Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 62 -

Viên Ngọc Trai

 

Viên Ngọc Trai.

Nt. Phương Anh

Có một hạt cát nhỏ không may bị rơi xuống đáy biển. Nhìn thấy sóng nước bao la, nó sợ hãi cất tiếng hỏi:

- Ðây là nơi nào mà rộng lớn mênh mông như vậy? Làm sao tôi có thể sống được ở chốn này?

Thấy vẻ bối rối lo lắng của hạt cát, một con trai biển đã mở lòng ra bao bọc, che chở và nuôi dưỡng hạt cát đó.

Ðịnh mệnh đã ưu ái nâng hạt cát lên hàng danh dự lớn lao. Sau một thời gian được ấp ủ trong lòng con trai biển, hạt cát nhỏ nay đã trở thành một viên ngọc xinh đẹp và quyến rũ khiến mọi người đều trầm trồ khen ngợi.

Quý vị và các bạn thân mến,

Từ một hạt cát nhỏ bé khiêm tốn, tình yêu Thiên Chúa đã biến con người thành hạt ngọc quý giá. Khiêm tốn là một đức tính đáng quý nơi con người. Khiêm tốn không phải là thái độ tự ti mặc cảm nghĩ mình chỉ là người hèn kém nhưng là nhìn nhận đúng con người của mình với những ưu khuyết điểm. Chúng ta thường thích được ca ngợi, thích tiếng khen. Nguyên tổ loài người đã vì kiêu căng mà đánh mất tương lai, phải gánh lấy hậu quả và án phạt. Từ đó con người trở nên nghi ngại và ngờ vực Thiên Chúa. Nhưng lòng quảng đại và yêu thương của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người. Cho dẫu con người có bất trung phản bội, có tránh né thì Thiên Chúa vẫn dõi mắt trông theo, vẫn mong ngóng đợi chờ, vẫn đùm bọc tha thiết. Ngài không nỡ để mặc con người sống trong tội lụy. Thiên Chúa đã cho các tiên tri đến giáo huấn và cuối cùng đã cho Con Một yêu dấu sinh xuống để cứu độ trần gian.

Giống như các môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta thường tranh luận với nhau xem "Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?" (Mt 18,1). Khi đi theo Chúa, chúng ta cũng mong muốn có danh phận với đời, có chút địa vị trong xã hội. Chúa Giêsu dạy các môn đệ bài học sống khiêm tốn phục vụ. Người muốn các ông vượt lên tầm cao của những lợi lộc trần gian, biết trân trọng đón tiếp hết mọi người, nhất là những ai nghèo hèn bé nhỏ. Vì Chúa Giêsu đã khẳng định: Ai đón tiếp một em nhỏ vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy; và ai đón tiếp Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy (x. Lc 9, 48).

Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về tinh thần khiêm tốn phục vụ. Dù là Con Thiên Chúa, Người đã tự hạ sống vâng phục ý Cha, mang lấy sự yếu hèn để cảm thông với thân phận con người như chúng ta. Chúa Giêsu đặc biệt yêu thương và phục vụ những người yếu nghèo, người tội lỗi. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã ân cần cúi xuống rửa chân cho các môn đệ để nhắc nhớ các ông về bài học yêu thương phục vụ. Muốn trở thành người lớn nhất, chúng ta cũng phải thực hành lời Chúa dạy là quan tâm giúp đỡ người khác, là phục vụ những người nhỏ bé nghèo hèn. Ðồng thời chúng ta cũng hãy bắt chước tông đồ Phaolô chẳng khoe mình về điều gì ngoài thập giá Ðức Kitô. Với niềm xác tín ấy, thánh nhân đã dành cả cuộc đời để rao giảng về thập giá Chúa Giêsu, coi tất cả mọi sự đều là thua thiệt so với mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giêsu (x. Pl 3, 8).

Thánh Têrêsa hài đồng Giêsu trở thành vị tiến sĩ Hội Thánh bằng đời sống đơn sơ khiêm tốn. Têrêsa mơ thấy mình như một con ốc nhỏ trong đại dương mênh mông của tình thương Thiên Chúa. Khiêm tốn là trang phục đẹp đẽ nhất của con người, và cũng là nhân đức nền tảng trên con đường nên thánh. Ðể sống lời Chúa dạy, ước gì chúng ta khiêm tốn nhìn nhận những điều sâu thẳm nơi lòng mình, đừng bao giờ đánh giá mình quá cao, cũng đừng cho mình quan trọng hơn người khác. Ðừng nghĩ mình là người không thể thay thế được, chỉ có Thiên Chúa mới toàn vẹn và cần thiết cho con người. Càng trở nên bé nhỏ, chúng ta càng được Thiên Chúa chúc lành và được mọi người xung quanh thương mến.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hạ mình xuống làm người để yêu thương và dạy chúng con bài học khiêm nhường phục vụ. Chúa đã gọi chúng con là bạn hữu, mặc khải cho chúng con biết tình yêu của Thiên Chúa Cha, cho chúng con đồng bàn với Chúa, chung chia niềm vui và hạnh phúc Nước Trời. Xin cho chúng con biết sống cùng và sống với tha nhân, biết quảng đại cho đi mà không tính toán thiệt hơn, biết lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, hầu xây dựng cuộc sống yêu thương an bình và tràn đầy niềm vui. Amen.

Nt. Phương Anh

(15/02/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page