Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 23 -

Tập Trung Vào

Mục Tiêu Cao Cả Của Ðời Mình

 

Tập Trung Vào Mục Tiêu Cao Cả Của Ðời Mình.

Duy An

(RVA News 01-04-2020)

Có một người thanh niên sau khi đã viếng chùa thì xin được gặp vị thiền sư ở đó. Anh nói:

- Thưa Thầy, con thấy ngôi chùa này thật là ồn ào, thiếu trang nghiêm, làm sao mà thầy có thể tu hành ở nơi đây được?

Vị thiền sư hỏi:

- Tại sao con lại nghĩ như vậy?

Người thanh niên đáp:

- Con thấy dọc đường vào chùa, thiên hạ tranh nhau mua bán nhang, đèn, hoa quả. Vào đến chùa thì con thấy người ta lại tụ tập nhóm này nhóm nọ tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có nhiều người còn lợi dụng bóng râm để lăn ra ngủ hoặc ngồi nói chuyện điện thoại inh ỏi. Thật chẳng ra làm sao cả.

Vị thiền sư đưa cho người thanh niên một cốc trà và nói:

- Con hãy cầm cốc trà này đi ra cổng chùa, sau đó đi một vòng khắp chùa rồi trở lại đây. Ðiều quan trọng là không được để rơi một giọt trà nào ra khỏi cốc trà đấy nhé!

Người thanh niên vui vẻ nhận cốc trà và làm theo lời vị thiền sư yêu cầu. Anh cầm lấy cốc trà, đi chậm rãi, mắt luôn nhìn vào cốc trà và trở về gặp vị thiền sư với cốc trà nguyên vẹn, không hề làm rơi mất một giọt trà. Vị thiền sư nhận lại cốc trà và hỏi anh:

- Trên đường đi, con có nhìn thấy người ta tranh nhau mua bán nhang, đèn, hoa quả hay không?

Người thanh niên trả lời:

- Thưa Thầy, con không thấy.

Vị sư lại hỏi tiếp:

- Con có nhìn thấy người ta tụ tập tán gẫu với nhau không?

Anh thanh niên trả lời:

- Dạ con cũng không thấy.

Vị sư lại tiếp tục hỏi:

- Vậy con có nhìn thấy ai nằm ngủ dưới bóng cây hoặc nói chuyện điện thoại hay không?

Anh thanh niên bối rối trả lời:

- Dạ con cũng không thấy ạ!

Vị sư lại hỏi anh một câu hỏi nữa:

- Con có biết lý do vì sao con không nhìn thấy hay không?

Anh thanh niên mau mắn trả lời:

- Thưa thầy, vì con sợ cốc trà bị đổ nên chỉ lo chú ý đến nó mà thôi.

Vị thiền sư mỉm cười nói:

- Ðúng vậy. Vì con mải tập trung vào cốc trà nên không có thời giờ để ý đến những người xung quanh. Cũng vậy, nếu con chỉ chú tâm vào việc tu tập và sửa đổi bản thân mình thì con sẽ không còn thời giờ để ý đến những điều phiền hà khác đang xảy ra xung quanh mình nữa.

Quý vị và các bạn thân mến,

Văn sĩ người Mỹ Oliver Wendell Holmes đã phát biểu rằng: "Thứ quan trọng nhất trên thế giới không phải là ta đang đứng ở đâu, mà là ta đang hướng về đâu". Câu nói này muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những mục tiêu và khát vọng trong tâm trí của con người. Khi con người đã xác định một mục tiêu quan trọng hay ấp ủ một khát vọng lớn lao nào đó cho mình rồi, thì họ thường tập trung tất cả mọi nỗ lực và mọi điều kiện mà họ có để đạt cho kỳ được mục tiêu đó. Những người muốn trở thành kỹ sư, bác sĩ hay những nhà nghiên cứu khoa học, phải đổ ra biết bao công sức để kiên trì học tập và trau dồi các kỹ năng. Nhiều người khác muốn trở thành những nhà lãnh đạo hay những doanh nhân giàu có và thành đạt, cũng phải đấu tranh và liều lĩnh đánh đổi rất nhiều điều để tiến đến vị trí mà họ mơ ước.

Như vậy, những mục tiêu trong cuộc đời con người quyết định cả thái độ và lối sống của chính con người đó. Với một mục tiêu rất nhỏ nhoi là giữ cho cốc trà không bị rơi mất một giọt nào, người thanh niên trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã không còn quan tâm đến những sinh hoạt ồn ào của những người xung quanh, vẫn đang diễn ra ở ngôi chùa ấy nữa. Nhờ đó, anh đã hiểu được rằng khi chú tâm vào mục tiêu giữ cho tâm hồn được tĩnh lặng và chuyên chăm tu hành thì vị thiền sư đã không còn bận tâm đến những sự ồn ào và phiền toái của người khác.

Trong cuộc sống của mình, chúng ta có những mục tiêu hay khát vọng nào hay không? Mục tiêu đó có phải là có được một cuộc sống sung túc, lương thiện, giữ trọn luật Chúa dạy là mến Chúa, yêu người, hay đó chính là một điều kiện sống thoải mái hưởng thụ và tự do theo sở thích cũng như lối sống ích kỷ của mình? Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta rằng: "Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó" (Lc 12:34). Chúng ta cầu xin Chúa uốn nắn lại những mục tiêu trong cuộc đời để một khi đã nhận ra được mục tiêu của đời mình chính là có được Chúa - kho tàng lớn lao và quý giá nhất, chúng ta sẽ không còn bận tâm đến những rắc rối, muộn phiền trong cuộc sống hằng ngày nhưng đón nhận tất cả trong sự thanh thoát và bình tâm.

Lạy Chúa, Chúa là nguồn hạnh phúc và là cùng đích cuộc đời chúng con. Xin Chúa hãy soi sáng và uốn nắn những mục tiêu trong cuộc đời chúng con để nhờ ơn Chúa nâng đỡ và dìu dắt, chúng con sẽ thực hiện được mục tiêu lớn lao nhất của đời mình đó là sống chu toàn bổn phận làm con cái Chúa ở đời này và mai này được phần thưởng Chúa ban trong Nước Trời. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page