Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 86 -

Tin Là Ðón Nhận Hay Từ Chối

 

Tin Là Ðón Nhận Hay Từ Chối

Duy An

Một buổi trưa nọ, Sara cùng bạn đến dùng cơm tại một nhà hàng. Người bạn của cô muốn ra ngoài hút điếu thuốc nên hai người bước ra đứng ở vỉa hè của nhà hàng ấy. Chợt, có một người thanh niên lem luốc đi đến gần cô, lúng túng nói:

- Tên tôi là Henry, tôi thất nghiệp đã 3 tháng nay và chỉ sống nhờ vào nghề đánh giày ở góc đường này. Cả ngày hôm nay tôi không kiếm được đồng nào cả. Cô có thể giúp cho tôi một ít tiền lẻ để mua ít bánh và nước uống không?

Anh ta nói xong thì nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu.

Sara cảm thấy rất muốn giúp người thanh niên, nhưng khi cho tay vào túi áo khoác, cô chợt nhớ ra mình chỉ mang thẻ ngân hàng chứ không mang theo tiền mặt bên mình. Henry nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng trên tay cô thì nói tiếp:

- Nếu cô tin tưởng tôi, cô có thể cho tôi mượn chiếc thẻ đó để mua và tôi sẽ trở lại trước nhà hàng này để gửi lại cô?

Sara tốt bụng đã đồng ý và đưa cái thẻ ngân hàng cho người đánh giày. Anh ta vội vã đi ngay và Sara cùng bạn trở lại nhà hàng. Một lúc sau, không thấy bóng dáng người thanh niên ấy đâu, Sara bắt đầu nghi ngờ và cảm thấy hối hận vì đã dễ dãi đưa tấm thẻ ngân hàng không có mật khẩu chứa đựng một số tiền khá lớn cho một người xa lạ. Có lẽ anh ta đã đi đến phương trời nào luôn rồi.

Sau khi ăn xong, Sara và bạn bước ra khỏi nhà hàng. Ðiều làm họ kinh ngạc là người thanh niên đã đứng đợi họ rồi. Anh ta cúi đầu chào và dùng hai tay trao lại tấm lại thẻ ngân hàng cho Sara rồi nói:

- Tổng cộng tôi đã dùng hết 5 đô la để mua cái bánh này và hai chai nước, xin quý cô hãy kiểm tra lại!

Hành động của người thanh niên này khiến Sara và bạn cô vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Họ đã đến một tòa soạn báo để kể hết những chuyện vừa xảy ra. Một bài báo đã được đăng lên để ca ngợi sự lương thiện của người đánh giày Henry. Anh đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người và tìm được công việc ổn định nhờ vào sự thành thật và lương thiện của mình.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong một xã hội mà con người thường xuyên va chạm với những sự gian dối, lọc lừa và niềm tin dường như vắng bóng, việc trao tấm thẻ ngân hàng cho một người xa lạ và nghèo khổ của Sara có lẽ là điều rất hiếm hoi và có thể còn bị cho là ngớ ngẩn. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu người thanh niên cầm lấy tấm thẻ ngân hàng và bỏ đi mất, vì điều này vẫn thường xảy ra đó đây trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, anh đã trở lại như lời đã hứa, và đã không làm tắt ngấm đi một niềm tin hiếm hoi đã được thắp lên nơi anh. Nơi câu chuyện này, chúng ta thấy được niềm tin vẫn còn tỏa sáng nơi những con người có tấm lòng quảng đại, không so đo tính toán hay nghi ngờ, khinh dể những người nghèo khổ. Và cũng nơi đây, chúng ta thấy được lòng lương thiện và chữ tín vẫn hiện hữu và sống động nơi những con người có hoàn cảnh khó khăn, bần cùng, thường phải sống lầm lũi trong sự nghi ngờ, khinh chê và ghẻ lạnh của người khác.

Có lẽ đâu đó trong cuộc đời mình, chúng ta cũng có được những kinh nghiệm đau buồn khi trao gửi niềm tin nhầm chỗ. Chính vì sợ bị lừa dối, sợ bị tổn thương và mất mát nên lắm khi chúng ta cảm thấy dè dặt và ngần ngại khi trao gửi niềm tin của mình cho người khác. Cứ như vậy, chúng ta cứ khép kín lòng mình lại với tha nhân. Ca khúc "Tin Hay Không Tin" của nhạc sĩ công giáo Nguyễn Lý có những ca từ như thế này: "Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân. Tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối. Tin hay không tin nay quyết định cho đời tôi." Theo đó, niềm tin đòi hỏi một sự liều lĩnh đánh cược giữa việc chấp nhận hay từ chối, giữa sống hay chết, và được hay mất.

Niềm tin là một yếu tố hết sức quan trọng và quyết định để con người có thể đón nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nhờ niềm tin mà bao người bệnh hoạn, tật nguyền đã được Chúa Giêsu chữa lành và rất nhiều người tội lỗi đã được ơn tha thứ và làm lại cuộc đời mới. Mùa Chay là thời gian đặc biệt để chúng ta nhìn lại niềm tin của mình. Niềm tin ấy có đang được lớn lên trong niềm phó thác, cậy trông nơi Chúa, và được triển nở trong những mối tương quan tốt đẹp và thân tình của chúng ta với tha nhân hay đang bị hao mòn và nhạt nhòa bởi sự hoài nghi và lãnh đạm của lối sống thế tục?

Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin cho chúng con để chúng con luôn mạnh mẽ tuyên xưng lòng tin của mình với Chúa để được Chúa tha thứ mọi tội lỗi và chữa lành cho những vết thương trong cuộc đời. Xin Chúa hãy cũng cố niềm tin của chúng con trong các mối tương quan với tha nhân. Nhờ đó, chúng con không ngần ngại trao cho nhau những cơ hội để vun đắp sự chân thành và lương thiện của nhau trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

Duy An

(27/02/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page