Suy Niệm Chúa Nhật 7 Mùa Thường Niên Năm B

"Sự kiện Tiên Lãng"

 

Suy Niệm Chúa Nhật 7 Mùa Thường Niên

"Sự kiện Tiên Lãng"

Từ xưa đến nay kẻ có tiền, có quyền luôn là kẻ mạnh, luôn là kẻ chiến thắng. Vì thế cha ông ta mới có câu: "Nực cười châu chấu đá xe - Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng". Quả thực, đó là điều không thể. Chính vì thế mà kẻ có tiền, có quyền thường hay hống hách, lợi dụng quyền thế để chén ép kẻ thấp cổ bé miệng. Họ lạm dụng quyền bình để làm sai trái pháp luật. Họ tưởng rằng quyền bính có thể bẻ cong công lý để đẩy kẻ cô thân cô thế mất cửa, mất nhà. Thế nhưng, "Trời vẫn có mắt", chuyện Châu chấu làm xe nghiêng đổ vẫn có thể diễn ra. Ðiều này dường như đang diễn ra tại Tiên Lãng, khi mà những quan chức địa phương đang bị cắt chức để chờ xét xử vì tội lạm dụng chức quyền để làm sai pháp luật.

Vụ án Ðoàn văn Vươn đang là điểm nóng lôi kéo sự chú ý của rất nhiều người thuộc mọi tầng lớp. Vụ án càng nóng lên vào chiều ngày 10 tháng 2 năm 2012 tại Hà Nội, đông đảo phóng viên, nhà báo đã đến tham dự cuộc họp thông báo kết luận của Thủ tướng về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Thủ tướng kết luận do quyết định thu hồi đất không đúng với quy định của pháp luật đất đai nên quyết định cưỡng chế thu hồi đất cũng không đúng pháp luật. Mặt khác, việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng có nhiều thiếu sót, sai phạm.

"Nội dung quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng có sai phạm như việc không xác định ranh giới cụ thể của diện tích đất thu hồi, không tiến hành kiểm kê tài sản trên diện tích đất được thu hồi... Và cũng có một số điểm tuy pháp luật không cấm nhưng theo phong tục Việt Nam không phù hợp, đó là việc cưỡng chế dịp sắp đến Tết cổ truyền" - ông Vũ Ðức Ðam nói.

Thủ tướng đã kết luận: "Việc lãnh đạo chính quyền địa phương chỉ đạo phá nhà của ông Ðoàn Văn Vươn là có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cần phải được khởi tố, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh".

Cuộc đời sẽ thật hạnh phúc khi mỗi người biết sống "mình vì mọi người". Và cũng thật bất hạnh cho cuộc sống nếu ai cũng đòi: "mọi người vì mình". Ðề cao cái tôi hay tôn vinh cái tôi đều là nguyên nhân giết chết đồng loại. Trong sự kiện Ðoàn Văn Vươn, những quan chức địa phương chỉ biết sống vì mình. Biết đất đai là của nhà Nước nhưng dân làm chủ nên vẫn có quyền sử dụng theo mục đích của thuở đất mà pháp luật phải bảo vệ. Nhưng đáng tiếc các quan chức Tiên Lãng lại lợi dụng quyền bính để thu hồi đất theo ý mình và vượt trên cả lề luật khiến "tức nước vỡ bỡ" đã xảy ra một chuyện không đáng có trong xã hội thanh bình.

Nguyên nhân chủ yếu gây nên chuyện đáng tiếc trên là do con người đã lạm dụng tự do để xem thường luật pháp và đời sống của người dân. Các quan chức địa phương tự ý thu hồi đất đai mà không cần thoả thuận của người dân là coi thường luật pháp. Họ sử dụng tự do theo ý mình. Họ hành xử một cách tự do, tuỳ tiện nên dẫn đến mâu thuẫn và bạo động. Một thế giới mà con người chỉ hành xử theo ý mình, tuỳ tiện theo tự do ý thích của mình sẽ dẫn đến hỗn loạn, bạo động đầy oan trái vì bất công và thù hận.

