Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 72 -

Cho Ði Là Lãnh Nhận

 

Cho Ði Là Lãnh Nhận

Bình Minh

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến!

Có người thanh niên chung sống với cha của mình. Anh đi làm trong một công ty. Khi trở về nhà, lúc nào anh cũng bộc lộ những bực mình, khó chịu với người cha về những rắc rối phát sinh trong công việc ở công ty của mình. Nhân một ngày nghỉ nọ, người cha sai chàng thanh niên đi mua cho ông ta một gói muối. Ông ta bỏ một nhúm muối vào một ly nước và bảo anh con trai hay nhăn nhó của mình uống. Vừa hớp một ngụm, anh ta nhăn mặt kêu lên: "Mặn quá!"

Người cha mỉm cười và bảo người con trai lấy một lượng muối tương tự bỏ xuống hồ nước sau nhà. Sau đó, ông múc nước dưới hồ lên và đưa cho người con trai uống thử. Ông ta hỏi: "Con thấy thế nào? Nước có mặn như lúc nãy không? Con có nếm thấy muối không?".

Người con trai đáp: "Thưa Cha, nước rất mát và ngọt. Dĩ nhiên. Vì làm sao nhúm muối đó có thể làm nước trong hồ trở nên mặn được?".

Quý vị và các bạn thân mến!

Khi vừa xuất hiện trên cõi đời này, con người đã chào đời bằng tiếng khóc, như một báo hiệu cho một kiếp sống trầm luân và khổ ải của con người. Gian khổ và nghịch cảnh như là một sự hiện hữu tất yếu của cuộc đời trần thế này. Vì thế, chúng ta có được nhiều niềm vui và hạnh phúc hay không, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào cái nhìn và cách thức giải quyết của chúng ta đối với những khó khăn và thử thách của cuộc sống. Những gian nan, phiền muộn bao giờ cũng mang vị mặn chát của những hạt muối nguyên chất. Và số lượng của chúng cũng nhiều như những hạt muối vậy. Tuy nhiên, số lượng những đắng mặn mà cuộc sống của chúng ta phải nếm trải phụ thuộc vào nơi chúng ta có những thử thách, đau buồn ấy. Nếu nhận thức của chúng ta đối với sự việc là cái ly, chúng ta sẽ uống vào cuộc đời mình những dư vị mặn chát, nhưng nếu nhận thức của chúng ta đối với sự việc là cái hồ, mọi phiền muộn, khó khăn sẽ được hóa giải, chúng ta sẽ uống vào đời mình những ngụm nước ngọt mát, trong lành.

Là người Kitô hữu, trong cuộc đời sống Ðạo, chúng ta cũng gặp không ít những thử thách và đau buồn trong cuộc sống. Nhưng chúng ta đặc biệt may mắn vì có được tình yêu Thiên Chúa chính là cái hồ nước bao la, mà với lòng tin tưởng và yêu mến cậy trông, chúng ta có thể bỏ vào đấy biết bao ưu phiền, thử thách của cuộc đời này, và không một nghịch cảnh nào là không được hóa giải. Suy nghĩ về câu chuyện của thánh Gióp trong Cựu Ước, chúng ta sẽ thấy rõ điều ấy. Là một người "toàn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và xa lánh điều ác", ông đang sống trong cảnh giàu sang, phú quý, ngập tràn hạnh phúc với con đàn cháu đống, gia nhân tôi tớ đầy nhà. Vậy mà khi Thiên Chúa bằng lòng cho Satan thử thách, một loạt các tai họa khủng khiếp giáng xuống gia đình và những người thân của ông và đỉnh cao của những nghịch cảnh oan nghiệt đó là bản thân ông "mắc phải chứng ung nhọt ác tính từ bàn chân cho đến đỉnh đầu. Ông ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi". Ông than van với Chúa một cách tự nhiên, theo bản năng của một người khi gặp quá nhiều khổ lụy trong đời, nhưng ông không hề oán trách Ngài và vẫn một lòng trông cậy, tin tưởng phó thác. Ông thưa với Chúa:

"Việc gì Ngài cũng làm được , không có điều gì Ngài định trước mà lại không thành tựu... Phải, con đã nói mà chẳng hiểu biết gì, về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Vậy xin Ngài lắng nghe, và cho con thưa gửi đôi điều..." (Gióp 42:2-4)

"Trước kia, con chỉ biết về Ngài nhờ người ta nói. Nhưng bây giờ, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn". (Gióp 42:5-6)

Ông Gióp đón nhận những điều dữ với một tâm thái bình an như đón nhận điều lành vì ông cho rằng tất cả đều là ý định đầy yêu thương của Chúa muốn gửi đến trong cuộc đời mình. Vâng phục ý Chúa trong khiêm tốn, tin tưởng vào tình yêu của Ngài đó là cái hồ nước bao la giúp ông hóa giải tất cả lượng muối mặn đắng mà mình đã nhận được trong cuộc sống.

Lạy Chúa, Ngài đã âu yếm kêu gọi chúng con rằng: "Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng. Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các con". Vâng! Xin hãy đón nhận những "khó nhọc và gánh nặng " của chúng con bằng chính hồ nước mênh mông ngọt ngào Tình Yêu của Ngài , để cuộc sống của chúng con không còn mang dư vị mặn đắng của những thử thách và ưu phiền.

Bình Minh

(21/02/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page