Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 58 -

Trò Chơi Ghép Hình

 

Trò Chơi Ghép Hình.

Nt. Anh Thư

Có người cho rằng, cuộc sống là một trò chơi ghép hình. Dù ý thức hay vô thức, tất cả chúng ta đều đang tham gia trò chơi ấy. Trong đó, mỗi người là một mảnh nhỏ được ghép lại làm nên bức tranh cuộc sống. Trong trò chơi này, có người tham gia cách tích cực, có người thờ ơ lảng tránh. Người nóng vội thường muốn tất cả mọi thứ phải hoàn thiện ngay lập tức.

Hãy bình tĩnh quan sát và để sự việc thể hiện theo đúng bản chất tự nhiên của chúng. Khi mọi việc không trôi chảy, hãy bình thản nghỉ ngơi đôi chút. Mọi thứ sẽ khác đi khi bạn quay trở lại.

Có lúc bạn phải dừng lại, tĩnh lặng đứng ra xa mới có thể nhìn thấy toàn cảnh của bức tranh. Loay hoay với những mảnh nhỏ dễ khiến bạn nản chí. Mọi thử thách lớn đều phải được giải quyết từng bước một.

Lòng kiên trì chắc chắn sẽ được đền đáp. Bất kỳ điều gì đáng làm cũng đều đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực. Bạn không thể vội vã trước một thách đố lớn. Cuộc đời không phải là tổng thể những gì chúng ta đạt được, mà là những gì chúng ta khao khát vươn tới, những gì ta đóng góp để hoàn thiện bức tranh cuộc sống.

Quý vị và các bạn thân mến,

Nước trời giống một nắm men. Bột kia ba đấu ta đem trộn vào. Ðêm ngày thời khắc trôi qua. Cả ba đấu bột rì rào dậy men. Trong dụ ngôn nắm men trong bột (x. Mt 13, 33), mỗi người chúng ta ví như chút men có vai trò hết sức quan trọng. Nắm men xem ra nhỏ bé tầm thường nhưng có sức biến chuyển mạnh mẽ và khơi dậy hương vị cuộc sống. Nắm men được trộn vào trong bột sẽ tan biến không ai nhìn thấy men nữa, nhưng hương vị của bột đã biến đổi. Một cách âm thầm, chất men đã hòa mình vào trong bột và làm cho hũ bột trở thành chiếc bánh thơm ngon nuôi sống con người. Chúa Giêsu chính là nắm men của niềm vui Nước Trời đã khiêm tốn đi vào trần gian, mang đến cho con người sự sống tươi mới. Trần gian ví như một hũ bột nhạt nhẽo vô vị, ân sủng và tình yêu Thiên Chúa đã thánh hóa để trở nên thực tại sống động. Nơi ấy Con Thiên Chúa từng ngày chia sẻ mọi nỗi niềm và ban cho con người cuộc sống hạnh phúc.

Thế nhưng nhìn vào cuộc sống xã hội hôm nay, chúng ta thấy phủ đầy sự dữ, sự dối trá và những bất công. Người ta vì ích kỷ mà sống thiếu trách nhiệm, thiếu quan tâm bác ái với nhau. Ðâu đó nơi góc phố nhộn nhịp còn những trẻ em bị bỏ rơi. Ðâu đó trong mái nhà của người mẹ đơn thân, bé thơ khát khao sự chăm sóc đầy đủ của cha mẹ. Ðiều đáng lo ngại khi ta vô tình bắt gặp những người trẻ lạc lối yêu thương, họ chỉ biết chìm sâu trong cảnh nghiện ngập và những thú vui vô bổ. Những hình đó xoáy vào tâm trí ta những câu hỏi 'tôi phải làm gì đây?' Chúng ta được mời gọi len lỏi vào mọi ngóc ngách, từng con phố để lan tỏa tình yêu thương, khơi dậy ý thức sống có trách nhiệm và công bằng bác ái. Chỉ có tình thương mới hóa giải được những trục trặc trong gia đình, chỉ có sự tha thứ mới hàn gắn được những đổ vỡ.

Ðức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta đừng trở nên một Hội Thánh vô cảm trước thảm cảnh của những người trẻ là con cái mình. Giống như người mẹ, chúng ta phải biết khóc thương con cái mình. Chúng ta kêu gọi xã hội phải học cách để trở nên một người mẹ biết chăm sóc con cái. Hãy học biết cách khóc cho những bạn trẻ đang ở hoàn cảnh khó khăn. Khóc cũng là cách diễn tả lòng thương xót và trắc ẩn (x. Ðức Kitô Ðang Sống, số 75-76).

Mẹ thánh Têrêsa Calcutta quan niệm rằng, khi thực thi tình bác ái đối với tha nhân, chúng ta trở thành cộng sự viên của Chúa Kitô. Mẹ có một mối bận tâm lớn là làm sao cho tất cả chúng ta đều trở thành những cộng sự của Chúa Giêsu, là sứ giả của tình yêu Thiên Chúa. Lúc đó chúng ta sẵn sàng mang Chúa Giêsu đến cho người khác và dắt dìu người khác về với Chúa Giêsu. Ðiều này thật khó thực hiện nếu trong lòng chúng ta không có Chúa Giêsu, nếu tâm trí ta còn tham lam ích kỷ và nô lệ cho mọi thói hư tật xấu khác. Người cộng sự của Chúa Giêsu mang ánh sáng Tình Yêu chiếu soi cho mọi người trong thế giới. Trước khi chiếu sáng Tình Yêu Giêsu cho thế giới, chúng ta cần phải chiếu sáng trong chính gia đình và cộng đồng nhân loại.

Lạy Chúa, xin biến đổi lòng trí chúng con bằng chút men của tình yêu Giêsu. Xin cho mỗi người chúng con ý thức sứ mạng của mình, là trở thành nắm men mang đến cho con người, cho cuộc đời hương nồng niềm vui sự sống. Amen.

Nt. Anh Thư

(14/02/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page