Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 41 -

Thánh Gioan Baotixita Lasan[1]Linh mục

Người trẻ được mời gọi tham gia vào sứ vụ giáo dục

 

Thánh Gioan Baotixita Lasan (1651-1719)[1] Linh mục

Người trẻ được mời gọi tham gia vào sứ vụ giáo dục.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

(RVA News 07-04-2020) - Ngày 7 tháng 4, Giáo hội kính nhớ thánh Gioan Lasan - một nhà giáo dục tuyệt vời đã theo sát Thầy Chí Thánh Giêsu, đã thao thức tìm ân huệ cao cả Thiên Chúa đã ban cho mình và các anh em Dòng Lasan đó là "giáo dục các thiếu niên, rao giảng Tin Mừng cho chúng, và huấn luyện chúng trong tinh thần đạo đức."[2] Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các bạn trẻ và tất cả những ai đang tham gia vào sứ vụ giáo dục, cũng biết khát khao tìm đến sự nghiệp giáo dục với trọn vẹn tri thức của khối óc, sự nhạy bén của con tim, sự nhiệt huyết của đôi tay, sự vững vàng của đức tin và lòng mến, để "giúp các thiếu niên thực sự trở nên thành phần của toà nhà Hội thánh và đủ điều kiện để ngày kia chúng ra trước mặt Ðức Giêsu Kitô như những con người rạng ngời vinh quang, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ khuyết điểm nào."

Thánh Gioan Lasan Sinh ngày 30 tháng 4 năm 1651, trong một gia đình thuộc dòng dõi quý tộc tại Pháp. Gioan Lasan được thừa hưởng một khởi đầu tương đối thuận lợi là được học hành trong các trường đại học và trở thành kinh sĩ năm 16 tuổi. Tuy nhiên, bước ngoặt cuộc đời lại mở ra những thách đố và khó khăn mới, khi cha mẹ của cậu qua đời. Là anh cả trong gia đình 11 anh chị em, chàng trai trẻ ấy đã tạm rời khỏi tu viện để trở về nhà chăm lo cho 10 người em.

Có lẽ, lòng cảm thương với các trẻ em nghèo không được đến trường cùng với biến cố xảy ra không như mong đợi nơi gia đình đã tác động mạnh mẽ và mở ra một bước chuẩn bị cho cuộc dấn thân trọn vẹn vào sứ vụ giáo dục thanh thiếu niên khi Gioan Lasan trở thành linh mục. Thật vậy, với đời sống thánh thiện, bác ái và khiêm tốn, vị linh mục trẻ đã quy tụ thêm nhiều anh em khác hiệp nhất trong Dòng Sư huynh Lasan để mở các trường học và thực thi sứ vụ giáo dục. Ở đó, Gioan Lasan đổi mới phương pháp giảng dạy, dùng tiếng địa phương thay cho tiếng Latinh để chuyển trao tri thức và rèn luyện đức tin cho các bạn trẻ. Ở đó, Gioan Lasan khuyên các anh em: "Không được nghi ngờ gì về ân huệ cao cả Thiên Chúa đã ban" và mời gọi anh em hiểu: "Bổn phận của anh em là giáo dục và dạy dỗ thanh thiếu niên, để ngày kia chúng được thừa hưởng vương quốc của Thiên Chúa, và của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta." Sau những năm tháng miệt mài với sứ vụ giáo dục thánh thiếu niên, cha Gioan Lasan đã về với Chúa ngày 07 tháng 4 năm 1717. Tinh thần của cha Gioan Lasan vẫn được các anh em trong Dòng kế tục cho đến ngày nay.

Ươm gieo và tạo điều kiện để hạt mầm tri thức, hạt giống đức tin được lớn lên nơi người trẻ, cha Gioan Lasan đã thực hiện điều mà giờ đây mẹ Giáo hội vẫn hằng nỗ lực và cố gắng thi hành là không phân biệt việc đào tạo văn hóa và tâm linh, là đem đến cho người trẻ nền giáo dục tốt nhất có thể.[3] Việc cùng đồng hành, cùng có trách nhiệm, cùng quan tâm đến sứ vụ giáo dục đào tạo không còn dành cho riêng ai, thì xin các bạn trẻ cũng đừng để mình đứng ở ngoài lề. Hãy bước vào môi trường giáo dục để cộng tác với các nhà giáo và hãy sẵn sàng gặp gỡ, hướng dẫn, truyền cảm hứng cho các bạn của mình cùng các bạn trẻ khác. Hãy chung tay để giảm bớt tình trạng nghèo nàn tri thức, bởi "không được học hành, trẻ em không chỉ mất phương tiện kiếm sống về kinh tế cho tương lai, nhưng chính nhân tính của những nô lệ thô sơ cũng sẽ bị lệch lạc. Từ đó, chúng không bao giờ có thể tự nâng mình lên đến được tầng mức tươi sáng để tự do phát triển về trí thức."[4]

Ước gì mọi người nhiệt tâm đi sâu vào môi trường giáo dục như cha Gioan Lasan, để khi sống trong thế giới, nhân loại không còn lo lắng hãi sợ vì thế hệ tương lai bước vào đời với đôi chân khập khiễng bởi mất cân bằng giữa tài và tâm; nhưng là sự xuất hiện của những khối óc tinh nhanh đã ý thức rắc gieo sự sống, kiến tạo an hòa và tiếp tục công trình sáng tạo của Chúa. Vì, cả người giáo dục và người được giáo dục đều được gửi trao bài học: "Con người phát triển khi tăng trưởng trong tinh thần, khi linh hồn nhận biết chính mình và những chân lý mà Thiên Chúa đã gieo sâu trong lòng tự thuở nào, khi bước vào cuộc đối thoại với chính mình và với Ðấng Tạo Hóa. Và nếu con người rời xa Thiên Chúa, thì chỉ còn lại bất ổn và bất an."[5]

Nhờ lời chuyển cầu của thánh Gioan Lasan xin Chúa chúc lành cho sứ vụ giáo dục trong Giáo hội và trên đất nước chúng con. Amen

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

- - - - - - - - - -

[1] https://tonggiaophanhanoi.org/phung-vu/hanh-cac-thanh/11441-ngay-04-03-t...

[2] Trích bài suy niệm của thánh Gioan Baotixita La San. BđKS 2 ngày 07/4.

[3] ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" (Christus Vivit), số 223.

[4] Docat, tr.147.

[5] Docat, tr.60.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page