Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 182 -

Ðức Tin Trong Thử Thách

 

Ðức Tin Trong Thử Thách.

Bình Minh

(RVA News 21-04-2020) - "Mời cộng đoàn phụng vụ hãy ngồi xuống, thinh lặng và suy gẫm xem đức tin của mỗi người trong chúng ta lớn như thế nào trong hoàn cảnh hiện tại?" Ðó là lời mời gọi của vị linh mục chủ tế trong thánh lễ cuối cùng được cử hành với cộng đoàn giáo dân tại nhà thờ trong mùa đại dịch.

Tuy hơi bất ngờ vì không được nghe bài giảng lễ như thường lệ nhưng tin rằng mỗi giáo dân tham dự thánh lễ này sẽ thấy lòng mình được đánh động cách sâu sắc bởi lời mời gọi rất ý nghĩa này.

Vâng! "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", cơn đại dịch đang diễn ra trên toàn cầu quả là một thử thách nặng nề cho nhân loại, riêng với các tín hữu Kitô giáo, nó là một bài test khá khốc liệt về đức tin của họ dành cho Thiên Chúa.

Hẳn rằng trong hành trình theo chân Chúa, ai cũng có những cảm nghiệm về việc giữ vững đức tin của mình trước những khó khăn, sóng gió của cuộc đời. Thế nhưng, chưa bao giờ con người lại cảm thấy cuộc sống trở nên bế tắc, bất an như bây giờ. Bởi lẽ nhân loại phải đối đầu với một kẻ thù không hình không dạng và không có biên giới chiến tranh. Con người phải chiến đấu cạn kiệt sức lực trong một trận chiến không được bày bố theo một binh pháp nào cả. Con người cũng không thể dựa vào sự giàu sang, sức mạnh hay quyền lực để khống chế sự tàn phá của nó và chiến thắng. Người ta sống như chờ đợi cái chết có thể ập tới bất cứ lúc nào vì "còn thở là còn dính virus". Và, nếu trận dịch qua đi thì nhân loại chắc chắn sẽ dở sống dở chết với ảnh hưởng tàn khốc của nó để lại trên mọi phương diện của cuộc sống.

Thế nhưng, trong nỗi lo âu trĩu nặng trước cơn đại họa của nhân loại, dường như hơn bao giờ hết, con người cảm thấy Chúa gần - rất gần với mình. Từng lời kinh trong thánh lễ bỗng trở nên rất có ý nghĩa và được vang trên môi miệng của mỗi người một cách sốt sắng. "Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu nài Chúa, lời kinh đẫm lệ nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơn..." Vâng! Chúng con biết rằng Chúa đang nổi giận như xưa Chúa đã muốn nổi cơn thịnh nộ và sẽ huỷ diệt với dân Israel vì họ đã cứng đầu cứng cổ với Ngài.

Chúa giận. Vì bao lâu nay Chúa gọi mời mỗi người chúng con siêng năng tham dự thánh lễ nhưng chúng con "kỳ kèo bớt một thêm hai", tính toán với Chúa từng giây phút, tham dự vì bổn phận hơn vì yêu mến, hay tệ hơn là bỏ tham dự thánh lễ.

Chúa giận. Vì năm này qua tháng nọ Ngài kiên nhẫn trông chờ chúng con trong phép Thánh Thể, thế nhưng chúng con chạy theo bao cuộc vui và để mặc Ngài vò võ với nỗi cô đơn.

Giờ thì nhà thờ phải đóng cửa. Giờ thì chỉ được chiêm ngưỡng Thánh Thể từ xa. Mọi điều phải được trả về với giá trị vốn có của nó. Níu kéo. Lo âu. Hụt hẫng. Cảm giác hối tiếc khi bị đánh mất cái điều mà xưa nay mình chẳng thèm quan tâm gìn giữ thật là lạ. Hối hận vì chợt nhận ra điều ấy rất cần thiết cho cuộc sống của mình. Tựa như chẳng ai thấy quý không khí cho đến khi bị ngộp thở thì thiếu oxy.

"Chúa đã nghĩ tới chuyện tiêu diệt họ cho rồi, nếu như Môsê là người Chúa chọn, không đứng ra cầu khẩn với Ngài, để Ngài nguôi giận và đừng tiêu diệt họ". Vậy thì bạn và tôi, mỗi một người trong chúng ta đều được mời gọi để "đứng ra cầu khẩn với Chúa". Hãy cố gắng dù không xứng đáng. Hãy tin vào lượng từ bi của Chúa, "Ðấng chậm bất bình và hết sức khoan dung".

Lạy Chúa, Ngài đã nói: "Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống". Vâng, chúng con sẽ trở về với Chúa. Cho dù tất cả những gì đang diễn ra đang mang lại nhiều bất ổn nhưng con tin rằng sẽ có một "mục đích tâm linh" cho con người, Chúa không bao giờ bỏ loài người. Không bao giờ. Bởi lẽ cuộc sống của chúng con được đánh đổi bởi Giá Máu Châu Báu Cứu Chuộc của Ngôi Hai Thiên Chúa. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page