Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm C

Chuẩn Bị Cho Ngày Chúa Ðến

(Ml 3,19-20; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 33 thường niên, và cũng là Chúa Nhật áp chót năm phụng vụ.

Lời Chúa nhắc chúng ta nhớ ngày Chúa đến phán xét chúng ta, lúc chúng ta chết hay trong ngày tận thế, để chúng ta cố gắng sống ngay chính thánh thiện hằng ngày, chuẩn bị cho ngày giờ quan trọng nhất đó, vì nó định đoạt tương lai hạnh phúc hay khốn khổ vĩnh viễn cho chúng ta.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết lo chuẩn bị hằng ngày cho giờ phút cuối cùng của chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: Ml 3,19-20

Ngôn sứ Malakia tiên báo: Trong ngày thịnh nộ của Chúa, kẻ kiêu căng gian ác sẽ bị thiêu hủy như rơm rạ, còn người công chính được sáng chói như mặt trời. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Tx 3,7-12

Thánh Phaolô cảnh cáo những kẻ hiểu lầm ngày tận thế gần đến mà lười biếng làm việc. Ngài khuyên họ noi gương ngài chịu khó làm việc nuôi thân, và chu toàn bổn phận đối với Chúa. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 21,5-19

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước thành Giêrusalem tráng lệ hùng vĩ sẽ sụp đổ; và sẽ có chiến tranh, loạn lạc, thiên tai, bách hại, là những dấu chỉ báo trước ngày tận thế. Cần phải tin tưởng kiên trì để được cứu thoát.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu báo trước ngày tận cùng của chúng ta và của thế giới để chúng ta chuẩn bị. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh có trách nhiệm chuẩn bị dân Chúa đón chờ ngày Chúa quang lâm. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt tâm chu toàn bổn phận bằng lời giảng dạy và gương sáng của mình.

2. "Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ". Xin cho mọi Kitô hữu luôn tin tưởng phó thác vào Chúa, mỗi khi gặp gian nan thử thách để chuẩn bị chờ ngày Chúa trở lại.

3. "Người ta sẽ tra tay bắt bớ và ngược đãi anh em". Xin cho chúng ta can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống thánh thiện, hy sinh bác ái, để chuẩn bị cho ngày Chúa quang lâm.

4. "Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết kiên trì tin theo Chúa, để được Chúa cứu thoát trong ngày sau hết.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa là cùng đích và là hạnh phúc vĩnh cửu chúng con. Xin cho chúng con trung thành bền đỗ theo Chúa đến cùng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page