Ngay từ đầu của lịch sử nhân loại đã không thiếu những oan trái do lạm dụng tự do gây ra. Adam đã lạm dụng tự do để từ bỏ Thiên Chúa nên đau khổ và sự chết đã đi vào kiếp người. Cain đã lạm dụng tự do để loại trừ người em cùng dòng máu là Abel. Ða-vít đã lạm dụng quyền bính để chiếm đoạt vợ của Uria. Salomon đã lạm dụng tự do để sống buông thả với người vợ ngoại đạo dẫn đến "thượng bất chính - hạ tất loạn". Dân chúng cũng thờ thần ngoại bang và sống thác loạn.

Như thế, khi lạm dụng tự do để không đi theo lề luật của Thiên Chúa, con người sẽ bị bại liệt trong những đam mê tội lỗi của mình. Họ đã bị đam mê tội lỗi làm mất đi những ý chí tốt đẹp nơi con người. Trí khôn trở nên lầm lẫn. Thiếu sáng suốt và mất khả năng tự chủ. Con người sẽ khó có thể sống theo sự thiện để bảo vệ danh dự và phẩm giá của mình và tha nhân.

Hôm nay Chúa tha tội và chữa lành bệnh tật cho người bại liệt. Chúa đến trần gian để phục hồi và cứu chữa những gì đã mất sau tội Adam. Người bại liệt đã được cứu chữa nhờ đức tin đơn sơ và trong sáng của anh. Anh bị bại liệt. Anh không còn khả năng đến với Chúa. Anh cần tha nhân, cần bạn bè giúp anh đến gần Chúa hơn. Anh được cứu chữa nhờ đức tin của anh và sự trợ giúp của tha nhân. Anh đã được giải thoát khỏi sự ràng buộc mà bấy lâu nay đã giam hãm cuộc đời anh.

Có lẽ thế giới hôm nay cũng cần được cứu chữa. Vì cuộc đời vẫn còn đó những người đang bị bại liệt vì những đam mê dục vọng trói buộc, khiến họ mất khả năng tự chủ, và chỉ biết sống buông thả theo bản năng. Cuộc đời vẫn còn đó những con người trở nên bại liệt vì thói lười biếng, hưởng thụ đã làm họ xa cách anh em. Cuộc đời vẫn còn đó những con người mất khả năng nhìn nhận sự thật, mất khả năng phục thiện khiến họ luôn trơ trẽn trước tội lỗi chồng chất của mình. Cuộc đời vẫn còn đó những con người bị ràng buộc bởi những đam mê của danh lợi thú trần gian khiến họ không còn khả năng gìn giữ nét đẹp của phẩm giá con người, của danh dự, của phẩm chất cao đẹp của con người là sống theo lẽ phải và quy hướng về sự thiện. Họ bất chấp lề luật, bất chấp lẽ phải chỉ còn biết sống theo đam mê lầm lạc của mình.

Có lẽ thế giới hôm nay cũng cần sám hối khi mà vẫn còn đó những người thích quyền bình để hành xử theo ý mình đã gây nên bao đau khổ bất hạnh cho tha nhân. Cuộc đời vẫn còn đó những người lạm dụng tự do để chà đạp lên pháp luật để ức hiếp dân lành. Cuộc đời vẫn còn đó tiếng khóc than tuyệt vọng của kẻ cơ hàn đang cần công lý được thực thi cho đời vơi đi nỗi đau.

Ước gì mỗi người chúng ta đủ khiêm tốn để nhìn nhận sự yếu đuối bất toàn của mình để canh tân và đổi mới cuộc sống. Ước gì chúng ta biết sám hối ăn năn về những lần chúng ta đã làm dụng tự do để hành xử theo ý mình mà bất chấp lể luật. Nguyện xin Chúa Giê-su là Ðấng chữa lành những tật nguyền của con người, xin chữa lành hồn xác chúng ta. Xin giúp chúng ta biết đứng dậy sau những lần vấp ngã, biết chiến đấu không ngừng trước những níu kéo của những đam mê thấp hèn, biết sống cao thượng để xứng đáng là hình ảnh của Chúa. Xin giúp chúng ta đừng bao giờ lạm dụng tự do để chà đạp lên công lý và lề luật, nhưng luôn biết sống theo công lý và tình thương để cùng nhau xây dựng xã hội này tốt đẹp hơn. Amen.

 

Jos Tạ duy Tuyền

(Tháng 2 năm 2012)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page