Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 66 -

Sao Chúa Lại Lặng Im?

 

Sao Chúa Lại Lặng Im?

Bình Minh

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến!

Một chiều cuối tuần, giữa dòng người xuôi ngược dạo chơi trong ngày nghỉ, chẳng ai để ý thấy một bé gái, mặt mày hốc hác, quần áo rách rưới đứng co ro ở một góc đường để xin ăn. Cô bé trông bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, ốm o bệnh hoạn có lẽ vì suy dinh dưỡng.

Lúc ấy, một ông ăn mặc sang trọng lái xe ngang qua đó, trông thấy cô bé nhưng ông cũng chẳng thèm nhìn đến lần thứ hai.

Khi về nhà thoải mái trong căn nhà ấm cúng với vợ con, trước mâm cơm thịnh soạn, hình ảnh cô bé bỗng hiện ra rõ rệt trong đầu ông. Ông thở dài và phàn nàn cùng Chúa: "Tại sao Chúa để cho những hoàn cảnh như thế xảy ra trên cõi đời này?" Hình ảnh cô bé đáng thương cứ ám ảnh trong đầu.

Chịu không được ông mới trách Chúa: "Chúa phép tắc vô cùng, tại sao Chúa không làm cái gì để giúp đỡ cô bé nghèo khổ đáng thương ấy?"

Lúc đó, tự thâm tâm ông nghe tiếng Chúa phán: "Ta đã làm rồi chứ sao lại không. Ta đã dựng nên con!"

Quý vị và các bạn thân mến!

Lời trách của vị đàn ông nọ cũng chính là phản ứng của đối với Thiên Chúa của chúng ta khi chứng kiến những đau khổ và bi kịch xảy ra trong đời sống con người. Qua các phương tiện truyền thông chúng ta được biết, trong những ngày tháng qua, nhân loại đang đối mặt với đại dịch cúm Corona. Ðau thương nhất là người dân thành phố Vũ Hán. Họ như sống trong sự cô lập và đang từng ngày chống chọi với cái chết gần kề.

Trong những hoàn cảnh như thế, chúng ta cảm thấy Thiên Chúa dường như xa cách hoặc cảm thấy "và hình như Chúa đã làm ngơ" như ca từ của bài "Này Hình Như" của nhạc sĩ Ðỗ Vy Hạ. Chúng ta tin có Chúa và sự thắc mắc hay thậm chí là trách móc cũng xuất phát chính từ niềm tin đó, vì chúng ta nghĩ rằng nếu có Chúa, nếu có Thượng Ðế, vậy "tại sao Ngài để cho những hoàn cảnh như thế xảy ra trên cõi đời này?". Có mâu thuẫn hay không khi Chúa là đấng Quyền phép tuyệt đối và có lòng nhân hậu bao la, vậy tại sao Ngài để đau khổ hoành hành trên những tạo vật mà Ngài đã tạo ra trong ý định vô cùng yêu thương của Ngài như thế?

Tuy nhiên, câu nói vang vọng trong tiếng lương tâm của người đàn ông cũng chính là tiếng Chúa đang trả lời cho mỗi người trong chúng ta: "Ta đã làm rồi chứ sao lại không. Ta đã dựng nên con!" Nghĩa là chúng ta cũng có trách nhiệm trong việc góp phần làm giảm bớt đi sự đau khổ của những anh em đồng loại. Trong đại dịch Corona, nhu cầu dùng khẩu trang để phòng bệnh tăng cao, nhiều người đã lợi dụng tình trạng này để nâng giá, hoặc đã có hiện tượng thu gom khẩu trang y tế đã sử dụng tái chế để bán lại, rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Như vậy, khi chứng kiến một hoàn cảnh thương tâm, chúng ta đừng vội buông lời chất vấn, trách móc rằng: "Phải chăng ông Trời ở quá cao để không nhìn thấy những bất công, đau khổ? Tại sao người hiền lương mà phải gánh chịu hậu quả như thế này?" nhưng hãy nhanh chóng đặt ra vấn nạn là "làm sao để mang vinh danh Chúa vào hoàn cảnh này?" (Gio 9:1-3).Và chính khi chúng ta biết giúp đỡ những người anh em nghèo khổ, bất hạnh, biết an ủi kẻ cô đơn, biết chăm sóc người bệnh hoạn, gieo niềm tin vào những ai đang tuyệt vọng là chúng ta đã "mang vinh danh Chúa vào những hoàn cảnh" ấy, vì Chúa cũng dạy rằng: "Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con yêu thương nhau." (Gio 13:35). Mỗi cử chỉ yêu thương, tha thứ của chúng ta dành cho anh em, nhất là với những người hèn mọn, đau khổ sẽ là những nét vẽ sống động nhất họa nên gương mặt của Chúa Giêsu để giới thiệu với mọi người.

Lạy Chúa, Lời Chúa phán với tiên tri Giêrêmia cũng là cho chính chúng con mà rằng: "Trước khi người sinh ra, Ta đã biệt riêng cho ngươi một nhiệm vụ đặc biệt". Thân lạy Chúa, chúng con là tạo vật của Ngài, chúng con được dựng nên trong Ðức Giêsu Kitô, nhưng Ngài dựng nên chúng con không chỉ để chúng con hưởng thụ những đặc ân mà Ngài đã ban cho cuộc đời này nhưng còn để chúng con biết góp phần tái tạo và xây dựng nó. Trong cơn đại dịch Corona đang đe dọa sức khỏe và sinh mạng của nhân loại, xin cho chúng con biết sống tinh thần phục vụ và sẵn sàng dùng những khả năng Chúa ban để thực thi ý định yêu thương của Ngài trên mỗi người anh em đang sống xung quanh chúng con. Amen.

Bình Minh

(18/02/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page