Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 144 -

Lòng Nhân Hậu Vô Bờ

Của Thiên Chúa

 

Lòng Nhân Hậu Vô Bờ Của Thiên Chúa.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

(RVA News 24-03-2020)

Chuyện kể rằng tại một hòn đảo ở vùng truyền giáo, một ngày kia, có một người phụ nữ mang một nắm cát tìm đến căn lều mà một nhà truyền giáo, đang sống và thực hiện công việc truyền giáo cho người dân trên hòn đảo này. Người phụ nữ ấy trao nắm cát cho nhà truyền giáo rồi phủ phục dưới chân ông.

Rất ngạc nhiên, nhà truyền giáo nói:

- Tôi không hiểu bà đang làm gì.

Người phụ nữ nức nở:

- Thưa ngài, đây chính là những tội lỗi của tôi. Tội lỗi của tôi nhiều đến mức không thể đếm được như cát biển này, làm sao Thiên Chúa có thể tha thứ cho tôi?

Nhà truyền giáo đáp lại một cách dứt khoát:

- Dĩ nhiên là Thiên Chúa có thể tha thứ hết tội lỗi của bà, dù nhiều vô số như nắm cát này.

Người phụ nữ vẫn nức nở:

- Làm thế nào tôi biết chắc là mình được tha thứ tất cả?

Nhà truyền giáo dịu dàng nói:

- Bà hãy đem nắm cát này ra bãi biển và để chúng thành một đụn cát, rồi ngồi nhìn xem sóng biển ập tới. Sóng biển sẽ cuốn trôi đi nắm cát này và những hạt cát này sẽ được dòng nước biển cuốn trôi đi mất. Ðó là cách Thiên Chúa thực hiện sự tha thứ của Người dành cho tội nhân. Lòng nhân từ, thương xót và tha thứ của Chúa bao la như đại dương. Ðại dương tình yêu bao la của Thiên Chúa luôn đủ rộng lớn để tha thứ hết mọi tội lỗi của bà, của tôi và tất cả mọi người. Hãy thành thật ăn năn để hưởng ơn tha thứ của Thiên Chúa, bởi vì chỉ những ai có lòng ăn năn và trao gửi nơi Người hết mọi yếu đuối và lỗi lầm mới nhận được ơn tha thứ và của Người.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trải dài trong suốt lịch sử của nhân loại, từ công trình sáng tạo cho đến việc thực hiện chương trình cứu độ, Thiên Chúa luôn bày tỏ lòng nhân hậu cho con người. "Thiên Chúa là Ðấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương" (Tv 103:8). Ðây là lời ca tụng tuyệt vời mà chúng ta thường ngâm nga từ tâm tình của tác giả sách Thánh vịnh, và cũng là điều mà chúng ta khám phá được nơi rất nhiều trang Kinh Thánh. Trong Cựu Ước, qua lời của ngôn sứ Isaia, sau những lỗi phạm của dân Israel, Thiên Chúa vẫn khẳng định lòng nhân hậu vô bờ của Người đối với họ: "Trong một thời gian ngắn, Ta đã ruồng bỏ ngươi, nhưng vì lòng thương xót vô bờ, Ta sẽ đón ngươi về tái hợp. Lúc lửa giận bừng bừng, Ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi, nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, Ta lại chạnh lòng thương xót" (Isaia 54:7-8). Trong Tân Ước, chúng ta cũng gặp được một Thiên Chúa luôn đối xử nhân hậu đối với tất cả mọi người qua hành động: "Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính" (Mt 5:45).

Thiên Chúa là Ðấng từ bi nhân hậu. Chắc chắn mỗi người chúng ta đều biết rất rõ điều đó. Tuy nhiên, làm cách nào để chúng ta có thể đón nhận được lòng nhân hậu của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình? Ðiều kiện để nhận được sự giúp đỡ hay điều gì đó nơi người khác, chính là đến gặp gỡ và trao đổi với họ những nhu cầu, tâm tư và khát vọng của mình. Thiên Chúa cũng chỉ có thể bày tỏ lòng nhân hậu của Người cho chúng ta khi chúng ta khiêm tốn và chân thành tìm đến với Người.

Như người phụ nữ trong câu chuyện và chúng ta vừa nghe, Mùa Chay là thời điểm tuyệt vời nhất để chúng ta mang tất cả những lỗi lầm và thiếu sót của mình đến với Thiên Chúa. Tuy nhiên, không phải với thái độ sợ sệt và hoài nghi như người phụ nữ ấy, chúng ta mang theo tất cả lòng sám hối và tin tưởng vào lòng nhân hậu của Chúa theo lời Người mời gọi: "Hãy đến đây ta cùng nhau dàn xếp, cho dầu tội lỗi các ngươi đỏ thắm, cũng sẽ trở nên trắng như tuyết; cho dầu đỏ như vải điều, cũng sẽ trở nên trắng như len (Isaia 1:18)". Ước mong rằng trong Mùa Chay này, những nắm cát tội lỗi và cay đắng trong cuộc đời chúng ta sẽ được tan biến trong đại dương bao la tình thương và lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương chúng con, mở lượng hải hà xoá đi những lỗi lầm mà chúng con đã phạm. Xin Chúa thương thanh tẩy mọi vết nhơ đã qua để tâm hồn và cuộc sống của chúng con được tràn đầy niềm vui được Chúa cứu độ. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page