Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 67 -

Ngày Tình Nhân, Ngày Yêu Thương

 

Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm A. Về Ngày Tình Nhân, Ngày Yêu Thương.

Lm Nguyễn Tuyết

Ngày 14 tháng 2, chúng ta cử hành ngày tình nhân vì thế thật thích hợp để tự hỏi xem đâu là giá trị tình yêu mà tin mừng hôm nay đưa ra. Ngày tình nhân hiện nay được cử hành mọi nơi trên toàn thế giới. Trong khi tại nhiều nơi, trong ngày tình nhân, người ta chỉ nghĩ đến người yêu đặc biệt của họ thì cũng có nhiều nơi ngày này được hiểu và cử hành trong một cách thức bao quát hơn. Tại những nơi này người ta tặng nhau những tấm thiệp, những món quà cho cha mẹ, anh chị em, thầy cô giáo của họ. Ngày tình nhân trở thành một cử hành phổ quát.

Mặc dầu Tin mừng hôm nay không được chọn để cử hành ngày tình nhân nhưng lại có một sứ điệp quan trọng cho ngày tình nhân. Chúa dạy: "Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ" (Mt 5:23-24). Lời này của Chúa nhắc chúng ta hai sự thật quan trọng mà chúng ta thường quên đó là người yêu của chúng ta cũng chính là anh chị em của chúng ta và người phối ngẫu cũng chính là máy đo nhiệt kế đo lường nhiệt độ tâm linh của mình.

Các tín hữu tiên khởi thường ám chỉ những tín hữu khác, những người cùng chia sẻ đức tin của họ trong Chúa Giêsu như là anh chị em. Vì thế người phối ngẫu cũng là anh chị em bao lâu họ cùng chia sẻ đức tin của chúng ta trong Thiên Chúa. Họ là bạn đồng hành trong hành trình tâm linh đến với Chúa của chúng ta. Một mối liên hệ tình yêu tốt lành phải nhận ra chiều kích tâm linh này và tạo cơ hội để biểu lộ một cách đầy đủ và thích hợp trong cuộc sống hôn nhân.

Trong cuộc sống, nhiều đôi vợ chồng chia sẻ mọi việc với nhau ngoại trừ cuộc sống tâm linh của họ. Họ chuẩn bị bữa ăn tươm tất tại nhà hàng sang trọng, hoặc cùng nhau đi xem phim, uống cà phê, nhưng lại ít nghĩ rằng cùng nhau đi nhà thờ như là một phần của việc cử hành ngày tình nhân của họ. Nếu hiểu rằng người phối ngẫu cũng là anh chị em của mình trong đức tin, chúng ta sẽ luôn luôn tạo cơ hội cho việc cầu nguyện và cùng nhau chia sẻ đức tin như là cách nâng đỡ nhau trong hành trình tâm linh.

Nhiều người trong chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra sự kiên nhẫn hoặc không kiên nhẫn của mình, trách nhiệm hoặc vô trách nhiệm của mình cho đến khi bước vào đời sống hôn nhân hoặc một mối liên hệ bạn hữu ý nghĩa. Cho nên là một điều không quá đáng để nói rằng nếu chúng ta không làm tốt trong cuộc sống tình yêu có lẽ chúng ta sẽ không làm tốt trong cuộc sống tâm linh. Tại sao lại như vậy?

Tin mừng hôm nay dạy rằng nếu chúng ta mang lễ vật đến bàn thờ và chợt nhớ rằng người anh em đang bất hoà thì hãy để của lễ đó đi làm hoà với họ rồi trở lại dâng của lễ. Nghĩa là nếu tiếp tục dâng của lễ mà không làm hoà với người anh em, chúng ta có thể đang dâng của lễ mà Cain đã dâng lên Thiên Chúa, một của lễ không thể được chấp nhận. Nói cách khác, chúng ta dâng của lễ được Chúa chấp nhận chỉ khi nào hoà giải với anh em chung quanh, và người anh em chung quanh đầu tiên chính là người phối ngẫu của mình.

Một sứ điệp khác cho ngày tình nhân mà Tin Mừng hôm nay đã đưa ra. "Các con đã nghe nói với người xưa rằng: Chớ ngoại tình. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi" (Mt 5:27-28). Lời này đưa ra một vấn đề quan trọng về sự khác nhau giữa tình yêu và dục vọng. Tin Mừng diễn tả tình yêu và dục vọng như sau. Tình yêu hỏi rằng: "điều gì tôi có thể làm để người này được hạnh phúc?" Trong khi dục vọng hỏi rằng: "làm sao tôi có thể dùng người này để thoả mãn niềm khoái lạc của tôi?" Chúng ta không thể dùng người khác như là một sự vật để thoả mãn cho mình. Tình yêu và sự tương kính hoàn toàn khác hẵn. Ngoại tình là sai không phải chỉ vì là sự quan hệ tính dục ngoài hôn phối nhưng bởi vì đó là hành động bất công đối với người bạn đường vô tội và gây thương tổn một cách nghiêm trọng với mối liên hệ hôn nhân. Một sự vi phạm nghiêm trọng về sự tin tưởng và trung tín.

Ngày xưa, một người đàn ông rất nghèo sống với vợ. Người vợ có một mái tóc thật dài, nên một ngày nọ, nhờ ông mua một cái lược để bà chải tóc. Ông cảm thấy hối tiếc khi phải nói tiếng không với bà. Ông giải thích rằng dây đồng hồ của ông đã bị đứt nhưng ông cũng không có tiền để mua. Vợ ông không hỏi gì thêm.

Hôm sau người chồng đi làm và đi ngang qua tiệm đồng hồ, ông vào và bán chiếc đồng hồ cũ của ông với giá thật rẻ và dùng tiền đó để mua cho vợ cái lược. Chiều đó, về nhà với cái lược trên tay sẵn sàng để trao cho vợ thì ông lại ngạc nhiên khi nhìn thấy mái tóc của vợ đã được cắt ngắn và trên tay đang cầm một cái dây đồng hồ. Bà đã bán đi mái tóc của mình để mua dây đồng hồ cho chồng. Giọt nước mắt cùng lúc chảy ra trên má của hai người. Ông bà khóc vì tình yêu mà họ dành cho nhau.

Với tình yêu đó, chúng ta có thể chắc chắn rằng từ ngữ li dị không bao giờ có trong tự điển cuộc sống của họ. Yêu là một việc bình thường, được yêu là một điều gì đó hơi đặc biệt một chút, nhưng yêu và được yêu bởi người mình yêu là tất cả cho cuộc sống. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta trở thành những con người yêu thương để có thể gìn giữ mối liên hệ tình yêu lâu dài trong cuộc sống gia đình.

Lm Nguyễn Tuyết

(16/02/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page