Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 84 -

Kiếp Người - Thân Bụi Tro

 

Kiếp Người - Thân Bụi Tro

Duy An

Chuyện kể rằng:

Tại một vùng nông thôn của nước Mỹ, có hai anh em nọ vì nghèo đói và túng quẫn nên đã rủ nhau đi ăn trộm cừu của nông dân trong vùng. Họ bị bắt quả tang và để trừng phạt họ. Người dân trong làng đã quyết định khắc lên trán của họ hai chữ S.T, được viết tắt từ chữ tiếng Anh Stealer, nghĩa là quân trộm cắp. Từ đó, đi đến đâu, hai anh em này cũng đều bị người dân trong vùng giễu cợt và xa lánh.

Không chịu nỗi sỉ nhục ở quê nhà, người anh đã trốn sang vùng đất khác. Nhưng anh không thể xóa đi hai chữ khắc trên trán. Ai nhìn thấy anh cũng gặng hỏi ý nghĩa của hai chữ đó. Nhục nhã quá, anh không sống nổi nữa. Và cuối cùng, anh đã kết liễu cuộc đời mình.

Ngược lại, người em thì tự nhủ: - Dù đi đâu, tôi cũng mang danh là kẻ trộm xấu xa. Tôi sẽ vẫn ở lại đây, sống thật tốt và quyết tâm tái tạo lại niềm tin cho mọi người...

Với quyết tâm đó, ngày ngày anh cố gắng sống công bình chính trực, cặm cụi làm ăn sinh sống, không nhờ vả ai cũng chẳng làm thiệt hại ai, mà còn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhất là những người bệnh hoạn cùng khổ xung quanh. Chẳng bao lâu, anh đã lấy lại được sự tin tưởng của mọi người, và tất cả những người trong làng đều rất mực mến phục anh.

Nhiều người thấy anh sống tốt lành và công bình bác ái một cách trổi vượt như vậy mà trên trán có khắc hai chữ S.T. thì lấy làm thắc mắc. Họ đến hỏi vị bô trưởng trong làng về ý nghĩa hai chữ đó. Cụ già trầm ngâm một lúc rồi đáp:

- Tôi cũng không rõ ý nghĩa của hai chữ đó. Nhưng nhìn vào cuộc sống của anh ấy, tôi nghĩ hai chữ St đó có nghĩa là Saint - nghĩa là Thánh Nhân.

Quý vị và các bạn thân mến,

Oscar Wilde, nhà văn nổi tiếng người Ái Nhĩ Lan, đã phát biểu một câu nói bất hủ: "Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi tội nhân đều có một tương lai". Câu nói này là một lời khích lệ mang đến hy vọng cho tất cả mọi người để mỗi ngày vẫn không ngừng nỗ lực sống tốt lành và thánh thiện hơn. Trong câu chuyện vừa nghe, chúng ta thấy được bóng dáng của một thánh nhân ở nơi một tội nhân và cả một hành trình dài lột xác của một tội nhân để trở thành một thánh nhân trong niềm hy vọng và quyết tâm hoán cải mạnh mẽ.

Vì không đủ can đảm bước ra khỏi vũng bùn tội lỗi trong quá khứ đó, người anh đã phạm tội trộm cắp vẫn mãi là một tội nhân. Trái lại, người em đã chọn một hướng đi mới cho mình đó là sự hoán cải và triệt để sống công bình, bác ái. Do vậy mà trong quãng đời còn lại của mình, anh đã không còn là một tội nhân (Stealer), nhưng là một thánh nhân (St hay Saint) trong cái nhìn của tất cả mọi người.

Không ai trên đời này dám nói rằng mình là người tốt lành, hoàn hảo, không hề vi phạm bất cứ một lỗi lầm nào. Tất cả mọi người đều không thể tránh được những thiếu sót, lầm lỗi. Và trong tâm tình khiêm tốn, chúng ta cũng cúi đầu nhìn nhận rằng cách này hay cách khác, mình cũng là một tội nhân đối với Chúa, với chính mình và anh chị em xung quanh.

Ngày hôm nay, chúng ta bước vào Mùa Chay Thánh bằng việc để cho mình được rắc tro lên đầu hay được vẽ hình Thánh Giá bằng tro trên trán để khiêm tốn nhìn nhận thân phận cát bụi và tội lỗi của mình trong niềm chân thành sám hối. Những hạt tro rắc trên đầu chúng ta hôm nay nhắc chúng ta nhớ rằng mình đã được dựng nên từ những hạt bụi đất đong đầy những yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta cần phải sống như thế nào để mai này cũng sẽ trở về lại với vòng tay của Chúa trong thân phận là những hạt bụi đầy ân nghĩa và tình thương của Người.

Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta sống Mùa Chay với niềm sám hối chân thành và lòng quyết tâm trở về với tình thương bao la của Thiên Chúa. Niềm sám hối đó cần được chúng ta thực hiện một cách cụ thể qua việc đoạn tuyệt với những điều bất chính và hành vi thiếu bác ái với tha nhân trong tư tưởng, lời nói hay việc làm. Và chúng ta cũng thể hiện lòng quyết tâm trở về với tình thương của Chúa bằng việc lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải, siêng năng cầu nguyện, sống tinh thần chay tịnh và thực thi bác ái với những người xung quanh.

Nhờ đó, Mùa Chay thật sự là nhịp cầu giúp chúng ta sống nghĩa vụ Nên Thánh trong ơn gọi Kitô hữu của mình theo lời mời gọi của Chúa Giêsu: "Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Ðấng Trọn Lành" (Mt 5,48).

Lạy Thiên Chúa là Ðấng Giàu Lòng Thương Xót, xin thương xót chúng con là những tội nhân với thân phận bụi tro yếu đuối và mỏng dòn. Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm mà chúng con đã phạm và ban ơn giúp chúng con hoán cải để được sống trong ân sủng và tình yêu của Chúa trong Mùa Chay Thánh này và suốt mọi ngày trong cuộc đời chúng con. Amen.

Duy An

(26/02/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page