Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 57 -

Xả Bỏ Ðể Sống Hòa Hợp

 

Xả Bỏ Ðể Sống Hòa Hợp.

Nt. Anh Thư

Trong giờ học về kỹ năng sống, thầy giáo hỏi các học viên: - Có người nọ muốn đun ấm nước, đang đun giữa chừng thì bị hết củi. Trong tình huống này, anh ta nên xử lý như thế nào? Một học viên nhanh nhảu nói:

- Mau chạy đi kiếm củi.

Học viên khác đưa ra ý kiến:

- Có thể qua nhà hàng xóm xin trợ giúp.

Học viên khác giải quyết một cách nhanh gọn:

- Anh ta nên ra quán uống nước.

Sau khi nghe hết các giải pháp, thầy giáo chậm rãi nói:

- Với chút củi còn lại, tại sao chúng ta không đổ bớt một phần nước trong ấm đi. Các học viên chợt hiểu ra vấn đề quá đơn giản. Mọi việc ở đời không phải lúc nào cũng như ý, đôi lúc cần phải xả bỏ một phần thì mới đạt đến thành công.

Quý vị và các bạn thân mến,

Thành công ở đời không phải là trở thành 'ông nọ bà kia' nhưng là vượt qua những khó khăn nghịch cảnh. Khó khăn đó có thể từ bên ngoài tác động, cũng có khi từ chính lòng ta không còn khát vọng, không còn được thôi thúc bởi niềm đam mê. Khó khăn giúp ta có những trải nghiệm đáng quý. Ai đã từng trải qua những ngày giông bão, sẽ cảm nhận được sự ấm áp của tia nắng mới. Ai đã từng quay quắt trong cô đơn buồn tủi, sẽ vui mừng thế nào khi tìm được bạn tri kỷ tâm giao. Cuộc sống luôn có những điều không như ý, dễ làm ta chùn bước. Thời tuổi trẻ, ta hăng hái nồng nhiệt có thể băng rừng vượt thác. Khi đã có tuổi, chỉ cần một cơn gió lạ, ta đã nhuốm bệnh và gục ngã bởi một con virút. Tất cả những thay đổi ấy đều là lẽ tự nhiên. Vì thế ta cần có thái độ bình thản để đối diện với những đổi thay của thời gian và cuộc sống. Buông xả cũng là một cách giúp ta lấy lại thăng bằng sau những chênh vênh va vấp, hầu biết gạn đục khơi trong, chắt lọc gìn giữ những điều tinh túy.

Trong đời sống thiêng liêng, Chúa Giêsu giúp ta cách ứng xử sự tinh tế qua hình ảnh 'rượu mới bầu da mới' (x. Mt 9, 14-17). Ðừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cũng đừng khư khư bảo vệ quan điểm của mình.

Chúa Giêsu dùng hình ảnh một người lấy vải mới vá vào áo cũ để mời gọi chúng ta cần có một tư tưởng mới, một cái nhìn cởi mở để sống với những giá trị của Tin Mừng. Ðây là một cuộc cách mạng lề luật giúp người ta không bị héo mòn trong mớ luật nặng nề để vươn lên tầm cao mới của tình yêu mến. Qua ba hình ảnh tiệc cưới, bầu rượu và việc vá áo, Chúa Giêsu muốn các môn đệ tiến xa hơn trong việc giữ luật để đi vào sự kết hợp thân tình với Thiên Chúa, thao thức kiếm tìm ý nghĩa đích thực của Tin Mừng giữa những điều luật buộc phải giữ. "Rượu mới, bầu cũng phải mới", cái "mới" ở đây không phá bỏ cái "cũ" nhưng được chắt lọc từ sự tinh hoa của cái cũ. Tin Mừng của Chúa phải được đón nhận bằng tất cả lòng quảng đại và yêu mến. Nếu luật cũ là "mắt đền mắt, răng đền răng" thì luật mới phải vượt lên sự hiềm thù "nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho; ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi" (Mt 5, 39-42).

Ðời sống xã hội hôm nay đang từng ngày đổi thay, vì thế Giáo hội cũng luôn trăn trở đi tìm cách thế hữu hiệu nhất để loan báo Tin Mừng hầu cho đời sống đạo có chiều sâu vững vàng và phải bén rễ vào Ðức Kitô, nếu không chúng ta sẽ bị đánh bật bởi những cái mới, những trào lưu sống vội mà đánh mất căn tính của mình. Giáo hội Chúa Kitô phải là giáo hội của niềm vui và hy vọng, luôn lắng nghe và đồng cảm với người nghèo. Sở dĩ Tin Mừng Chúa Kitô chưa được nhiều người đón nhận vì cách rao giảng của chúng ta chưa đáp ứng nỗi khát vọng tâm linh nơi con người. Ước gì mỗi Kitô hữu biết đến với mọi người bằng cung cách phục vụ khiêm tốn như Chúa Giêsu, bằng nỗi khao khát hướng đến điều trọn lành.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến giải thoát chúng con khỏi sự trói buộc của tính hư nết xấu và tội lỗi. Xin biến đổi chúng con nên những người biết lắng nghe những gợi hứng của Chúa Thánh Thần mà có thái độ sống phù hợp với chân lý đức tin và đạo hiếu con người. Xin tình yêu Thiên Chúa thánh hóa con tim và mọi suy nghĩ của chúng con, để mỗi ngày chúng con khám phá ra vẻ đẹp của Thiên Chúa chan hòa nơi những người xung quanh, để chúng con biết sống tin yêu phó thác, quảng đại dấn thân làm chứng cho Tin Mừng. Amen.

Nt. Anh Thư

(13/02/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page