Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm C

Ðược Chúa Chúc Lành Hay Bị Chúc Dữ

(Gr 17,5-8; 1Cr 15,12.16-20; Lc 6,17-18.20-26)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 6 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ trọn cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian.

Lời Chúa chúc lành và lời Chúa cảnh cáo trong Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy: con đường dẫn chúng ta đến cõi phúc thật là con đường siêu thoát. Siêu thoát đối với những quyến rũ của giàu sang vui sướng ở đời, để chỉ khao khát tìm kiếm Chúa và tin tưởng trông cậy Chúa.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết làm theo Lời Chúa: tìm kiếm Chúa, tin tưởng Chúa trọn đời chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 17,5-8

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Giêrêmia cho biết: kẻ tin Chúa "như cây trồng bên dòng nước không ngừng trổ sinh bông trái"; và kẻ tin cậy người đời như cây trồng nơi hoang địa, sẽ phải khô héo chết chóc.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 15,12.16-20

Các tín hữu Côrintô không tin có sự sống lại, nên thánh Phaolô xác quyết: Chúa Giêsu đã sống lại, thì những kẻ tin Người cũng sẽ sống lại để sống hạnh phúc. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 6,17-18.20-26

Tin Mừng hôm nay thuật lại: Chúa Giêsu chúc phúc cho người sẵn lòng chịu khổ vì Chúa, họ sẽ được phần thưởng trọng đại. Và Người cảnh cáo kẻ giàu có vui sướng sống ích kỷ vì họ sẽ phải sầu khổ khóc than.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa hứa ban hạnh phúc thiên đàng cho những ai tin cậy Người. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. "Anh em là những kẻ nghèo khổ, anh em thật có phúc, vì Nước Trời là của anh em". Xin cho mọi thành phần dân Chúa hết lòng tin cậy phó thác vào Chúa, để được hưởng phúc thật Chúa ban.

2. "Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có vui sướng chỉ biết sống ích kỷ, vì các ngươi đã được an ủi rồi". Xin cho người giàu có biết sống quảng đại yêu thương, để thay vì bị sa ngã thì được Chúa chúc lành.

3. Mong muốn được hạnh phúc là ước vọng sâu xa của con người. Xin cho mọi người hiểu họ chỉ được hạnh phúc thật, khi biết chia cơm sẻ áo cho người nghèo khổ bất hạnh.

4. Mọi sự ở đời đều chóng qua, chỉ có Chúa mới tồn tại. Xin cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta luôn hướng tâm hồn lên Chúa, tin tưởng trông cậy Chúa là nguồn hạnh phúc muôn đời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương dạy chúng con, con đường dẫn đến hạnh phúc thật. Xin cho chúng con biết vâng nghe và làm theo Lời Chúa luôn.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page