Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 32 -

Cầu Nguyện Cho Các Nhân Viên Y Tế

Trong Ðại Dịch Covid-19

 

Cầu Nguyện Cho Các Nhân Viên Y Tế Trong Ðại Dịch Covid-19.

Duy An

(RVA News 04-04-2020)

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong những ngày này, khi đại dịch toàn cầu Covid-19 đang diễn ra khốc liệt, các trang mạng xã hội và báo chí đều đầy ắp những thông tin, hình ảnh về tình hình dịch bệnh này. Giữa những hình ảnh đau thương của các bệnh nhân và khung cảnh vắng lặng, u buồn của cuộc sống con người, chúng ta gặp thấy nhiều hình ảnh đầy xúc động của các nhân viên y tế từ bác sĩ, y tá cho đến những người lao công, điều dưỡng đang làm việc không ngừng nghỉ nơi các bệnh viện và trung tâm y tế để tận tình chăm sóc và cứu chữa các bệnh nhân đang nhiễm dịch bệnh nguy hiểm này. Ðó là bức ảnh ghi lại cảnh một nữ y tá đang làm công tác chống dịch Corona ngồi bên đường ở một khoảng cách xa chồng và con của mình để ăn vội bát thức ăn mẹ chồng vừa nấu. Cô đã tranh thủ dịp đi trên chuyến xe cứu thương ngang nhà mình để nhìn thấy chồng con sau 25 ngày không về nhà. Ðó là những hình ảnh của bao bác sĩ, y tá mệt nhoài ngồi gục đầu chợp mắt trên những chiếc ghế ở phòng làm việc.

Và còn nhiều hình ảnh cảm động khác về những vết lằn sâu ngang dọc trên gương mặt của các bác sĩ, y tá bởi những chiếc khẩu trang và dụng cụ bảo hộ mà họ phải mang trên người suốt những khoảng thời gian dài để làm nhiệm vụ. Những bức ảnh đó ghi lại vài khoảnh khắc đẹp đầy cảm động, và còn biết bao hy sinh lớn lao mà thầm lặng khác nữa của những người hùng áo trắng đó mà chúng ta không thể nào kể hết được giữa mùa dịch Corona này. Thế giới tri ân họ và chúng ta cũng không thể quên họ trong lời cầu nguyện của chúng ta.

Quý vị và các bạn thân mến,

Tất cả mọi căn bệnh, dù xuất phát từ các cơn dịch bệnh bên ngoài hay bắt nguồn từ bên trong cơ địa của bản thân, cũng đều gây ra những nỗi đau đớn và khiếp sợ cho con người. Ðối diện với mọi căn bệnh của mình, ai ai cũng thấy mình có nhu cầu cần được chữa chạy và cần các bác sĩ hay thầy thuốc. Ðây là một thực trạng hiển nhiên trong đời sống con người. Nơi đó, các vị lương y chính là những người đem đến cho các bệnh nhân hy vọng được chữa lành và được sống sót.

Trong thời điểm đại dịch toàn cầu Covid-19 đang đe doạ tính mạng và sự bình yên của con người ở toàn thế giới, khi các bệnh nhân phải trải qua những cơn đau của thể xác và sự khủng hoảng về tinh thần vì bị cô lập và cách ly khỏi những người thân thuộc, các nhân viên y tế chính là những người thân hiếm hoi còn lại bên cạnh họ. Việc chữa trị cho các bệnh nhân của dịch corona không phải là điều đơn giản. Vì sự sống của bao con người và sự bình yên của cộng đồng nhân loại, ngoài việc hy sinh thời gian, sức khoẻ, và những niềm vui riêng của mình, các nhân viên y tế còn luôn phải đối diện với nguy cơ bị lây nhiễm bệnh dịch này từ các bệnh nhân của mình. Rất nhiều người trong số họ đã chết vì căn bệnh này. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, có lẽ nhiều lúc họ cũng không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, hoang mang và sợ hãi. Do vậy, họ cần đến sự cảm thông và chia sẻ của chúng ta qua những lời cầu nguyện.

Trong thánh lễ sáng ngày 24 tháng 3 năm 2020, tại nguyện đường thánh Marta, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bày tỏ lòng biết ơn đến các nhân viên y tế và ca ngợi mẫu gương anh hùng của họ trong việc dấn thân cho các bệnh nhân Covid-19. Ðức Thánh cha kêu gọi: "chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và gia đình của họ. Chúng ta cầu xin Chúa hãy che chở và chúc lành cho tất cả những người đang dấn thân trong công việc cao quý nhưng đầy cam go này, để nhờ quyền năng của Chúa, nơi khả năng chuyên môn tuyệt vời và đôi tay ân cần của các nhân viên y tế, các bệnh nhân được chữa lành và đại dịch toàn cầu mà chúng ta đang phải đương đầu sớm được chấm dứt".

Lạy Chúa, xin Chúa thương đến các bác sĩ, y tá và những người đang miệt mài dấn thân ở các bệnh viện và trung tâm y tế để chữa trị cho các bệnh nhân của đại dịch Covid-19 ở mọi nơi trên toàn thế giới. Xin Chúa ban cho họ thêm sức mạnh, nghị lực và lòng nhân hậu để qua sự phục vụ đầy hy sinh và tận tâm của họ, chúng con được nhìn thấy dung nhan của Chúa - vị Lương Y quyền năng và giàu lòng xót thương. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page