Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 65 -

Có Yêu Thương, Có Sự Sống

 

Có Yêu Thương, Có Sự Sống

Bình Minh

Virus corona chủng mới là "sự trừng phạt của tự nhiên vì thói ăn uống và phong tục mọi rợ của con người" là phát biểu của nhà khoa học nổi tiếng Trung Quốc bà Thạch Chính Lệ vào ngày 02 tháng 02 năm 2020 trên trang Weibo cá nhân.

Các chuyên gia cho biết, virus corona gây chết người bắt nguồn từ một chợ hải sản ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tuy nhiên nơi này còn buôn bán đa dạng nhiều loại động vật hoang dã. Trong đó, dơi và rắn có thể là khởi nguồn của bệnh dịch vì nCoV có thể xâm nhập vào tế bào thông qua thụ thể ACE2 và có thể có nguồn gốc từ dơi.

Vẫn chưa có một kết luận chắc chắn về nguyên nhân của cơn đại dịch từ các chuyên gia khoa học, y tế. Tuy nhiên, qua các phương tiện truyền thông hay được mục kích trực tiếp, hàng ngày chúng ta được biết rất nhiều những tin tức về những trận thiên tai, chiến tranh, khủng bố, bệnh tật và nhất là những người hiền lành phải chịu đựng biết bao thương tổn, bất công cũng chính là do "thói ăn uống và phong tục mọi rợ" của đồng loại của mình gây ra.

Giữa đại dịch virus corona đang hoành hành tại Trung Quốc và nhiều quốc gia, ngày 26 tháng 01 năm 2020, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một đoạn video quay cảnh cô gái ăn súp thịt dơi tại một nhà hàng Trung Quốc. Trước khi dùng đũa để gặm phần cánh của con dơi, cô gái đã giới thiệu nguyên con dơi còn nhe răng mà ai yếu tim cũng không dám nhìn. Biết bao động vật hoang dã như đã phải chết thảm thương để phục vụ cho các kiểu ăn đầy man rợ của con người như óc khỉ, tay gấu, tiết bò, chuột, rắn...

Ngoài thói ăn uống man rợ thì những thói quen xấu mà cụ thể là "hành động vứt rác bừa bãi nơi công cộng cũng là biểu hiện của thói man rợ" như nhận định của Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Trịnh Hòa Bình. Người ta biết giữ nhà cửa của mình sạch sẽ nhưng thoải mái xả rác hay dạy chó của mình đi vệ sinh ngoài đường. Biết bao mầm bệnh được phát tán trong môi trường, trong không khí từ những vật thải dơ bẩn đó, và đó là nguyên nhân gây bệnh.

Như vậy, có thể nói hệ lụy của việc tôn thờ đồng tiền, chạy theo lợi nhuận, độc ác với thiên nhiên, thói vị kỷ đã khiến những hành vi đạo đức trong đời sống văn hóa, văn minh, thậm chí là vấn đề vệ sinh của con người ngày càng ít dần như Sao buổi sớm. Ðó là sự thất bại của một nền luân lý đã không đặt giá trị sinh mạng con người ở mức tối thượng. Và con người phải chịu "sự trừng phạt của thiên nhiên" như một hệ quả tất yếu.

Thiên Chúa là đấng từ ái và toàn năng nhưng Ngài không chi phối lịch sử của loài người theo ý định riêng của Ngài. Thiên Chúa đã cho con người đặc ân là giống hình ảnh của Thiên Chúa, nghĩa là con người khả năng vươn đến đỉnh cao của sự toàn thiện trong tự do của mình. Thiên Chúa đã sai Thánh Thần Chúa đến để canh tân bộ mặt thế gian, nhưng Thánh Thần Chúa không hề làm một mình, Ngài luôn hoạt động tốt trong những tâm hồn cháy lửa yêu mến. Thánh Phêrô đã nói: "Anh em được kêu gọi để nói về những phẩm chất tuyệt vời của Thiên Chúa, Ðấng kêu gọi anh em". Và bất cứ khi nào chúng ta giúp đỡ anh em đồng loại bằng chính những khả năng Chúa ban là chúng ta đang thực thi lời kêu gọi đó. Bởi thế, chúng ta sẽ là những tác nhân tích cực làm giảm bớt đi nỗi những đau khổ của đồng loại. Vì Thiên Chúa luôn muốn con người liên kết, cộng tác với Thiên Chúa để cùng xây dựng thế giới trong yêu thương, và "theo Ý Cha dưới đất cũng như trên trời".

Một nhà tư tưởng đã nói rằng: "Loài người đã vượt qua những chặng đường văn minh: từ văn minh của lửa, của thời đồ đá, đồ đồng, đến văn minh nông nghiệp, công nghiệp, tin học. Thế nhưng chóp đỉnh của tất cả mọi nền văn minh mà con người đang không ngừng vươn tới từng ngày là văn minh tình yêu. Ai biết yêu thương, người ấy mới thật sự là người văn minh, có văn hoá thật, và là người có sự sống sung mãn."

Lạy Chúa, xin thương đến những bệnh nhân đang bị cúm Corona, xin Chúa cho họ và gia đình đủ sức mạnh để vượt qua thời khắc cay nghiệt này. Không sự sống nào được xây dựng trên nền tảng là sự man rợ và vị kỷ. Có yêu thương, có sự sống vì thế thân lạy Chúa, xin cho chúng con biết phục vụ, yêu thương giúp đỡ họ theo khả năng của mình, vì đó là dấu hiệu chắc chắn rằng Chúa đang thực sự ngự trị trong tâm hồn của chúng con. Amen.

Bình Minh

(17/02/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page