. Cũng trong buổi gặp gỡ này ngài tỏ sự ước mong về tái thiết Ðền Thánh La Vang, bị hư hại trong thời chiến tranh. Theo ngài, thì tại Ý cũng đã bắt đầu cuộc lạc quyên để xây cất lại Ðền Thánh. Dịp bế mạc Năm Thánh Mẫu, Ðức Cha Bettazzi không có mặt tại La Vang, vì ngài đã lên đường trở về Ý . Trước đó, ngài đã đến hành hương và cử hành thánh lễ tại đây, nhưng tư riêng mà thôi, để khỏi gây nên vấn đề và những hiểu lầm. Ngài đã có dịp gặp gỡ nhiều người hành hương, đến từ các nơi xa xôi, như từ Saigon. Ngài coi đây là một dấu hiệu về tình hình mỗi ngày mỗi trở lại bình thường. Ðức Cha Bettazzi viết: Các người Việt Nam ước mong được ÐTC đến bế mạc Năm Thánh Mẫu, mừng kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang, hay ít ra một vị Hồng Y đặc sứ. Nhưng, vẫn theo nhận xét của Ðức Cha, thời giờ chưa chín muồi. Ðức Cha nhận định thêm như sau: Cần phải thiết lập quan hệ ngoại giao trước; và Ðức Cha nghĩ là XEM RA KHÔNG LÂU NỮA, vấn đề sẽ được giải quyết.. Ðức Cha Bettazzi cho biết thêm: Từ mấy nam nay, vẫn có những chuyến viếng thăm định kỳ của phái đoàn Vatican; các chuyến viếng thăm này đã đem đến những dễ dàng cho việc bổ nhiệm các Giám Mục vào các tòa trống ngôi.

Sau cùng, Ðức Cha Bettazzi nói đến sức sống mạnh mẽ của Giáo Hội tại Việt Nam: Ngoài việc tham dự thánh lễ đông đảo, tích cực, có nơi lên tới 85-90% số người Công Giáo, còn có nhiều sáng kiến xã hội khác do Giáo Hội cổ võ và tham dự. Sáng kiến nhằm phục vụ cho các trẻ em, cho người tàn tật, người già cả... Sức sống mạnh của Giáo Hội Việt Nam còn được xác nhận bởi con số đông đảo ơn kêu gọi Linh Mục và tu dòng. Tại Saigon, trong một năm, Ðức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã phong chức được 50 Linh Mục mới. Các nhà dòng đầy các em "thỉnh tu", đang chờ đợi được nhà cầm quyền địa phương công nhận chính thức. Ðức Cha cũng đã dự lễ khấn tạm và trọn đời tại hai địa điểm. Ðức Cha cũng nhắc đến những khóa "cập nhật hóa, bồi dưỡng" được tổ chức tại Saigon cho các Nữ Tu. Hai năm truớc đây, có 500 nữ tu dự các khóa này; năm vừa rồi: 600 tham dự viên, và năm nay con số tăng lên đến 800 tham dự viên. Với sự đơn sơ, với việc chia sẻ đời sống của người dân nghèo, với niềm an vui, các nữ tu này đem đến chứng tá hữu hiệu hơn cả của Kitô Giáo.

Kết thúc bài báo, Ðức Cha Bettazzi viết như sau: Trong những ngày nầy, người Công Giáo Việt Nam đã sống giờ phút quan trọng của đức tin, niềm vui và hy vọng. Chúng ta cảm thấy mình hiệp nhất với họ trong lời cầu nguyện; chúng ta tin chắc rằng lời cầu nguyện chung này sẽ đem lại những thời kỳ tốt đẹp hơn cho Ðất Nước xa xôi này, nhưng cũng cho toàn thể Giáo Hội và cho cả thế giới nữa.

Bên cạnh bài của Ðức Cha Bettazzi, nhật báo Tương Lai nhắc lại những lời của Ðức Hồng Y Phạm Ðình Tụng, Tổng Giám Mục Hà Nội, trong thánh lễ bế mạc Năm Thánh Mẫu, kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang, như sau "Giáo Hội được mời gọi sửa lại tâm hồn con người và xã hội Việt Nam, bị ô nhiễm bởi nạn tham nhũng, bởi thiếu vắng lý tưởng và bởi sự vô luân". Nhật báo "Tương Lai" bình luận thêm về những lời trên của Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Hà Nội, như sau: Ðây là lời mời gọi có tính cách biểu trưng mạnh mẽ, bởi vì được nói lên tại chính La Vang, nơi Thánh bị tàn phá, đổ nát do những vụ oanh tạc trong thời kỳ chiến tranh. Nhật Báo "Tương Lai" còn đề một tựa lớn, nhiều ý nghĩa, nơi trang 17 như sau: "Một Việt Nam mới đến gõ cửa La Vang". Chắc chắn rằng việc canh tân thiêng liêng của mỗi người đến hành hương LaVang sẽ góp phần đặc biệt xây dựng Ðất Nước Việt Nam, trong giai đoạn mới đang đến.


Back to Radio Veritas Asia Home Page